Bài đó giống như câu trắc nghiệm thi toán Giả sử bạn là người lái tầu sau đó đưa ra một loạt dữ liệu về vận tốc, quãng đường, thời gian ... đến đi điểm đến câu hỏi là: người lái tầu tên gì học sinh cãi nhau ỏm tỏi, quên mất dòng đầu tiên: bạn là người lái tầu --> tên của bạn chứ ai nữa Em đồ rằng câu hỏi đó liên quan tới dữ liệu nào đó phía trước, hơi bị ẩn đi, thiếu chú ý là không nhận ra
Cuối tuần giải trí tí : Những cái tên có một không hai ở Việt Nam Nguồn : http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/ ... 09957.html
Nếu muốn con mình như cái máy thì đúng là chuyện này rất vớ vẩn, còn nếu muốn con mình là một con người thì chuyện này rất đáng để suy nghĩ.
Ngạc nhiên về cách lý giải của " nhà giáo ưu tú " này. Ổng đọc được bao nhiêu sách nước ngoài, đi học hỏi cách giáo dục tiểu học ở bao nhiêu nước tiên tiến mà dám bảo rằng ở nước ngoài hay ra toán theo cách này
chim bay được thì còn 9 con sống, 1 con chết chim chung chì có 10 con, 1 con chết trên cây thì không còn con nào, vì bay đi hết, còn 1 con rơi đất hoặc vướng vào lá