em nhớ mặt thằng bé này rồi, em có 2 cô con gái, sau này nó léng phéng gần khu nhà em là em phải cảnh giác :mrgreen: [/quote] Ko hiểu thèng này con nhà ai. Em chộp được ở mạn Trung Yên - Yên Hoà bác Thắng ạ :lol:[/quote]
Đây thực sự là báo mạng nước ta hiện nay. Tuy là fake nhưng cũng là quá thật. Thật không thể chịu nổi.
Kụ quảng cáo không công thế này ông chủ của kụ có biết để hậu tạ không nhể ? :mrgreen: Mà nghe nói kụ làm nhân viên quán này cũng kha khá thâm niên nên chắc cũng iu nó lắm nhề ? :mrgreen:
tay thợ chụp ảnh này khá thế nhỉ chọn đúng chỗ hở của người ta em nhìn rõ đuôi chữ N và đuôi chữ A :lol: :lol: :lol: :lol:
Thế mới có ảnh vui chứ bác, hôm nọ em cũng thấy bảng hiệu quán cafe "Đèn Lồng" bị khuất mất chữ "n" & "g" nhìn buồn cười 1 cách rất hấp dẫn > Tiếc là không kịp chụp hình.
Cái này thực ra là "Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời để trở thành người công dân tốt" Vậy vô hình chung, những ai đi học thì đó là người công dân không tốt :lol: Em thấy nó phù hợp khi thực hiện tại những trung tâm phục hồi nhân phẩm.