Bệnh nhân lẽ ra được xuất viện, nhưng để phục vụ buổi lễ này nên được yêu cầu nằm viện thêm mấy hôm nữa, với kinh phí do bệnh viện BM chịu.
Em đồng ý với bác, vụ này ngay giữa lòng thủ đô, đủ các tầng lớp trí thức mới ác, báo trí nước ngoài cũng quan tâm lắm, vì thực tế ý thức của dân mình chưa bao giờ đc thế giới đánh giá tốt.
Con sâu làm rầu nồi canh, ko nên đánh đồng bác ạ, cơ bản người dân thủ đô cũng bất bình với những con sâu vô văn hoá này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buồn cười nhất là cái vụ viết hoa giữa đàng, trồi lên thụt xuống nhìn ngoạn mục. Nếu không định nghĩa hay phân biệt được đâu là Từ Kép thì bỏ luôn cái vụ từ kép này luôn đi, bày đặt cải cách ngữ pháp cho lạ, khác với thế giới - viết hoa chữ đầu, viết thường chữ sau loạn xạ. Chỉ vì cái thông tư sửa đổi ngữ pháp kém cỏi này mà tui đang làm thư ký cho ông Tổng CTy Bộ Quốc Phòng cảm thấy khó chịu mà bỏ việc. Thiệt là văn với chả chương! Thật ra 40 chục năm nay, biết bao điều người ta bức xúc quá mà ngại chén cơm và mua sự yên lành nên không nói ra. Nhưng bây giờ, thì cơm chẳng lành, canh hết ngọt, dân tình vơ vơ rồi, thì nói huỵch toẹt ra là... nếu bạn không có xuất thân từ nghèo khổ và ít học thì bạn đừng hòng lọt được vào chính phủ mà chăm sóc, phục vụ cho dân. Bởi chỉ có dân mới vì dân thôi. Nhưng mà khi dân xxx nó làm quan rồi thì nó muốn cả cái đất nước VN này xxx theo nó, để sau đó rơi vào tay cái thằng nguy hiểm nó điều khiển con rối xxx (tham) đó. Nhìn cái thằng D nó nói chuyện, nặn một chữ cho đàng hoàng, văn vẻ cũng không có, chẳng có phong thái phong thần gì hết. Thật là gớm chết.
Buồn ghê gớm: http://video.vnexpress.net/trong-nuoc/n ... 22932.html Vui vui : Chống thời tiết nắng nóng: http://dantri.com.vn/su-kien/nhung-ke-s ... 078827.htm
Ngày 17/6 tại thành phố Trùng Khánh, chiếc bán tải đang chạy tốc độ cao trên đường cao tốc thì chiếc lưỡi cưa khổng lồ bay tới găm thẳng đầu xe. Lưỡi cưa có đường kính 1,5 m và ghim sâu khoảng 50 cm.