Một nửa ba năm anh yêu........ Làm sao giết được Người trong mộng.... Ai mua trăng tôi bán Trăng cho..... V...V...V.... xin mời Bấy Bác.. mấy Bác thấy đoạn nào trong bài hát thật hay, nhiều ý nghĩa và nhiều cảm xúc , hay thật ngộ nghỉnh... Mấy Bác có thể nêu cảm nhận của mình về một câu trong bài hát đó ,hoặc 1 bài hát mà mình yêu thích.... Mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cá Bác... chào tất cả.
...biết chăng 1 người đang cười mà đau (thằng cha này nhe răng rên rỉ chứ cười gì, đau mà cười sao nổi)
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há Bác khai trương gian hàng bác hãy mở đầu bằng một bài cảm nhận đi ạ. Có nhiều đoạn em chưa hiểu hết. Biết đâu sau bài của bác em lại càng yêu âm nhạc hơn. Thân.
Nói về ca từ hay và có nhiều ý nghĩa, thậm chí đến mức khó hiểu thì em thấy rất nhiều trong lời nhạc của cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (ngay từ tên bài hát, vdụ: Đóa hoa vô thường)
Em thì lại : Triệu người quen có mấy người thân Khi lìa trần có mấy người đưa Không tên số 4 - Vũ Thành An Đôi khi trong đường đời, ai đó trong ta ... ngẫm lại ... giật mình. Nên ta cố sống đẹp hơn.
Đúng là nhạc Trịnh có nhiều bài có lời viết hơi khó hiểu ( hình như do triết lý quá cao siêu) y chang như bác ........ Rùm Beng :lol: :lol: Nhưng em thấy cũng có 1 vài tác phẩm dễ hiểu , ví dụ như: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .... " (Mưa Hồng - TCS)
Có đoạn " nhìn xác pháo bên thềm, chạnh lòng tôi nhớ đến người xưa ..." Trong Gửi người em gái _ Đoàn Chuẩn-Từ Linh . Chắc sau này không ai hiểu đoạn nhạc trên nói gì vì đốt pháo đã bị cấm từ lâu . Chắc phải đổi thành nhìn bong bóng bể quá !
Hi hi vẫn còn khó hiểu. :lol: Bác nghe bài "Em Là Hoa Hồng Nhỏ" thử xem. Đơn giản, dễ hiểu. Em sẽ là mùa xuân của mẹ Em sẽ là màu nắng của cha Em đến trường học bao điều lạ Môi mỉm cười là những nụ hoa. Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ Em gối đầu lên những vần thơ Em thấy mình là hoa hồng nhỏ Bay giữa trời làm mát ngày qua. Trời mênh mông, đất hiền hòa Bàn chân em đi nhè nhẹ Đưa em vào tình người bao la Cây có vườn bầy chim làm tổ Sông có nguồn từ suối chảy ra Tim mỗi người là quê nhà nhỏ Tình nồng thắm như mặt trời xa.
Thế bác Thanhchi có biết bài "Mẹ đi vắng" của TCS ko ??? Bài này ngó bộ dễ hiểu hơn tất cả nhể ??? :lol: :lol:
Phạm Duy cũng có một bài mà ca từ lẫn ý đều mang nhiều ẩn dụ mà dường như Phạm Duy không muốn phổ biến rộng. Rất ít ca sĩ hát, dù nhạc khá hay. Thanh thúy hát 4 câu cuối nghe muốn ....uống thuốc rầy luôn: Cành hoa trắng Sáng tác: Phạm Duy một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian báo tin rằng có nàng Giáng Hương nàng ngồi trên cung vắng trong một đêm tàn trăng khoác khăn vàng bước vào vườn hoang không gian tràn dâng niềm thương rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên bao nhiêu nàng tiên nỉ non làm huyên náo thiên đường lạnh lẽo trời đầy cô tiên nữ xuống đầu thai thành hoa giữa đêm mờ hoa nở ngát hương người về trong đêm tối ôm cành hoa tả tơi bóng in dài gác đời lẻ loi
Em thì nghiện Lê Uyên Phương. Ví như bài Hãy ngồi xuống đây: Hãy ngồi xuống đây như loài thú hoang yêu nhau ngoài đồng Dưới nắng ban mai phô thân trần truồng kiếp sống hoang sơ... hay Vũng lầy của chúng ta: Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say... Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau hay Cho lần cuối (thê lương không thể tả) Giờ này còn cầm tay Cầm chắc mối duyên bẽ bàng Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng Cầm giá buốt thương đau Ngày mai ta không còn thấy nhau Em cũng thích đoạn mở của Bài không tên số 7 Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm, xoa dịu tình đau... Não nuột và sầu thảm...
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há Đây là một đọan đoạn trong bài hát " bài không tên số 4 " ...... Đời người con gái , ước mơ đã nhiều trời cho không được mấy , Đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo.... nghe đến đoạn này e là con trai mà e thấy .... huhuhu... E càng đồng cảm cùng chị e Phụ Nử mình hơn....
Yêu em dù biết em hay dỗi hờn, yêu em để trái tim luôn khát khao, sẽ yêu trọn một đời và sẽ yêu em mãi thôi, sẽ dâng trọn một đời và sẽ yêu em suốt đời. Yêu em dù biết em hay trách anh dù mai đây có lắm thương đau sẽ yêu em như ngày đầu, nguời yêu ơi đừng dối gian nhau để tình ta đừng chóng phai mau hỡi người yêu hỡi đời có bao lâu xin đừng xa nhau. Này em biết chăng mỗi khi màn đêm xuống dần, mình anh chốn đây nhớ mong về em rất nhiều bao yêu thương vấn vương ngày nào giờ đây đã tan vào hư vô. Này em biết chăng mỗi khi mình xa cách nhau mình anh chốn đây hắt hiu lòng nghe nhói đau xin yêu em vẫn như ngày nào và sẽ mãi yêu em suốt đời. What's LOVE???
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há có một đoạn trong bài hát nói lên tấm lòng chung thủy của người phụ Nử VN ....E nghe lâu rồi e không nhớ nửa " năm năm cách biệt , năm năm mong chờ """ vậy Đố mấy Bác chính xác là mấy năm.....
Nhưng tóm lại bài hát " Lòng Mẹ" ..... lòng mẹ bao la như biển thái bình...... lòng mẹ êm ái như làn gió lùa mặt hồ..... ... Đây là giai điệu mà em cảm nhận thật sâu sắc nhất , theo em cùng năm tháng ... thật là đơn sơ giản dị , nhưng rất thiêng liêng lạ thường ... Chúng ta có thể nghe giai điệu này bất cứ lúc nào ...
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há (năm năm = 25 năm cách biệt) + (năm năm = 25 năm mong chờ) = 50 năm tổng cộng còn gì nữa bác ơi !
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há Em e rằng bài "Nhật ký đời tôi" này không phải nói về lòng chung thủy. Tổng cộng 4 chữ năm. :lol:
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há " Làm sao giết được người trong mộng "... Câu này có nhiều ý nghĩa ..... 1/ mình không thể nào giết được người trong giấc mơ 2/ có cách nào để giết người trong mơ không ? 3/ không thể nào ( không đành) giết được người mình yêu 4 / có cách nào giết được người mình yêu không ?...... hay hay hay
Re: Những Ca từ hay và nhiều ý nghĩa trong Bài Há nhưng quan trọng là bao nhiêu năm ......................... nhưng đó cũng là thời gian để chứng minh tấm lòng .... đức tính tốt đẹp của người VN mình ..... hehehe