Em xin đặt hàng bác luôn hai bài nữa là "Lá Thu" và "bụi sao" bác nhé. Hai bài này là em thích nhất của Nat King Cole đấy.
Natalie, một bản nhạc nhẹ nhàng và đã từng khá nổi tiếng trong nước với phần lời đã được Việt hóa. Mời các bác xơi J. Iglesias:
Một buổi chiều mùa đông từ rất lâu rồi, một cậu sinh viên mới năm thứ nhật chợt nghe tiếng guita khá chậm, một bản nhạc vừa quen vừa lạ. Tò mò cậu bé bước ra thấy một anh sinh viên năm cuối đang đắm mình như không có ai xung quanh, giọng anh buồn nhưng không chán nản, bài hát da diết với ngôn từ lạ lẫm của người lớn.... Bây giờ thì đã là mùa thu rồi, đột nhiên những lời của bài hát ngày xưa lại vang lên, vẫn da diết như thể mùa đông năm cũ lại sắp đến. Giờ có lẽ cậu đã hiểu gần hết những lời lạ lẫm đó, nhưng cảm xúc thì vẫn thế, có lẽ ấm áp hơn nhưng vẫn như thế. Tặng các bác một bài hát ngợi ca tình yêu:
Nghe bác ếch nói thấy thương thế. Bác ơi tuổi già rồi ăn nhiều xôi gà nóng bụng khó ngủ lắm. :mrgreen: :mrgreen: Thôi bác nghe thêm này: http://www.imeem.com/people/cWfd61b/mus ... -tinh-yeu/
Lời Việt bài này không phải Phạm Duy đặt mà do Julie đó Bác. Bài này em thì lại thích chính Julie hát nhất. Nghe nó có vẻ rất "trần tục", giống với nội dung của bài hát. Các cặp tình nhân ở bên nhau khi bình minh mà nghe bài này thì còn gì bằng nhỉ.
Dạ bác vui lòng cho em biết thông tin bài này do Ms Julie đặt lời Việt lấy từ đâu ạ? Còn trên CD của em (Kiều Nga hát, Làng Văn phát hành, cộng thêm mấy chục trang nghe nhạc online cộng thêm Thúy Nga 97) đều nói là nhạc ngoại quốc lời Việt Phạm Duy mà bác? Cảm ơn bác nhiều! Gửi thêm bác vài cái link ạ... http://nhac.vietgiaitri.com/bai-hat/bai ... -54497.vgt http://www.video4viet.com/lyrics.html?a ... x=528Q353S http://scvnlive.net/vbb/archive/index.php/t-2891.html http://nhac.vietgiaitri.com/bai-hat/bai ... -50143.vgt
Bác thử xem clip You tube do Bác Tai post bài này Thái Thảo hát ở phía trên có thông tin đó Bác. Lúc trước em cũng nghĩ do Phạm Duy viết, nhưng khi xem clip trên do Thúy Nga làm mới biết là do Julie viết
Khổ thế đấy. Em lại mời bác xem Thúy Nga 97 phần biểu diễn của Thanh Hà. Chả biết nói thế nào bác nhỉ. Lại là lời Việt Phạm Duy mới mệt. Em nghĩ Ms Julie là ca sĩ, quanh năm chỉ biết hát mà lại tự nhiên đặt lời mỗi 1 ca khúc, trong khi NS Phạm Duy đã là chuyên gia đặt lời Việt cho các bản nhạc nước ngoài rồi. Thôi em xin ngừng tranh luận ở đây, tùy bác và các bác khác nghĩ thế nào cũng được. Hí hí, Còn em cứ tin đây là phần lời Việt của NS Phạm Duy thôi.
Em cũng đồng ý với Bác. Phạm Duy là cây đại thụ của âm nhạc VN, cũng như rất nổi tiếng trong việc đặt lời Việt cho những bản nhạc ngoại quốc thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên cho rằng Julie chỉ biết hát không thôi thì không đúng đâu Bác. Julie thỉnh thoảng vẫn viết nhạc và đặt lời Việt cho những bản nhạc ngoại quốc, nhất là nhạc Nhật đấy. Điển hình như các ca khúc: Ngàn năm vẫn đợi, Tàn tro... và một số ca khúc viết lời Việt chung với Khúc Lan.
Em thấy cô Julie phổ nhạc ngoại quốc nhiều lắm chứ, vd mấy tác phẩm sau: Ngàn Năm Vẫn Đợi Tàn Tro Mai Hoa Nỗi Sầu Chiều Nhớ (Julie phổ thơ, Vũ Tuấn Đức sáng tác) Cánh Buồm Mơ Bến mơ Về bài "Ngợi Ca Tình Yêu" e thấy trên mạng hầu hết đếu ghi của NS Phạm Duy, tuy nhiên có 2 link sau là ghi cả PD và Julie: http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.as ... %2Bg%3D%3D http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx? ... m3237nqnqn Theo cảm nhận của em thì thông tin của dactrung.net rất đáng tin tưởng, chưa kể nghe bài này thì lời ca thiên về phái nữ và có chút đau khổ như "Ngàn Năm Vẫn Đợi" hơn nên e nghĩ chỉ có thể là Julie hoặc Julie và NS Phạm Duy cùng soạn lời. Thân.
Em mê mẩn ca khúc này trong phần biểu diễn của Thanh Hà. "trời đã cho em sắc đẹp, để trái tim anh không cằn cỗi..." Lâu lắm rồi em mới gặp lại Thanh Hà. Đúng như Bác nói, cô ấy có quả người đẹp dã man...con ngan..............!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiều nay lâu lắm em mới được nghe lại bài này, trên 1 bộ loa nỉ Sony. Có lẽ bài này k phổ thông lắm, lời ca hay quá Căn Nhà Xưa Tác giả: Nguyễn Đình Toàn Em có nhớ căn nhà xưa, bên khu vườn cải Nơi những sớm mai nằm nghe nắng ròn trên mái Ở đó có những lũ sên bò quanh Những vết nứt rêu tường xanh Có giếng nước soi trời trong Ở đó có lá cuốn dây ngoài song Có gió mát đêm bình yên Có những tiếng chuông gần lắm Pha hòa tiếng cầu kinh Ngân nga vang, qua sân giáo đường Từng ngày nghe đã quen. Ở đó có những tháng năm buồn tênh Khốn khó quyết nuôi tình duyên Đã trốn thoát qua nhiều phen Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên Có tiếng khóc, hơi đèn nhang Có những sớm em tìm đến Với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng, Đã đổi màu xanh lấy hương nồng
Bài này là track đầu tiên trong 1 CD của Tuấn Ngọc hình như có tên là Vì đó Là em. Tuấn Ngọc hát bài này rất hay. Em cũng có nghe nói bài hát này kô được phổ biến do nhiều lý do.
Em có 1 thông tin khác là Lời bài hát "Bài ngợi ca tình yêu"của Phạm Duy viết tặng Juilie,Nhưng dù ai hát chăng nữa, Em chỉ thích nhất Thanh Hà hát, Nàng có phom người quá chuẩn, khi nghe bài hát, người Em cứ nóng lên..Những từ Em ngoan...quá ngon..làm em phê. Mà cả Thúy Nga 97 Em chỉ thích nhất bài này.Hì Hì..
Careless Whisper Another day in paradise 2 bài hát e thích nhất đây ạ! Bác mod nào sửa dùm e, e không biết nhúng youtube luôn vô Thanks!
topic hay quá ah em cũng thích nhạc Nguyễn Đình Toàn,nghe Tuấn Ngọc hát Căn Nhà Xưa với Em Còn Cần Anh thật hay
Trong link youtube bác có, bác chỉ cần lấy chuỗi ký tự sau dấu = rồi chèn vào giữa là ok. Ví dụ với bài Careless Whispter chuỗi ký tự là svR8YA-DXCg, như vậy bác chỉ cần gõ một hàng như hình dưới là nhúng được youtube
Ban nhạc The Cars cũng rất nổi tiếng vào thập niên 70 và 80. Mới các bác cùng thưởng thức bài Drive. Drive Who's gonna tell you when It's too late Who's gonna tell you things Aren't so great CHORUS: You can't go on Thinking nothing's wrong Who's gonna drive you home tonight Who's gonna pick you up When you fall Who's gonna hang it up When you call Who's gonna pay attention To your dreams Who's gonna plug their ears When you scream CHORUS Who's gonna hold you down When you shake Who's gonna come around When you break CHORUS