lang thang trên mạng thấy lạ lạ thỉnh về cho vui. Hình ảnh, câu chữ không phù hợp với VNAV. Tai_trau đã xoá
Hôm nay lướt Web nhặt đc cái này: Mà ai cũng kêu suy thoái nhưng giá audio có thấy giảm đc tý nào đâu???
Gía xăng thế giới hôm nay là $122.4/thùng. Chi phí vận chuyển về VN và bảo hiểm $2.5/thùng Tỉ giá Petro tính là 21.305đ/$1 (giá NH là 21.170đ/$1) Tính ra 1 lít xăng giá 16.346 đ/lít (về tới VN) Thuế nhập khẩu 18% ~ 2.942 đ Thuế tiêu thụ đặc biệt 10% ~ 1.929 đ Thuế môi trường 1.000 đ Thuế VAT 10% ~ 2.378 đ (tính chồng cả 3 loại thuế trên???) Các phí và trích bình ổn Giá xăng đến người dùng: 25.640 đ/lít => Chênh lệch 25.640đ-16.346đ=9.294 đ => Tỉ lệ chênh lệch: 9.294đ/16.346đ=56,85% Khủng khiếp!!!
Hôm nay đọc được bài này. Đọc xong mình muốn hô biến chú này thành khỉ đột quá! Với "công nghệ" trèo cột điện ghi số bằng tay, sai sót là chuyện... đương nhiên! http://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-ev ... 898527.htm
============== - Những năm 80% khi thực hiện Giá - Lương- Tiền, lam phát tăng 800% hồi đó dân ta cùng nói : " Việt Nam lên vũ trụ bằng "giá". Giờ thì cụ thể hơn là" " Việt Nam lên vũ trụ bằng giá Xăng". Năm 1994 em mua cái xe máy đầu tiên trong đời, giá xăng lúc đó có 2.200đ/l, sau 20 năm giá là 26.000đ/l, tăng 12 lần = 1200% , bình quân mỗi năm tăng 60% /năm, từ đó các bác suy ra minh đang đi lên hay đi xuống ?
============== - Những năm 80% khi thực hiện Giá - Lương- Tiền, lam phát tăng 800% hồi đó dân ta cùng nói : " Việt Nam lên vũ trụ bằng "giá". Giờ thì cụ thể hơn là" " Việt Nam lên vũ trụ bằng giá Xăng". Năm 1994 em mua cái xe máy đầu tiên trong đời, giá xăng lúc đó có 2.200đ/l, sau 20 năm giá là 26.000đ/l, tăng 12 lần = 1200% , bình quân mỗi năm tăng 60% /năm, từ đó các bác suy ra minh đang đi lên hay đi xuống ?
Các cụ ngâm cứu dùm em cái hoá đơn tiền điện nghĩ mãi mà chưa ra cách tính. Từ 1/6, giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn 6 bậc quả thật đúng 6 bậc. http://news.zing.vn/Tu-16-gia-ban-le-di ... 21599.html
Nhà điện mà, họ luôn luôn đúng chỉ có khách hàng là sai thôi, cụ đừng théc méc làm giề nó giận lên cúp điện là mình chít :lol:
May là các đỉnh cao trí tuệ chưa đưa ra đề kiểu :"Lớp em có 30 h/s, có bạn cầm dao đâm chết 5 bạn, hỏi còn mấy bạn..."... :evil:
Các đồng chí, hãy chuẩn cho ta 1 chiếc trực thăng, 1 khẩu,... tiến về Quy Nhơn.....KHỜ........ẨN.......CỜ.......ẤP :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
trường này chắc vùng đồng bằng Sông cửu long, hoặc vùng cao hay xảy ra lũ ống, lũ quét Có khi còn ước tính ít hơn thường niên ấy chứ Nên cẩn thận cả phương án thầy cô giáo hy sinh nữa
Hơi tiếc là bản gốc của toàn bộ những biếm hoạ này của bác muoi-meo đã bị "cho" hết Em đang đặt hàng nhờ bác múa cọ lại những sáng tạo mới