Hôm nay mồng 1 đầu tháng, mưa gió chả biết ngồi làm gì. Chán Nhớ ra hôm trước định lập cái topic này để lên một sự thống kê ngẫu nhiên vui vui. Tại sao lại có rất nhiều người tên là Tuấn đang chơi Audio ? Theo em có những lý giải: Những bác Tuấn giờ này có điều kiện chơi Audio hầu hết đều thuộc thế hệ 7x trở về trước, những năm mà các bác í được sinh ra cả nước đang sục sôi đánh Mỹ, nên gia đình nào muốn con có cái tên oách oách như Trần Quốc Tuấn để còn đuổi giặc Mỹ Mưa gió mời các bác Tuấn vào điểm danh và có thể chia sẻ tên mình các cụ lấy từ cảm hứng từ ? Thôi, em cứ tàm tạm làm cái danh sách sơ bộ tý: 1. Steelman - tên cúng cơm là Tuấn, ông bạn già của em, fan nặng của SONY, nặng đến độ quả PIN trong cái khiển (remote) của hắn cũng là SONY 2. Caithang hay giờ đây phiên bản mk2 của hắn là Cai thang: tên cúng cơm cũng là Tuấn, một tay chém gió thượng thặng trên vnav mà hầu hết các member đều biết 3. nguyenstyle - tên thường gọi là Tuấn Xì Tin: chị này thì giờ phong độ đang đi xuống nhưng đẳng cấp thì vẫn là hơi bị ngon 4. bananatuan - hay còn gọi là Tuấn Chuối - bạn thân của lão Cai 5. Novemberrain - Tuấn mưa tháng 11, giờ này bác này lặn hơi sâu, 2 năm nay chưa thấy trồi lên mặt nước 6. tuananhmaungo - Cũng là Tuấn, từ ngày giã từ chốn quan trường bác í cũng ở ẩn luôn 7. vancao - bác Tuấn này hiện đi nghỉ mát 2 tuần, chắc sắp về :mrgreen: 8. gaVN - các bang phái gọi là TUẤN GÀ, tài nghệ chăn gà của bác í đến thầy Cai còn ngả mũ 9. TuanCD - bác Audio già ở Khâm thiên, lời lẽ chém gió sắc xảo, nhưng được cái ở tiệc thì lại biên chế đội rượu thuốc Coca 10. tuanpig - trưởng phòng Tuấn PÍC, ối trời ơi, cẩn thận bác í lấy quyền mod bác í vào chém em chít bây giờ 11. Tuấn núi béo bang Quảng Ninh, em biết nhưng chả nhớ nick 12. Macao - thành viên bang Thủ Đức nhưng lại hay lang thang ở BTA rồi rất thân với Biên Hòa 13. garfieldfatcat - các bác hay gọi là MÈO BÉO, chuyên gia Mác búc Đến đoạn lái buôn: 14. Bác sửa CD mà các bác VNAV ngoài Hà nội đều biết là Tuấn Văn Hương 15. tuannguyen - tay lái buôn chính hiệu, nhưng có nghề tay trái trồng rau nuôi gà, đặc biệt mê bóng đá và có thể đóng cửa shop để đi oánh cờ tướng 16. Nghe nói trong Nam có bác Tuấn Tíc, hình như em cũng cụng ly hồi bữa Sumo ngoài Hà nội roài Tạm thời em mới nghĩ và nhớ ra được thế, mời các bác tiếp tục ạ
Em quên mất, 20. Berryfun - Em hay gọi bác í là Be - ri - phăn, hình như nhà trên Âu Cơ, hình như chơi tạp phế lù, hình như đã có vợ, hình như có 2 con (chả biết có phải nữ toàn tập giống lão Cai hay không mà chơi mấu thế)
Em xin chào các bác cùng tên ạ. Cái tên của em cha mẹ đặt cho chẳng theo cảm hứng hay chữ nghĩa gì cả, thấy được thì đặt thôi. Mà thật ra cái tên này cũng là em ăn ké của ông anh kế em. Sự tình là ông bà già em lúc đẻ ông anh thì tính đặt tên Tuấn, nếu lọt thêm thằng cu nữa (là em bây giờ) thì đặt tên là Tú. Tuấn Tú nghe cho nó...xinh trai. :lol: Ai dè đến lúc đi làm khai sinh thì ông già em thấy gia cảnh đông con nghèo quá mới tự tiện qua mặt bà già em đặt là Lộc để mong kiếm chút cháo. Bà già em nổi cơn tam bành nhưng cũng đành chịu. Rồi năm sau đẻ ra em bà già nhớ tiếc cái tên Tuấn nên nhét cho em. Thế là em may mắn có cái tên đẹp giống các bác. Ko thì em toi vì lớn lên em ghét cái tên Tú lắm! Nghe nó có vẻ... chăn dắt quá. :lol: Chưa hết, bà già em vẫn tiếc cái tên Tú nên thề đẻ thêm thằng nữa thì gán cho nó. Cũng may là năm sau ra nhỏ em gái nên đặt tên khác. Ko thì giờ nhà em có Tú ông rồi. :mrgreen: (em xin lỗi bác nào tên Tú nhé, em chỉ đùa thôi)
Nghệ danh trên vnav thì TuanCD, còn trên giang hồ thì là bác Bình Khâm Thiên @cụ ThanhChi đúng là supper mod nó khác, ở trong nam mà tường tận ngoài Hà Thành thía
Em cũng có tay bạn thân cùng chơi âm thanh tên Tuấn, bọn em vẫn gọi là Tuấn Mã. Tay này rất thích nghe nhạc nhanh và nhạc country.
Em có quen anh bạn cũng tên tuấn tham gia diễn đàn bằng nick name đinhchun . Một fan cuồng nhiệt của naim và proac
Ah, bácTuan64 nhà ở Bình Tây Q6 chưa thấy điểm danh nhỉ, 1 bác audio trung tuổi, thi thoảng rất hay sưu tầm và bán đầu Tape, thích chụp ảnh, đặc biệt rất iu vợ @caothelam: trận sau mà có gặp lại thì: 1 thủ môn phải có găng không các anh ấy đóng cho có gẫy mất que, 2 là tăng cường lực lượng, chất lượng, chứ món cá chép om dưa hôm qua ngon quá. Dù sao trước khi vô giải mà có quả vừa mềm vừa sựt sựt như hôm qua quả quá tuyệt với. Cám ơn em