Kính chào các bác!!khi không co audio thì buồn nhỉ! em phải chuyển công tác và bộ audio của em cũng ở lại chưa mang theo được! buồn quá hổng biết làm gì!! kính các bác cho em xin một vài lời khuyên!! em cũng mong nếu không có audio thì các bác làm j, các bác cứ đánh vài ròng vào đây cho e tham khảo
Chưa đến nỗi bứt rứt trong người, như có kiến bò trong xương vì k được bấm bấm cắm cắm rút rút, chưa run rẩy hay sùi bọt mép khi nghe loáng thoáng tiếng nhạc thì k sao đâu bác, 2 ngày sau bác quen liền, thấy đầu óc rất thoải mái, sau 2 tháng bác thấy ví bóp dư dả, mua sắm cho bản thân và gia đình được nhiều thứ có ích hơn
thì tìm mấy quán cafe hiend nào đó ngồi suy ngẫm vậy! hay tìm mấy cửa hàng bán audio nghe ké hoặc tìm 1 cô nào hát vào tai thì quên ngay audio bác à
làm con dt tàu & cái sim phiến-mãi: dt tàu thì chép vào 1 ít nhạc theo gu của mình rùi thã hồn theo chất lượng tung-cũa :lol: :lol: Cái sim dùng đễ gọi mấy lão buôn xem có hàng giề chưa? :mrgreen: :mrgreen: Phần còn lại là chờ đợi! cho đến khi hết công tác và trở về nghe lại bộ dàn.Hay không thể tả :lol:
Nhiều lúc Sir nằm trong chăn(mền) mà sướng thì sư tổ em cũng biết sao Sir đang sướng.kekeke Thấy cái mắt biết là dại gái rồi :lol:
các bác ah! quả thật là trừ lúc công việc lu bu, còn lại là em lại vnav! mà ham hơn là ôm người yêu mới chết chứ các bác!!! lúc này đây em cũng đang khắc khoải nhớ audio đây
Hihi, em cũng thường xuyên phải công tác xa nhà... Lần đầu, lần thứ thì có vẻ khó chịu chút chút, nhớ lắm, không biết ở nhà mấy con "vịt con" ký được bao nhiêu chữ ký vào màng loa rồi sau cũng quen dần, em hay đọc truyện ngắn lúc rảnh. Nhưng có 1 thói quen em không bỏ, đó là đọc báo vào buổi sáng, tất nhiên là có lượn vài vòng qua các shop của VNAV. Em luôn mang laptop theo, nơi đến có mạng thì em dùng, không có thì em dùng GPRS qua điện thoại! Vài dòng chia sẻ! Chúc bác vui!
1. Mua 1 bộ DSLR chụp choạch loanh quanh, tìm trạng thái cân bằng với Audio. 2. Ghé các cửa hàng bán đồ Audio, làm bộ làm tịch...mua 1 cái Mac...hay B&W gì đó...tha hồ mà nghe đồ xịn, đồ khủng nhá. PA này là con dao 2 lưỡi khi Bác lại..bị dụ (kỳ này Lão YS tha hồ tiếp khách nhá). 3. Đi công tác tới đâu liên hệ các Mem vnav ở đó mà nghe ké...vừa được thưởng thức nhiều, vừa giao lưu vui vẻ. Nếu Các Bác nhậu không được thì phải...có chọn lọc cẩn thận 1 chút nha, các Mem vnav hiếu khách lắm đóa, không dễ gì cho Các Bác ra về 1 cách nguyên vẹn đâu. 4. Tịnh thân...để có cảm giác Đói Audio -> khi nghe lại sẽ...lên mây luôn. Thiển ý thui nha, thui em dọt! Thân
Am thanh Hiend là mang âm thanh trung thực đến phòng nghe của gia đình. Em đi công tác cũng thường đi nghe nhạc Hiend đó. vừa có người rót bia lại có tay vịn, âm thanh sống động trung thực ngay bên tai còn gì bằng :lol: :lol: :lol:
Thèm nghe đến bồn chồn cả người, chịu hết nổi , đánh liều 10 giờ đêm gõ cửa nhà bạn mượn Amp mang về.....he he....một cảm giác thật là..... audio