Những ngày này, liệu có còn ai nghe?

Discussion in 'Âm nhạc' started by tai_trau, 4/4/20.

  1. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411


    Nhân có bác lôi Lara Fabian ra nghe, còn có 1 band của Bỉ rất nổi thời đầu 90s là Vaya Con Dios. Chả biết có ai còn nghe ko. Hy vọng lại sớm dc ra đường nhảy múa thế này :)
     
  2. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    400
    Likes Received:
    247
    Location:
    Hanoi
    Em xin được chia sẻ một bài hát em yêu thích thời sinh viên: Beautiful Girl của Jose Mari Chan (sau này có Internet, tra cứu em mới biết là đó ca sỹ nổi tiếng ở Philipine)

     
    fanofeminem likes this.
  3. My FB

    My FB Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    2.893
    Likes Received:
    693
    Location:
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Có bác nào đang nghe......
     
    shrekfiona, tai_trau and dgnguyen like this.
  4. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411
    Bác thức đến tận nửa đêm để nghe cơ à. Thức đêm xem bóng đá thì nhiều chứ thức nghe nhạc live chắc hiếm lắm :)
     
    My FB likes this.
  5. My FB

    My FB Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    2.893
    Likes Received:
    693
    Location:
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Dành tặng cho các "fan" Leonard Cohen
     
    Last edited: 16/4/20
    Loa co, shrekfiona and tai_trau like this.
  6. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411
    1. Cứ đến 30/4 là mình lại lôi Gung Ho của Patti Smith ra nghe. Đơn giản là album này Bà lấy cảm hứng từ chuyến đi sang Việt Nam và Campuchia và có bài Gung Ho về chiến tranh của người Mĩ ở VN. Giai đoạn những năm 1990s là thời kỳ Bà bị khủng hoảng nặng: mất bố (người đc đưa lên ảnh bìa album), chồng, bạn thân. Chán đến mức định vứt tất, kể cả âm nhạc và mò sang VN, xứ mà thời đó còn khá khỉ ho cò gáy với người Mĩ. Kết quả của chuyến đi là album Gung Ho để nhìn lại cuộc đời, nhìn lại nước Mĩ, nhìn lại các giá trị, nhìn lại cuộc sống và cái chết … Đây là album được allmusic đánh giá rất thấp và kém thành công nhất về thương mại nhưng lại là album được Patti Smith tâm đắc nhất. Nó đầy những tình cảm và suy nghĩ cá nhân mà không mấy người hiểu/chia sẻ được. Nhưng nếu là người Việt, thích rock, thích nhạc tiếng Anh thì cứ nghe đi. Và mỗi lẫn nghe có thể lại thấy có cái gì đó cho riêng mình.



    2. Tg số rất rất ít nữ rocker tiên phong thì Patti là số 1. Bà vừa có thể sáng tác, hát, chơi guitar. Bà là nữ rocker có thể phá phách như bất cứ thằng đàn ông nào nhưng cũng lại có thể thâm trầm và triết lý đúng như các truyền nhân của âm nhạc Hoa Kỳ, từ The Doors đến Greatful Dead (trong album cũng có bài hát “Grateful” về cái chết của thành viên band này). Chính vì vậy mà tại sự kiện hy hữu 1 nhạc sĩ được Nobel văn học, Bob Dylan đã không đến nhận giải mà nhờ Patti Smith đến nhận thay. Dylan, Leonard Cohen và Patti Smith có lẽ là những người thành công nhất trong việc hòa thơ ca với âm nhạc:



    3. Riêng năm nay thì bài mình chú ý nhất là “China Bird”. Bài hát viết về cái chết, đại loại chết thì có 1 cánh chim đưa con người ta vào cõi vĩnh hằng. Chẳng hiểu sao Bà lại đặt tên cái con chim chết chóc đó là “china”. Dịp này vì cái đại dịch nên đã hơn 60K tử vong ở Mĩ. Lần đầu tiên số người chết ở Mĩ đã vượt hơn 10 năm chiến tranh ở Việt Nam nên giờ đi đâu cũng nói đến dịch, may là ko phải nghe bài hát mắc dịch nào. Chắc chẳng còn mấy người nhớ đến những ký ức chiến tranh Việt Nam đau buồn, nhớ đến album Gung Ho nữa!

     
    hrock, Kavat and tai_trau like this.
  7. sxct

    sxct Advanced Member

    Joined:
    6/4/17
    Messages:
    260
    Likes Received:
    61
    Location:
    HN
  8. Hoàng-Bình

    Hoàng-Bình Advanced Member

    Joined:
    16/7/19
    Messages:
    82
    Likes Received:
    58
  9. leminhtulinh

    leminhtulinh Advanced Member

    Joined:
    1/6/16
    Messages:
    567
    Likes Received:
    906
    Mùa covid. Cả công ty bị giảm 25% lương. Sau 3 tháng sale không cải cải thiện thì lên đường. Tối tối làm về nhìn bộ dàn mà lòng rối bời không còn muốn nghe nhạc các bác ạ
     
    fanofeminem and Tuilaai like this.
  10. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    229
    Likes Received:
    307
    "Cơm áo ko đùa với khách thơ". Công việc xuôi chèo mát mái thì làm ấm trà Thái nguyên ngồi nghe cái đài đĩa còi cũng thấy hay.

    Giai đoạn khủng hoảng này thì hầu như ai cũng như ai. Sau cơn mưa trời lại sáng, lại như chưa hề có cuộc chia ly :).
     
    leminhtulinh likes this.
  11. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    229
    Likes Received:
    307
    co doi khi1.jpg Có đôi khi, mong ước bình thường nhất cũng xa vời ...
     
    leminhtulinh likes this.
  12. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411
    1. Có bác chán là chán tất, đến nhạc cũng chả buồn nghe. Mình lại có cái “thú” là cứ buồn thì tìm đến nhạc. Mà càng chán càng nghe nhạc nhiều. Thay bằng mình cáu con chó đá con mèo và làm nỗi buồn lan sang những người thân xung quanh thì “tận hưởng” nỗi buồn của mình.

    2. Trong số những bài hát chán đời nổi tiếng nhất tg thập niên 90s thì mình thích nhất là Loser của Beck. 1 thằng chui từ quan tài ra và hát ông ổng: tao là thằng thất bại đấy, chúng mày giết tao đi! Thế là ra 1 bài hát đại diện cho cả thế hệ chán đời. Với Beck thì đúng là từ 1 thằng chết đói ở nghĩa đen bỗng vươn mình đứng dậy thành 1 tay khổng lồ trong âm nhạc, đủ sức đè cả cô Beyonce xinh đẹp trong lễ trao giải Grammy.



    3. Có cái album chán đời rất ít người để ý đến nhưng cực hay của Malcolm Middleton là “5:14 fluoxytine seagull alcohol john nicotine” (fluoxytine là loại thuốc an thần dùng cho người bị trầm cảm). Bài cuối của album là “devil & the angel”. Đêm thằng này nằm xxx̉ thì có con quỷ nó mò đến nói: mày là thằng vô tích sự, chả làm nên trò trống gì đâu, đến bài hát của mày cũng như shit! Bật dậy choáng váng nhìn lại đời mình thì Malcolm thấy con quỷ nó nói đúng mới chết chứ. May quá đêm hôm sau xxx̉ thì có 1 thiên thần đến và an ủi: thôi thì mày vớ vẩn thật đấy nhưng trên đời vẫn có thiên thần cứu rỗi, mà nói thêm tao thấy bài hát của mày cũng ổn chứ ko đến nỗi nào đâu. Thế là Malcolm nhận ra kể cả lúc khốn nạn nhất vẫn có 2 con đường cho chúng ta chọn: gục xuống theo quỷ hay cố mà vượt qua. Với Malcolm thì chắc mọi người cũng đoán dc. Sau album chán đời nhất tg các kiểu chán đời này thì Malcky có dc 1 vài thành công nho nhỏ và vẫn ra đĩa đều đều.

     
    Kavat likes this.
  13. Kavat

    Kavat Advanced Member

    Joined:
    29/10/19
    Messages:
    203
    Likes Received:
    135
    Ngày hôm nay có tin nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển qua đời

    Nghe lại bài hát nổi tiếng của ông



    RIP ông
     
  14. Kavat

    Kavat Advanced Member

    Joined:
    29/10/19
    Messages:
    203
    Likes Received:
    135
    Có khi nào
    Patti Smith
    ám chỉ china bird là "con chim bằng sứ" không bác

    A life anew
    So many roads
    It's hard to know what to do
    All your dreams
    All it seems
    Is as you choose
    For destiny my china bird
    Is calling for you
     
  15. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411
    Hehe, chuẩn đấy! Về tiếng Anh thì dịch chuẩn sẽ là con chim bằng sứ vì nó dc viết thường chứ ko phải viết hoa. Nhưng mà năm nay đại dịch, mà nghe nhạc là tưởng tượng nhé: china bird is callling for you (trong bài hát là đưa bạn vào cõi chết). Thế nên ai tưởng tượng thế nào thì tùy, ko có cấm :)
     
  16. trtrta

    trtrta Approved Member

    Joined:
    24/9/18
    Messages:
    22
    Likes Received:
    7
  17. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411
    Five Years – David Bowie

    1. Thế giới choáng váng khi nhận dc tìn chỉ còn 5 năm nữa là đến ngày tận thế. MC trên truyền hình thì đẫm nước mắt. Có anh lính cụt tay thì nghĩ đến việc sống gấp, thầm nhìn sang cái vô lăng xe Cadillac (mà chắc anh cũng chả lái dc), có cô gái trẻ hoảng loạn lôi con nít ra tẩn, viên cảnh sát thì bỏ nhiệm vụ gục xuống chân thầy tu … Trong cảnh hỗn loạn đó thì vẫn có 1 bóng hồng trẻ trung sáng bừng điềm nhiên uống cốc milkshake. Chả biết nàng có biết bài hát này là cho chính nàng ko: cô ấy đẹp quá và mình muốn dc hôn nàng … Đó là bài hát “5 years” mở đầu cho album kinh điển “Ziggy Stardust” -- 1972 của David Bowie.

    2. Em đặc biệt ghét Glam và những thứ mầu mè đi kèm với thể loại nhạc này (tg đầu em thì cứ nghĩ đến Glam là chả biết sao lại nghĩ đến Gary Glitter, tay bị VN mình đuổi khỏi Vũng tàu vì nhiều trò đồi bại). Nhưng mà David Bowie là ngoại lệ, cũng Glam, cũng mầu mè và còn nhiều thứ đáng ghét khác nhưng em cố mãi ko ghét dc nhạc của ông.

    3. Lại lock down, chả biết làm gì lôi Ziggy Stardust ra nghe. Pink Floyd đưa ta phiêu lưu lên cung trăng, còn Bowie là người ngoài hành tinh (Starman) được gửi xuống trái đất để giúp loài người thoát khỏi buồn chán. Trước thì cứ cố đi du lịch thật xa tránh cái đô thị ồn ào, giờ lock down thì luôn văng vẳng câu của Bowie: Chưa bao giờ nghĩ là mình cần nhiều người xung quanh đến vậy (“I never thought I'd need so many people”)!

    Bowie hát cùng Arcade Fire:



    Bản cover của Duran Duran:



    20210720_105652.jpg
     
    Wildbird, leminhtulinh and tai_trau like this.
  18. Loa co

    Loa co Advanced Member

    Joined:
    24/7/14
    Messages:
    180
    Likes Received:
    50
    Hôm nay là ngày đầu tiên được phân công làm việc online tại gia theo công điện 15 của HN, em chả biết làm việc gì của cơ quan. Em tập trung 3 việc: 1. đọc các loại tin trên VNAV. 2. Xem thông tin, cập nhật tình Covid tại Việt nam, đặc biệt HCM và Hà Nội. 3. Không rõ điều gì xui khiến em nghe bản " Định mệnh " nhiều lần và tự hỏi bao giờ cuộc chiến Covid cam go kết thúc, bao giờ dân Việt mới đạt được MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG. Khi đó các bác nghe nhạc sẽ rất vào ạ.
     

    Attached Files:

  19. AQua

    AQua Approved Member

    Joined:
    29/12/20
    Messages:
    8
    Likes Received:
    16
    Leonard Cohen khi chơi những ca khúc Blues thì nghe nảo lòng vả thâm thẩm như kể về một chuyện tình buồn .
     
    tai_trau likes this.
  20. AQua

    AQua Approved Member

    Joined:
    29/12/20
    Messages:
    8
    Likes Received:
    16

    hello anh Thám phải không ?
     
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.560
    Likes Received:
    5.112
    Location:
    Hà Nội
    Dạ không ạ, em không phải tên Thám mà là tên Báo bác ơi. :D :D :D
     
  22. AQua

    AQua Approved Member

    Joined:
    29/12/20
    Messages:
    8
    Likes Received:
    16
    oh vậy àh . xin lổi Bác nhé
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.560
    Likes Received:
    5.112
    Location:
    Hà Nội
    Những ngày trầm lặng của thành phố, khi ngoài kia nắng rực nhuộm vàng những con phố vắng lặng của Hà Nội, bỗng nhiên những nốt nhạc dường như buồn bã nhưng rất tinh tế mời gọi vang lên.

    Hello với mái tóc xoăn và cái mũi to của Lionel Richie..

    Ngày còn trẻ, có lẽ ai cũng thầm tỏ tình như thế, bằng cách kể ra những giấc mơ của mình cho người ấy nghe:

    I’ve been alone with you inside my mind
    (Trong tâm tưởng anh vẫn cô đơn một mình)
    And in my dream I’ve kissed your lips a thousands time
    (Và trong giấc mơ anh đã trao em ngàn nụ hôn)


    Một bóng hình thoáng qua, có sự khao khát mỏng manh mà lãnh liệt, có sự ao ước cháy bỏng và có lời thật thà:
    Hello, is it me you’re looking for?
    I can see it in your eyes, I can see it in your smile
    You’re all I’ve ever wanted
    And my arms are open wide
    ....

    Nhưng nếu đã không biết nói gì, nếu kể cả việc kể lại những giấc mơ nồng nàn cũng không phải điều dễ dàng, có lẽ nên bắt đầu 3 chữ "I love you...", let me start by saying "I Love you"...

    Một bài hát đầy sự tinh tế, và không bao giờ có thể bị quên lãng...

     
    Kega, Loa co, cheetah and 1 other person like this.
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.560
    Likes Received:
    5.112
    Location:
    Hà Nội
    Một buổi sáng của thế kỷ trước, Paul McCartney thức giấc với mênh mang 1 giai điệu vang lên trong đầu. Bên cạnh ông là 1 cây piano, và thế là Yesterday bất hủ ra đời đầy tự nhiên và nhẹ nhõm.

    Thực ra, những ngày đầu của "Ngày hôm qua" lại là những ca từ về những quả trứng được bác - Scramble Eggs. Một bài hát buồn kể về mối tình tan vỡ, điều này có thể tìm thấy ở hàng triệu các bài hát khác, nhưng cứ khi nghe tiếng ghita của Yesterday vang lên, người nghe sẽ nhận ra ngay lập tức những câu chữ mộc mạc và đượm buồn. Cũng phải thôi vì đó là khi ta đang nghe 1 trong những bản pop vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc.

    Có khi nào, ta ngồi nghe lại 1 bản nhạc xưa cũ, "Chợt nhận ra mình đã mất đi 1 nửa, nửa đó đã trôi vào dĩ vãng?"

    Suddenly
    I'm not half the man I used to be
    There's a shadow hanging over me
    Oh, yesterday came suddenly....

    Một câu hỏi day dứt mà bất cứ 1 chàng trai tuổi đôi mươi ngày nào cũng sẽ phải 1 lần thốt lến "Tại sao thế, tại sao cô ấy lại ra đi???"

    Câu trả lời là "I don't know. She wouldn't say".

    Vậy đó, 1 bài hát được viết ra từ 1 giấc mơ, để kể lại những câu chuyện tan vỡ buồn bã nhưng thật ngọt ngào.




     
    Tuilaai, PhanTran and Scorpio like this.
Tags:

Share This Page

Loading...