Cụ nhầm rùi, em không thích Mr.Đàm hát nhạc trữ tình thôi vì chất giọng và cách hát không phù hợp, còn nhạc trẻ và nhạc ngoại quốc thì khác, Mr.Đàm hát rất hay. VD: Say tình, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu, Lạc Mất Mùa Xuân... và rất nhiều nữa. Em anti mỗi thím Vũ Hà thôi, ngoài ra không mấy ưa mấy ca sỹ trẻ hát nhạc nhí nhố nghe điếc con ráy.
Khi Kok trong quán... bài nào em cũng thích... dành ca, nhất là lúc xỉn :mrgreen: bài nào cũng là bài "tủ" hết ah :lol:
Rồi đến 1 lúc nào đó, có 1 bác nào đó, hát 1 bài nào đó, thu lại rồi Up lên cho ae thưởng thức, chắc tuyệt lắm nhỉ
Em thì cứ có chữ là chiến thôi, vì giọng em ló không kén bài. Có hôm karaoke xong về đến nhà thấy vợ đang xem Tivi có chữ quảng cáo chạy bên dưới màn hình còn hét tiếp nữa là. :lol:
Nhậu xỉn mà dzô karaokê là em quất bài: ''Ta Đâu Có Say'' liền hehe, hát xong ra bớt men....để uống tiếp :lol:
Theo em nhận định thì đây là câu phát biểu hay nhất của page này của topic này đấy ạ :lol: :lol: Còn em thì "Đất nước tôi" thôi
Híc, bài tủ của em đây :lol: Ngày trước cũng vì nghe em hát bài này mà cô SV trường Kinh tế vật vã em mãi đấy ah :lol: :lol:
Em thì chẳng bao giờ chọn bài vì lúc đó chẳng nhớ bài gì mờ chọn. :mrgreen: Còn ai chọn, cứ bài nào khó chuyển em. :lol:
trời em toàn hát bài bị cấm và chưa được cấp phép thôi, may mà khôn bị túm. emtheef là đi karaoke em không hát nữa. http://www.vtc.vn/7-291641/phap-luat/ph ... ac-cam.htm
Ặc ặc! Em "nện" bài này trong lần đầu em ra mắt cơ quan vợ em (bây giờ), lúc bấy giờ cơ quan cổ chủ yếu toàn chị em chưa chồng, Các lần sau đi hát em không cần chọn bài mà mặc định lần nào giun đũa cũng phải nổi đầy cổ! :mrgreen:
Hình như bác nào cũng có trái tim bên lề thì phải, chưa bao giờ uống bia rượu xong đi hát mà em thấy không có bác chọn bài này!
Em thì đi từ Tình yêu không có lỗi đến Tình yêu không lời tiếp đến là Tình đơn phương cuối cùng bao giờ cũng là Tình anh bán chiếu,em đi từ mạnh đến yếu cuối cùng là tỉnh rượu và về với Tình ca muôn thủa,để hôm sau sáng dậy tiếp tục Tình ca du mục
Hix, Hix, Thế thì khổ đời em rồi, :cry: Em đi hát chỉ chọn Vietktv thôi và em toàn chơi những bài; Rừng lá thấp - Trường vũ Xuân này con không về - Chế Linh Tôi sẽ về - Chế linh Đêm buồn phố thị - Chế Linh Mùa xuân đó có em - Chế Linh Muà xuân lá khô - Chế Linh ................ (Em sinh ra và lớn lên ở ngoài bắc-Ông bà già toàn là Bộ đội về hưu.Cũng không thích chính quyền trước 75, Không hiểu sao mấy ca khúc trên nó thấm vào máu thiá chứ lịa, :mrgreen: ) Còn khi ngồi với "Tay Việng" Miềng Tây thìa wuất; Đau xót lý con cua Tiếng Thạnh Sùng Vọng cổ buồn Khi ngồi với "Tay Vịn" Miền Bắc thì quất; Khúc Hát Sông quê Tình ta biển bạc đồng xanh Gửi em ở cuối sông hồng .............. 8) 8)
Cứ nghĩ đến bài này là em ko nhịn dc cười, số là em có thằng bạn rất thích hát bài này mặc dù nó hát dở tệ, đến cái đoạn " Tim anh giờ đã..." )