Bác nói thật hay đùa đấy? lần này thì đến lượt em nghi ngờ về tinh thần "chí công vô tư" của Bác rồi đấy nhé bác Caithang!
Ơi zời, lần này chắc là thật vì mấy tính của bác caithang hôm chứa đầy sâu do lên oép đen dính nên chả tìm được đâu. Em tìm hộ bác nè, Như đã dấu yêu của Đức Huy do Lê Hiếu và Thanh Lam trình bày. Link nghe online: http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe ... /05F63D34/ Nhời: Trong đôi mắt em anh là tất cả Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu Nhưng anh ước gì Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc Và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh Anh sẽ cố quên Lần đầu mình đến bên nhau Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn Anh đến với em với tất cả trái tim Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em anh là tất cả Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Trong đôi mắt em anh là tất cả Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
Không biết có bác nào còn nhớ bộ phim "Nơi gặp gỡ tình yêu" không nhi? Cũng lâu quá rồi nhưng theo em bài hát trùng tên trong bộ phim này rất hay. Hình như cô diễn viên "có đôi mắt biết nói" Phương Thanh vào vai chính trong phim này thì phải. Xin tặng các bác: http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2D ... /05F5EFEF/ Lời: Sáng tác: Phạm Minh Tuấn Nơi em gặp anh, có hoa vàng rực rỡ có khung trời mộng mơ biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ Nơi em gặp anh, nắng xua tan mù sương gió thôi mang mùi đạn bom vết thương đang lành trên thân mình Em mang tình anh, sẽ như cuộc đời trẻ mãi Em mang tình anh, đến trọn đời Em mang tình anh, sẽ như cuộc đời trẻ mãi Em mang tình anh, đến trọn đời Nơi em gặp anh, có đêm nồng lặng lẽ có trưa hè tuổi trẻ bình minh xôn xao, từng cơn gió mới Nơi em gặp anh, nước sông trôi thảnh thơi tiếng ca mang nhịp đời vui cánh chim bay lượn trên lưng trời
Bác @tait_ có lời bài "Nụ hôn vĩnh biệt" không ạ? Em chỉ nhớ.. "Xin hãy hôn em hôn lần cuối, mai chắc em không còn bên người. Mắt môi này dành hết cho anh thay câu từ giã tiễn đưa!!.." Bác nào có CD bài này thì cho em copy với ạ?
Vâng, chắc bài này bác nặng kỷ niệm. Xin tặng bác "Nụ hôn vĩnh biệt" do Ca sỹ Ngọc Hương thể hiện. bài hát này bác có thể tìm trong CD cùng tên với các nhạc phẩm như tàn tro, chiếc lá mùa đông, em về nào có hay và nụ hôn vĩnh biệt. Album phát hành ở hải ngoại. Link bác nghe online: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OTt9q2EFmT. Chất lượng không tốt lắm nhưng link cho phép bác tải về in vô CD được. Link này chất lượng tốt hơn, và bác có thể download về: http://www.4shared.com/file/21127855/9a ... Huong.html Hy vọng đúng ý bác P/s: Em rất thích Maggie Q mà bác lấy làm avatar đấy.
Cảm ơn bác @tai_t nhiều ạ. Bác thật là nhanh quá, em vừa up post thì 10' sau đã được toại nguyện, em sẽ tìm lời sau ạ. Ngày trước em có cả CD nhưng bị mất rồi bác ơi. Kỷ niệm về bài này thì hồi em học năm 2 DH, cô bạn ngồi cùng bàn đi lấy chồng trong khi em chưa kịp bỏ học để theo cô ta. Cảm ơn bác nhiều.
Bài Nụ hôn vĩnh biệt này em cũng ưng lắm. Đĩa mất rồi, nhưng vẫn nhớ trong đĩa đấy không giống đĩa của bác tai_trau mà lại có những bài như Em đã quên 1 dòng sông của Lâm Nhật Tiến, Torn beetween two lovers lời Việt mà ko nhớ ai hát, rồi bài gì của em Ngọc Huệ hát lời là Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua/ Anh đang từ xa bước tới ghé qua ngang hàng em... Ôi cái thời xa xưa đấy...
Nhân đây em cũng xin mời các bác thưởng thức 1 bài nhạc Pháp của danh ca Christopher, ngày xưa em đã mê mệt với giọng hát của Thanh Lan. Phần lời Việt đến nay em đã quên nhiều, chỉ nhớ đoạn điệp khúc là: Anh ơi anh ơi, đường xưa vẫn đó, dấu chân còn đây, nhớ thương vơi đầy. Anh nơi phương xa, nào em có biết dẫu mây mù giăng, dẫu mưa ngập lối, vẫn cứ lênh đênh, như chiếc thuyền trôi, trôi đi trôi đi, chẳng biết khi nao, trở về chốn cũ, có ta và ta sánh vai đi về... Tên bài hát là Oh Mon Amour! http://youtube.com/watch?v=Utbje0WQXhg
Bác nơ ving cũng lãng mạn ghê, cái CD em biết bao gồm 12 bài như sau: 1. Nụ hôn vĩnh biệt - Ngọc Hương 2. Tàn tro - Thanh Hà 3. Chiếc là mùa đông - Lưu Bích 4. Em về nào có hay - Ngọc Lan 5. Giọt Cà phê - Đôn Hồ 6. Tình em trao anh - Nini 7. Hạnh phúc nửa vời - Duy Hạnh 8. Tình xưa xa rồi - Ngọc Hương 9. Tóc em chưa úa nắng hè - Lưu Bích 10. Một mai em đi - Thùy Dương 11. Đêm Vũ trường - Đôn Hồ 12. Cơn mưa trong đời - Tú Uyên Chắc CD bác biết cũng sêm sêm có thể do các bác sx băng đĩa nội địa xào xáo lại chút xíu. . Các bác có thể download trọn CD theo link sau, chất lượng khá tốt: http://www.avsnonline.net/music/index.p ... cd_id=1660
Úi, cảm ơn bác @TT nhiều nhé. Không ngờ bác search còn hơn cả em. CD Nụ Hôn Vĩnh Biệt (TCP-LB) nhiều bài hay quá, nhưng cái cd của em thì list khác ạ. Em vẫn chưa tìm ra, vì lâu quá nó lọt ở xó nào rùi. Cảm ơn bác lần nữa nhé.
Vì bác tai_trau khen em lãng mạn nên em sướng quá, nằm mãi chưa ngủ được, nay tặng các bác bản Torn between two lovers mà em đã nhắc ở trên, do Mary MacGregor trình bày. Cô này cả sự nghiệp có mỗi bài này trở thành hit, nhưng quá nổi, quá hay và quá rung động. Mới yêu có 2 người đã thấy mình ngớ ngẩn, đã bối rối, đã phá lệ rồi, không biết như mấy bác đào hoa ở đây (quân sư chẳng hạn) mà kẹt giữa gần chục em thì lương tâm nó cắn xé ra làm sao nhỉ... Torn between two lover - Lời Việt em cũng quên gần hết rồi, nhớ láng máng mấy câu là Yêu đôi bên nên quá khó/ Tim em như rạn vỡ ra... http://youtube.com/watch?v=Y3WMHBJu8Tg&feature=related
Em có tiếng trên forum là bụng dạ thiên lệch mà bác Chip Bác cũng đa nghi ghê, giống hệt con gái Em sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Sao k phải là đến "với" nhau các bác nhỉ
Ơ kìa, bác hỏi lạ nhỉ. "với" thì thường quá, tình yêu là cứ phải bổ vào nhau ấy chứ. Bác Nơ ving chả post cái bài Torn between two lovers, tức là "tan tành thân xác vì những 2 người tình", thế mới thấy khiếp. Bây giờ em mới hiểu tại sao nhiều khi nhìn bác em thấy thương ghê, tả tơi tệ.....
Chào mừng Bác trở lại với diễn đàn sau những giây phút "tơi tả" vì virus. Bác Fair Play tí đi. Em đâu có thắc mắc Caithang là "cái thằng" nào đâu mà Bác cứ thắc mắc em??????????????????????????????????????????????? Bác có thích dòng nhạc Acapela không? em xin tặng Bác. "So much in Love" của All4one http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=4390&iType=21 còn nếu muốn nghe bài orginal thì xin mời vào đây http://www.youtube.com/watch?v=vXb3vAxBrxw "as we stroll along together holding hands walking all along so in love are we two that we don't know what to do so in love (so in love) in a world of our own (so in love) as we walk by the sea together under stars twinkling high above so in love are we two no one else but me and you so in love (so in love) so much in love (so in love) so in love (so in love) so much in love (so in love) we stroll along together i tell you, i need you oh so much i love, i love you my darling can you tell it in my touch as we walk down the aisle together we will vow to be together till we die so in love are we two just can't wait to say i do so in love (so in love) in a world of our own (so in love) so in love (so in love) are you and i (so in love) baby, i hope you realize that you mean so much to me(that u mean, that u mean so much) you're everything i ever wanted in a woman(your everthang,everthang,everthang,) touch to feel your body close to me(I love, I love u my darlin) and i just want to hold you in my arms forever can you tell it in my touch as we walk down the aisle together we will vow to be together till we die so in love are we two are we two just can't wait to say i do so in love (so in love) are you and i (so in love) so in love (so in love) are you and i (so in love) (so in love) so in love (so in love) so in love (so in love) so in love (so in love) so in love "
"cười lên đi em ơi, cười lên giấu những dòng lệ rơi..." Bác T-Trâu có cái link nhạc nào k post lên cho em nghe E-Phương hát với, hơn 20 năm rồi em chưa được nghe lại Bù lại em PM cho bác mấy cái ảnh nhạy cảm hôm thịt trừu nhá :lol:
Bác ơi, theo em Elvis Phương cũng là một giọng ca để lại khá nhiều xúc cảm và kỷ niệm cho nhiều lớp thính giả. EM nhớ mang máng ông đã từng tham gia vao ban nhạc "MA Ca Rồng - Les Vampires" rồi sau đó là Phượng Hoàng. Album đầu tiên của ông có lẽ là Shotgun 26 mang tiêu đề: Tiếng hát Elvis Phương" do Ngọc Chánh và ban nhạc Shotgun sản xuất. Em không có nhiều CD của ca sỹ này, nhưng em nghĩ những bản như Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (về nhân vật Đại Cathay ??), Áo em sứt chỉ đường tà và Đêm nhớ về Sài Gòn là những bài em thấy thành công nhất. Ở trên trang web nhacso.net bác có thể nghe khá nhiều bài hát của Elvis Phương, nhưng thực sự em kô thích lắm có lẽ do phối khí, chất lượng thu âm và cả tuổi tác của ông, tuy nhiên link này lại dễ chạy. Bác nghe online: http://nhacso.net/Music/Artist/2005/10/05F5EB28/ Còn đây là link em thích nghe hơn: http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/ ... huong.html Còn phần lời bác trích dẫn có lẽ là bản số 8, mặt A của băng Ma Nhê "Nhạc Trẻ 1 - Elvis Phương", mang tên "Hãy ngước mặt nhìn đời" của nhạc sỹ Lê Hựu Hà sản xuất tại SG năm 1970. Lời bài hát: Nhạc Sĩ: Lê Hựu Hà Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời (sáng tác cuối thập niên 60) 1. Cười lên đi em ơi Dù nước mắt rớt trên vành môi Hãy ngước mặt nhìn đời Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười Ta không cần cuộc đời Toàn những chê bai và ganh ghét Ta không cần cuộc đời Toàn những khoe khoang và thấp hèn 2. Cười lên đi em ơi Cười để giấu những dòng lệ rơi Hãy ngước mặt nhìn đời Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười Ta không thèm làm người Thà làm chim trên rừng hoang vắng Ta không thèm làm người Thà làm mây bay khắp phương trời Yêu thương gì loài người Ngoài những câu trau chuốt với đời Ngoài những toan tính trong tiếng cười Và những âm mưu dọn thành lời Ta chỉ cần một người Cùng với ta đợi chết mỗi ngày Rồi hóa thân trong loài hoa dại Để muôn đời không biết đớn đau 3. Cười lên đi em ơi Cười để giấu những dòng lệ rơi Hãy ngước mặt nhìn đời Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người Yêu thương gì cuộc đời Toàn những chê bai và ganh ghét Yêu thương gì cuộc đời Toàn những phô trương và thấp hèn Em hy vọng bác được như ý, và cho em xin mấy cái ảnh nhạy cảm kia không em lại phải nhờ VTV3 làm buổi phát sóng chia tay thì phức tạp lắm .
Mách nhỏ bác tai_trau là muốn tìm đĩa Elvis Phương thì cứ túm chặt lấy 2 bác lamphuong và music_addicted. Hát cùng với Phượng Hoàng, thu âm trước 75 nhé. Bài Mặt trời đen, Hãy nhìn xuống đây hay Huyền thoại người con gái... quá tuyệt luôn.
Vâng cám ơn bác Nơ ving. Ở trong này thi thoảng em thấy còn 1 vài cuốn ma nhê của E P còn sót lại. So sánh với các CD thu âm bây giờ đúng là khập khiễng quá vì giọng của EP yếu quá rồi.
Bài hát "Người già em bé" của Trịnh Công Sơn là ký ức về một thời mất mát, đau thương, khiến nhiều người không thể lãng quên. Nghe bài hát này trong tiết trời giá rét của mùa đông này, chợt thấy lòng mình lại thật buồn. Buồn ko phải buồn cho mình, mà buồn cho HN vẫn có quá nhiều người ko nhà, ko cửa, trong đó còn có cả những người già và có cả những em bé. Họ sẽ ra sao trong những ngày lạnh giá thế này. HN đã đổi khác, HN đã giàu có hơn rất nhiều, mọi người đưa nhau đi hưởng thụ những cái vui thú, thì những người lang thang cuộc sống của họ chẳng có gì thay đổi, mỗi người mỗi cảnh ngộ, ko ai giống ai, nhưng họ giống nhau ở chỗ họ đều là những người khốn khổ. Mời các bác cùng lắng nghe "Người già em bé" và chia sẻ http://209.85.175.104/search?q=cache:tJ ... =126&gl=vn Lời Người Già Em Bé Sáng tác" Trịnh Công Sơn Thể hiện: Khánh Ly Ghế đá công viên, dời ra đường phố Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ Em bé lõa lồ, khóc tuổi thơ đi Ghế đá công viên, dời ra đuờng phố Người già co ro, buồn trong mắt đỏ Người già co ro, nhìn qua phố chợ Khi chiến tranh về, đốt lửa quê hương Người già co ro, em bé loã lồ Từng hạt cơm khô, trong miếng hững hờ Ruộng đồi quê hương, dấu vết bom qua Từng bàn tay khô, lấp kín môi cười Từng cuộn dây gai, xé nát da người Đạn về đêm đêm, đốt cháy tương lai Ghế đá công viên, dời ra đường phố Từng hàng cây nghiêng, chìm trong tiếng nổ Từng bàn chân quen, chạy ra phố chợ Em bé loã lồ, giấc ngủ không yên Ghế đá công viên, dời ra đường phố Người già ho hen, ngồi im tiếng thở Từng vùng đêm đen, hoả châu thắp đỏ Em bé loã lồ, suốt đời lang thang
Xin tặng các bác một bài hát cũng khá lâu, bản "Kỷ niệm--Memory" do ca sỹ gạo cội Barbra Streisand thể hiện. Cảm nhận của em: tiêu đề rất rõ ràng, bài hát gợi lại những kỷ niệm đã xa của một tình yêu. Hình ảnh cô gái hiện lên rất rõ ngay trong những dòng đầu tiên, cô đơn, ngồi một mình nghe tiếng đêm im ắng. Thậm chí không 1 tiếng giày vang lên trên hè phố. Trong những khoảnh khắc như thế, có lẽ con ngừoi chỉ sống với hoài niệm. Cô ấy vẫn chờ đợi ánh bình mình đến, mặc dù thừa biết rồi ngày mới cũng sẽ chìm đắm trong kỷ niệm. Rồi ngày mai nữa lại đến, và vẫn nhủ thế, chỉ có kỷ niệm tràn về... Link: http://www.youtube.com/watch?v=pyx2n_p9 ... re=related Lời: Memory Midnight Not a sound from the pavement Has the moon lost her memory She is smiling alone In the lamplight The withered leaves collect at my feet And the wind begins to moan Memory All alone in the moonlight I can smile happy your days ( I can dream of the old days) Life was beautiful then I remember the time I knew what happiness was Let the memory live again Every street lamp seems to beat A fatalistic warning Someone mutters and the street lamp gutters And soon it will be morning Daylight I must wait for the sunrise I must think of a new life And I mustnt give in When the dawn comes Tonight will be a memory too And a new day will begin Burnt out ends of smoky days The still cold smell of morning A street lamp dies ,another night is over Another day is dawning Touch me, It is so easy to leave me All alone with the memory Of my days in the sun If you touch me, Youll understand what happiness is Look, a new day has begun...
Về bài Memory rất đặc biệt này thì xin mạn phép bác tai_trau cho em bon chen 1 chút. Memory là một trong những ca khúc nhạc kịch em yêu thích nhất, và em đã nghe bài này không biết bao nhiêu, bao nhiêu lần. Memory do nhà soạn nhạc kịch thiên tài Andrew Lloyd Webber sáng tác, phần lời của Trevor Nunn, dựa theo bài thơ Rhapsody On A Windy Night của T.S.Eliot, nằm trong vở nhạc kịch Cats, do Elaine Paige hát đầu tiên và đây cũng là ca sĩ thể hiện Memory thành công nhất. Trong Cats, Elaine Paige thủ vai Grizabella, một con mèo già, xuất hiện ở nửa sau vở nhạc kịch, và Memory chính là cao trào (climax) của cả vở, trong đó, Grizabella hát về quá khứ vàng son đã qua cũng như khát khao được bắt đầu một cuộc sống mới (Grizabella từng bỏ đàn mèo đi tìm kiếm cuộc sống bên ngoài). Memory đã được trình bày lại bởi hơn 160 ca sĩ và là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Andrew Lloyd Webber, được biết đến như một bài hát độc lập nhiều hơn là trong một vở nhạc kịch (tương tự No Matter What, Don't Cry For Me Argentina, I'don't know how to love him, Whistle down the wind, Any dream will do...). Các bác đọc kỹ phần lời sẽ thấy những tiếc nuối thời vàng son và khát vọng tương lai (daylight, I must wait for the sun right/ I must seek of new life and I musn't give in. When the dawn come, to night will be a memory too. Look, a new day has begun... Đoạn này thấy bác tai_trau không đưa lên).
Không ngờ bác cũng thích bài này. Rất cám ơn bác chia sẻ thông tin rất hay về nó. Thực lòng là ngày xưa em chỉ nghe nó như 1 bài hát độc lập, chỉ thấy là nó hay và sâu sắc, khi nghe em chỉ cảm nhâạ được sự cô đơn và tiếc nuối chứ em cũng không biết lịch sử của nó thú vị như vậy. Rất cám ơn bác lân nữa P/s: Phần lời bác nhắc đến em có post đầy đủ đấy bác.