Tu viện Shongzalin nằm cách Shangrila Old town khoảng 5km. Bạn có thể bắt xe bus số 1 với giá 1 tệ (2000đ)/người để đi đến tu viện nổi tiếng của người Tạng tại vùng này. Khi đến tu viện vào các thời điểm khác nhau trong ngày, bạn đều cảm nhận được sự khác biệt của ánh nắng. Ánh nắng mờ ảo trong buổi sớm, ánh nắng vàng vọt của hoàng hôn.
Bác gianker là thành viên LG1 à, em là thành viên LG3 đây Những bức ảnh bác post làm em bồi hồi nhớ lại chuyến đi LG - Shangrila quá...đúng là để đời, nhất là phong cảnh núi rừng từ Lệ Giang đến Shangrila rồi Đức Khâm...sao mà tuyệt vời đến thế chứ!!!
Chào bác. Hóa ra bác là thành viên LG3 à. Em thuộc tận những LG6 cơ. Không ngờ lại gặp được người quen trên này. Có gì em và bác giao lưu chút nhỉ.
Cho em spam với : Bài viết của Bác Gianker rất thú vị . Việc tìm thấy cái đẹp trong cái bình dị rất đáng để mọi người suy nghĩ trong thời buổi tất bật này.
Mình không đi đó, nhưng đoàn LG3 đi "nhảy múa" trong quán Bar của người Tạng "vô cùng thú vị", nghĩ đến Shangrila lại nhớ đến đoạn nhảy múa vui vẻ này Okie, hôm nào giao lưu nhé...
Quá tuyệt, cám ơn bác cho anh em được thưởng lãm VÂN NAM. BÁc cho em hỏi chút được ko ạh. Việc tổ chức đi như thế này là do anh em tự tụ tập thành nhóm rồi đi hay phải đi theo đoàn ạh? Em thấy máu quá, ko biết khi nào mới có cơ may được thưởng thức những ĐẶC SẢN VĂN HOÁ hày. Thân!
Do anh em tự tụ tập lại với nhau rồi đi thôi, kiểu đi bụi, thích đi đâu, ở đâu là do mình, chứ không gò ép như theo tour. Nên khám phá đựoc nhiều điều gấp hơn tour vài lần. Cũng may là có nhóm đi trước về xong truyền lại kinh nghiệm nên đi cũng ko gặp nhiều khó khăn lắm. Chỉ cần bác máu thôi là đi được ngay ý mà.
Có 6 nhóm đi Vân Nam thì hình như chỉ có mình nhóm em ở Shangrila Old Town thôi. Em nghĩ thế, vì hỏi các nhóm đi trứoc chẳng có nhóm nào ở Old Town cả. Các bác đi nghe hát uống đặc sản trà sữa vào buổi tối, rồi sáng hôm sau đi Shongzalin rồi đi luôn Dequin thì phải.
Chắc bác chuvoicon nhớ những khung cảnh này. Đây là đoạn đường từ Shangrila lên Dequin nơi có dãy núi tuyết Meili nổi tiếng, Omega Corner, dòng sông băng... Bác xem có khác so với hồi mùa thu bác đi không nhé. Photo by Solitary Omega Corner Meili Sông băng
Bác Gianker khi nào rảnh nhỉ...cà phê tí nhé Có gì nhắn tin nhé bác, số của em là 0982567502 Bác chụp bằng máy gì mà đẹp thế...???