http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=6810&iType=24 When I'm gone đây bác tai_trau ơi. Nhưng đây chỉ là version acoustic, em có version chơi đầy đủ guitar điện, chiêng trống xập xòe nhưng ngại up lên quá. Nghe cái này với Anytime tâm trạng quá bác nhỉ.
Cám ơn bác quá. Lâu lắm rồi mới nghe bản When I'm gone (Khi em mất hút) này. Tiêu đề của nó lại làm em nhớ đến bản I'm gone (Em lượn đây) do nhà chị Alison Krauss hát, có nhiều câu nghe cũng vật vã quá như "..hồi đó khi đến với em anh chả nói là tình yêu là điều không thể xóa nhòa.." Bác kiếm được bản nghe online không cho em xin với. Em tìm mãi chả được mà CD có bản này lại để ở HN. Lại thanks bác trước.
Bác ơi, em lại không thích Miss Alison Krauss nên không biết tìm đâu cho bác. Thôi tặng bác Close my eyes forerver nàng Lita gào cùng Ozzy - đỉnh cao lun. Càng nghe càng phê. http://www.youtube.com/watch?v=Zy3fJ8Nmzyw
Đây "I'm gone" đây bác ới http://www.amazon.com/Im-Gone/dp/B000UDKZ84 :lol: hé hé em cũng... lượn đây
Thanks bác. Nhều bài hay thể nhể. Ozzy Osbourne dạo này đâu mất tiêu hôm nay coi youtube bác loving post mới lại thấy. @bác mưa 2 cơn: Cám ơn bác, nhưng nghiệt ở chỗ là nó (a ma zôn chấm cơm) đòi những $0.89 để nghe bài đó
Ọc jy nè bác: Mama I'm Coming Home http://www.youtube.com/watch?v=5GZlJr1c48k Hồi SV em hát bài này hay phết Đây nữa: No More Tears http://www.youtube.com/watch?v=mHNmyN6mPsM
Nghe lại mấy bài cưa gái này thấy bồi hồi thế nào ý: 18 and life - skid row http://www.youtube.com/watch?v=0Xd8ykpZkwA Steelheart - She's Gone: http://www.youtube.com/watch?v=PEDWndwli9o
Vài bản quen thuộc nứa: Deep Purple - Highway Star http://www.youtube.com/watch?v=4FjBylFNA6k Black Sabbath - Paranoid http://www.youtube.com/watch?v=CBWcRMon ... re=related Black Sabbath - Iron Man (Ozzfest) http://www.youtube.com/watch?v=udEDlOZJ ... re=related
Bác xì ra tai dạo này dốc dáp phết. Mấy bài này em download = realplayer rồi convert tống vào I Pót được không nhỉ? lang thang trên núi mà nghe mấy nhà anh này thì phê chết. Thank you bác.
Em muốn mua đĩa có bài này về nghe vì em thích bài này. Tên album là gì hả các Bác? hay cứ nói tên ca sỹ là mua được? (hay dã man....)
Cho em cốc bia, bác sẽ có bài này và 1 số bài khác hay chẳng kém. @ bác tai_trau: bác chịu khó search bằng bamboo trong ttvnol.com sẽ có bản mp3 cho các bài đấy bác ạ. Lấy trên youtube chất lượng thấp lắm.
Dốc dáp mấy ngày, mời các bác tĩnh lặng lại tý với both sides now do Joni Mitchel trình bày. Bác nào đã coi Love Actually (có bài theme Love is all around) chắc còn nhớ cảnh người vợ lặng lẽ khóc với bản nhạc này -- món quà tặng mà cô ấy không hề mong đợi. Link: (Các bác chọn 128k nghe nhé) http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/2/1/ ... chell.html Link trogn phim: http://www.youtube.com/watch?v=i2wgxeYy4RE
Dưng mà youtube nó có hình bác ơi, em khoái ban đêm ở trên rẫy có cái coi cũng đỡ ghiền. Chả lẽ lại coi Nhật ký VA hả bác???
Uống cà fê với "một thiếu nữ yêu nhạc", OK không? Đồng ý thì để em đặt hẹn..................... :roll:
Hừm hừm, bác "xì ra tai" đầu roài. cái tin này là do bác tung ra gây dư luận không tốt trong xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Em mà là ca sỹ PT thì em sẽ đề nghị bác đăng lời xin lỗi công khai trên 3 tờ báo. Hé hé.
Nhật ký VA có gì hay mà xem hở bác, hình thể kém, kỹ thuật yếu, diễn xuất không sinh động bằng đàn chị YV Thôi nghe MP3 được rùi bác tai-trau uiii
oái!!! hum nay là ngày gỉ ngày gì mà các pác cảm xúc dzữ dzội vậy ha . Mới có từ sáng tới túi mà topic này đông vui nhộn wa' zdời các pác ới. Em xin tặng các bác bài hát nè cho thêm dzui dzẻ CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI Nhạc: E.Konmanopxki Lời: K.Vansenkin http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=1205 Cả tình yêu trao cuộc sống Có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thấm nồng Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thiết tha Đèn rực sáng trên cửa cao Là khi chân ta thong thả bước đều Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong lao động Thế giới nước Nga Cuộc đờii ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim chan hoà tình yêu thiết tha Cuộc đời hỡi người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến dâng tràn trong lòng xao động Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc thế giới trong lành
Bác xì_khói đằng_tai ới (như thế là điệu nghệ lắm đấy, he ), bác mới có tiến qua trăng láu lướt qua trăng rằm 1 tẹo (Age: 19) mà lại học đòi bác anh Tai_trâu mới lị bác anh Caithang mấy bài "cưa gái" (em nói khí không phải thấy trong dương gian cả giang hồ đồn thí, he) là chít rùi. hé hé :lol:. bác và em có cái mớ tóc giống nhau đấy, 2 bác em mình mà sóng sánh cùng nhau các bà các cô trông 2 nhỏ này sao có cái mẹt gân guốc thé :lol: hố hố
[quote Nhật ký VA có gì hay mà xem hở bác, hình thể kém, kỹ thuật yếu, diễn xuất không sinh động bằng đàn chị YV Thôi nghe MP3 được rùi bác tai-trau uiii[/quote] Bác kim đâm ven tung luôn kờ líp của bác ra đi, em hứa sẽ không có vụ bắt bớ này nọ đâu (vì em cũng sợ vi phạm cái anh truyền bá văn hóa phẩm 3 X lắm). Bí kíp của bác đảm bảo chú chim VA nọ tắt tiếng luôn. .
Em nghĩ hầu hết các bác ở đây đều rất quen thuộc với ca khúc này: Nhờ ánh trăng nói hộ trái tim em - mở đầu cho đĩa Basso 1. Hôm nay em mời các bác nghe bản nhạc này qua giọng hát của Đặng Lệ Quân, một trong những nữ ca sĩ xuất sắc nhất xứ Cảng thơm và rất được mến mộ tại Nhật Bản. Tiếc là cô quá yểu mệnh... Đặng Lệ Quân đã hát rất nhiều ca khúc nổi tiếng với người Việt Nam như Người yêu dấu, Tan tác và đặc biệt, cô đã hát ca khúc Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bằng tiếng Nhật rất hay. http://youtube.com/watch?v=bv_cEeDlop0&feature=related Tặng các bác thêm phần biểu diễn saxophone của Kenny G. http://youtube.com/watch?v=CobGuPCI8Ag&feature=related