15 - Các đại gia HN bắt đầu tính đến chuyện sắm hê-li-cót-tơ & building có nóc làm chỗ đậu 16 - Các hãng ôtô ngoại có một địa điểm tuyệt vời để thử nghiệm xe với tính năng ... lội nước :lol: đường đua Pari - Dakar sẽ còn đóng cửa dài dài vì tiêu chuẩn xe hơi hiện đại chuyển qua mục ... chịu ngâm nước dài ngày trong các hầm chứa 17 - ...
Tóm lại là nhiều cái kích cầu quá các bác nhể. Có khi nhờ trận lụt nì mà chúng ta sớm thoát khỏi suy thoái kinh tế chưa biết chừng...
Kích cầu thì em chưa thấy dưng mờ các bác phía bắc nói chung, Hà Lội nói riêng sau đợt đại hồng thủy này sẽ nghèo đi trông thấy và sẽ còn nghèo dài dài nếu tình thế không có gì thay đổi. :evil: :mrgreen: Người ta nói dân giàu nước mạnh thì nay dân nghèo thì ........... híc, em hổng dám tưởng tượng đến viễn cảnh này
Lúc 15h chiều nay em đang trong Hà Đông, nghe thấy loa phường thông báo tất cả các hộ dân hai bên bờ sông Nhuệ sơ tán ra khỏi nhà trước 17h, thấy dân ở chợ HĐ nháo nhác, em lên xe về luôn. Ko biết tình hình trong đó bây giờ thế nào?
..101 - Có cái lợi nữa là sau vụ lụt này, em đ...ếch tin vào 1 số cái, và 1 số ông nữa. Từ trước đến nay mù quáng quá.
Mấy bác đan mạch vừa phủ nhận tin đồn vỡ đê rùi các Pác à, chỉ có vỡ mấy cái đập nho nhỏ trong Ninh Bình thôi :mrgreen:
Vậy là em càng tin đê vỡ, kinh nghiệm trên dc đúc kết qua các việc sau: - Tăng giá xăng - Tăng giá gạo - Tăng giá USD - Tăng giá điện v.v... Cứ khi nào lên các bác đan mạch lên TV nói "không" thế nào rồi nó cũng sẽ xảy ra
Vô số tình yêu của bác là mù quáng bác Tai ạ Có ra đây k thì bảo :twisted: 1001. Cái lợi nhất của đợt ngập lụt này là có thêm 1 lý do để lý giải việc giảm tăng trưởng và tăng lạm phát
Kể cả mấy vị đan mạch cũng chả tin nhau, suốt ngày đan mạch nhau thế mà họ lại muốn dân đen mình tin họ, hic.
Bản thân cái tên Hà Nội cũng đã thể hiện sự ngập lụt. Nếu để nguyên thì Hà Nội = bên trong sông. Còn đọc trại đi thì thành Hà Lội. Vì thế sau đận này để tránh những ám ảnh về viễn cảnh ngập lụt đối với thủ đô, các quan chức cq tham mưu quyết định trình lên HDND thành phố đề án đổi tên thủ đô thành.... Hà Ngoại
Người dân ở Hà nội mới khổ vãi ra :mrgreen: xin các bác đừng bông đùa nhiều Em chỉ thấy tội nghiệp họ quá, dân thủ đô sao khổ vậy?
Em sẽ không đóng một xu nào trong các cuộc vận động quyên góp từ thiện sắp tới.Là người dân đóng thuế má đầy đủ, nhà nước sao không thể phục vụ "người chủ" của mình mà cứ hô hào các chủ nhân đóng góp cho "đầy tớ'? Đến khi các ông chủ lâm vào cảnh lụt lội nhếch nhác thế này các bác đầy tớ trốn đâu hết rồi? :mrgreen:
Em đố bác kô quyên góp từ thiện được đấy !....Tuần vừa rồi em đã đóng góp từ thiện cho anh em Cu Ba xa xôi và cả quỹ ủng hộ cho người nghèo nữa, và sau đó thì mưa....Trời quang mây tạnh rồi thì sẽ có thêm ủng hộ đồng bào lụt lũ nữa. Nó đến nhà nó thu bác ợ ! Còn chuyện chủ tớ thì bác bị ngộ nhận rồi...Đầy tớ có bao giờ yêu chủ đâu ( có thì cũng hiếm đấy ! ). bác muốn đầy tớ làm gì cho bác thì bác phải thuê mướn và trả tiền mà đôi khi chưa chắc đã vừa ý bác . Ngày xưa các cụ thường bảo " Quan là cha mẹ của dân " , mà cha mẹ thì mới lo lắng cho con được bác ạ ! nhưng bây giờ cả bác lẫn em đều là chủ rồi thì nói cái ...gì được nữa...Kiếm bộ dàn hay hay nghe quên sầu đi bác ạ !
Em đã nói với các bác trên Jet Li vần lần rồi, là nếu phận này đổi sang nữ nhi được là em làm bi ve từ lâu rồi. Mọi điều kiện em đều có đủ: - Lười lao động - Thích tiền - Thích xxx Lại thêm cái hoàn cảnh xô đẩy nữa là quá ổn, bác nhể??? :wink:
Theo ngữ nghĩa cổ thì Hà Ngoại bao gồm cả Hà Đông + Hà Tây + Hà Nam + Hà Bắc ... túm lại là tất cả các vùng ngoài Hà Nội em kính đề nghị lưu lại cái tên Hà Đông chứ kô thì cái thành ngữ cổ "..." nó mất ý nghĩ đi chị nhở :mrgreen: