Em vẫn đang xem ảnh đen trắng của bác trong các topic từ nãy đến giờ. Bệt, xước, muỗi, lại đắt hơn ảnh màu, nghĩ mà nản cho đen trắng quá. Vuông đen trắng vì diện tích rộng chắc đỡ hơn - bác chưa thử à?
Có cái ảnh còn nguyên hình cái ngón tay nữa cơ bác ạ :lol: Lần này em chỉ thử 35 trước xem thế nào thôi bác ạ, cứ thử dần dần bao giờ thấy ổn ổn thì nhờ xí nghiệp của Xì tai và Caolong xem sao
Thì như bác đã khuyến cáo với em thôi, nhưng em vẫn cứ muốn thử mấy cái lem nhem xem nó thế nào đã. Thử mà đã đem nhờ đâm ra nó dở ra Mai có lẽ em đi sắm đồ nghề thôi bác ạ
Màu cũng hay chứ. Đen trắng nhiều khi chụp phong cảnh kiểu này em chẳng thấy giải quyết vấn đề gì cả, chả qua cho nó đủ định dạng QL17/AGFA APX100.
Cái này phải bàn đấy bác ạ, rõ ràng là đi đâu cũng vác cả màu cả trắng đen đi nhưng lúc nào chụp cái gì mới là vấn đề bác ạ. Màu thì đương nhiên là đẹp rồi nhưng nhiều lúc khó để tập trung vào một mục tiêu nào đó
Các cụ nhà mình đi đâu hết, Box phim dạo này buồn thế nhỉ. Bồi thêm phát cho phấn khởi Cán bộ khu di tích (chắc người Thái)
đọc trẹo cả họng, tường lán vào để lừa :lol: :lol: Chụp phong cảnh mà chụp đen trắng khó lắm bác ơi...
Lán nguyên gốc là lán Nà Nưa nhưng theo tiếng địa phương gọi thế nào nó ra là Nà Lừa là chỗ ngày xưa Bác ở nhé. Cấm nói bậy :wink: Chụp khó thì mới thích, cái gì khó thì mới thích làm chớ. Cứ làm đi làm lại mãi 5 năm, 10 năm hay là lâu hơn nữa kiểu gì cũng được :lol:
Tày bác ơi. Có câu "Kinh dọc Tày ngang" chẳng biết dư nào. Có anh bạn học cùng đại học làm giám đốc cái khu này mời bao lần mà em chưa có dịp đi. Em đi lần gần đây nhất cách nay đã 16 năm rồi. Mà bác đi đường Vĩnh Yên - Sơn Dương hay đi quốc lộ 2 đến Tuyên Quang rồi rẽ sang.
Em đi cả hai đường bác ạ, hôm nào lại lên chơi tiếp đi bác đi. Nếu bạn bác ở đó thì ta ở lại làm chén rồi hôm sau về Em thấy người ta bảo nguyên di tích trên đó đi khoảng cả tháng mới hết bởi vì nhiều và nằm khá xa nhau
Vâng, bác có hứng thú đến mảng cách mạng kháng chiến nhỉ. Nó còn liên quan đến khu di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên), bác đi đường Đèo Khế sang. Đ/c giám đốc Định Hóa bây giờ là Đồng Khắc Thọ cũng là 1 tay nhiếp ảnh lâu năm, xưa chuyên chụp đen trắng gái teen xóa phông đăng báo Thanh Niên. Tuyên Quang theo em bác nên đi vùng Chiêm Hóa, Nà Hang thì mới còn nhiều nhà sàn, thôn bản và những cái hay, lạ, chứ Sơn Dương nhàm lắm. Bác đi đường Sơn Nam - Sơn Dương qua đèo có cái đoạn nhiều cây cọ trên cánh đồng trống trải bác có làm được phát nào đen trắng cho em xem với.
Em đi cái xe to tướng với bao nhiêu người, trên đường đi toàn nằm ngủ thôi bác ạ. Đỗ ở đâu mới nhảy xuống chụp đó chớ