Em chôm được bên otosaigon: :lol: 'Đàn gà biết bơi' nhìn GĐ thoát nước lãnh lương 200 triệu + Ông bạn đang ngẩn ngơ điều gì thế? - Hazz, nhìn 4 ông ngâm mình dưới nước, làm tôi nhớ dân miền trung quá ông ơi? + Ông bị điên à! Nhớ là nhớ thế nào, đó là thú chơi tao nhã của người Sài Gòn đó. - Tao nhã cái con khỉ, ngồi ngâm người dưới nước đen có thần kinh không? + Ô hay, người Sài Gòn luôn lạc quan, yêu đời kể cả triều cường lên hàng năm thế mà. - Ặc, thế ông còn nhớ bài thơ con gà của một người dân sống ở Sài Gòn viết cách đây 2 ngày không? + Biết chết liền! - Vậy, tôi đọc cho ông nghe: "Nhà tôi có một đàn gà, Chúng thường đi bộ từ nhà ra sân. Hôm nay mưa gió ngoài sân, Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà. Úi da…nước ngập khắp nhà, Đàn gà lại chạy từ nhà ra sân, Nhưng mà nước ngập đầy sân, Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà. Nói chung là cả đàn gà, Chúng cứ mãi chạy từ nhà ra sân, Thế rồi chúng đứng phân vân, Không biết nên chạy ở sân hay nhà. Kính mong cô bác gần xa, Nếu muốn nuôi gà, hãy dạy chúng bơi". Ông hiểu gì về đàn gà này? + Ý ông là đàn gà.... Đàn gà là người dân Sài Gòn. - Chuẩn. Ông có tý não người rồi đó. + Ừa, nói vậy, nổi khổ này là trách nhiệm của ông GĐ cty thoát nước lãnh lương > 200 triệu đồng/tháng. Thật thâm thúy, cho 'đàn gà biết bơi' ngậm ngùi đau khổ, sống chung với lũ. Nguồn Vitank
Theo em chắc cần tăng lương lên 2 tỷ/tháng cho Giám đốc cty thoát nước để giảm tình trạng ngập lụt đi 10 lần...