Theo chuyên gia tư vấn thì Xe FX chỉ thiết kế chạy trên đường chứ không phải chiến xa M113 nên lội nước không sớm thì muộn sẽ hư. Cách tốt nhất nên để xe ở lại và đi bộ về nhà, khỏi tốn xăng và rèn luyện sức khỏe cho nó khôn lên tí. Còn theo em thì xe không hư củng tìm cách phá cho hư luôn khỏi về. Cưỡi con FX của Cụ GÀ chán phèo, cưởi con kia thích hơn.
Em thấy bác này cao thủ thật, chuyện đáng làm bác ấy cũng đã làm xong trong cơn mưa. Về đến nhà nghĩ lại việc lội nước , sợ hư Bugi nên pót bài hỏi vậy mà ! :mrgreen: :mrgreen:
Bỏ chân cho gọn khi bơi: Vận động viên người Tây Ban Nha Xabi Torres nhảy lên bậc cạnh đôi chân giả của anh sau khi rời bể bơi hôm 31/8, tại Thế vận hội Paralympics 2012 ở London, Anh. Ảnh: AP
Em thấy có gì đâu nhể ,nếu biết được rằng trước và sau năm 1972 chưa có một B52 nào của Mỹ bị bắn hạ :mrgreen:
Chính tả viết tuy sai tí. Nhưng vẫ bắn hạ được B52 :mrgreen: Thế mới ở tầm cao chí tuệ chứ ạh. :lol: Mà cái tầm cao trí tuệ là cái gì ấy nhỉ? Từ này mới wa'
Các cụ sai hết rồi, cứ mải soi mãi cái lỗi chính tả mà không thấy cái ông viết câu khẩu hiệu này ............. đi tắt đón đầu, "chí tuệ" ở đây là ổng dùng từ ghép, giữa 2 từ Chí hướng (nhiều khi là chí khí) với "trí tuệ" nó mới thành "chí tuệ", cha này giỏi thật :lol: