"Tử tế" hay không thì em không biết, nhưng mà nếu cứ "Chơi LP" rồi cuối cùng sẽ giống mấy nhân vật trong bài báo kia thì chắc là em sẽ "Tránh xa" LP Cơ mà nhà em không "Chơi LP", em chỉ nghe nhạc bằng LP thôi Thế là chả liên quan gì đến mấy ông "Chơi LP" cả. Thế là nhà em Yên cái Tâm rồi :lol:
Thế bác đã có đủ mấy "Tiêu chuẩn" này chưa ? - Da bắt đầu như lá khô, tro tàn. - Nước da trắng bệch biểu hiện của người mắc bệnh táo bón. - Nổi cơn điên khi có người cầm cả cục tiền như chĩa súng vào mặt. Khi kim chạy trên các rãnh LP bác đã thấy “Âm nhạc bay lên” hay chưa??? Nếu chưa có đủ mấy thứ đó thì đừng có mong "Tử tế" được đâu bác ạ !!! :mrgreen:
Ơ! thế mà ở VNAV có nguyên shop bán sự tử tế này đấy :lol: . Mà bán mãi không hết lại còn thấy tử tế hơn nữa mới chết chứ :shock: . Nhà em cũng có cái quay quay và mấy cái LP chắc em cũng là người tử tế rồi(em mua LP về chỉ để trưng cái sự tử tế đó thôi :lol: )
Ơ, Em vừa đọc bài của Bác xong em phải thực nghiệm luôn xem em được xếp vào "loại tử tế" được bao nhiêu phần! :lol: Em thấy được cái kim nó hơi "bay bay" lên thì phải ==> được 05%. rồi ...nghe tiếp.......Ơ em thấy cái âm thanh nó "bay là là" từ cái họng loa đến tai em==>Em được 20% nữa thôi. Chặc ..chặc ...Còn 3 món còn lại...Hix hix, Em không phải là người tử tế rồi, Mặc dù em cũng lưu trữ vài cái Than Đĩa. :cry: :cry:
Câu kết luận cuối bài : ".... âm nhạc cổ điển hướng con người tới điều thiện." chưa chắc đúng. Hitler chịu ảnh hưởng mạnh của nhạc Warner
Cũng có thể đúng bác ợ. Không thì có khi triệt cả "da vàng" nhà mình rồi chứ không chỉ riêng Do Thái. :mrgreen:
Tại sao các trại giam và các trại phục hồi nhân phẩm ở VN k phát nhạc giao hưởng cho phạm nhân nghe các bác hỉ ???
Nhạc cổ điển có phần nào giống rock ở điểm, nó có thể làm con người ta bay bổng, nhưng cũng có thể nó bóp nghẹt trái tim người ta, làm người ta muốn bùng nổ. Và sự giao thoa giữa rock và nhạc cổ điển cũng rất phổ biến. Vậy nên, em đồ rằng, cho phạm nhân phục hồi nhân phẩm nghe loại này, không khéo nổi điên phá cũi xổng chuồng thì mệt lắm :lol:
Em nhớ cách đây khá lâu rồi,báo có viết ở Anh muốn "đuổi" tội phạm bán ma túy đường phố bằng cách phát nhạc cổ điển trên "loa phường" đấy bác ạ
Em nói thực là nếu phường em phát nhạc giao hưởng trên Ạc van gạt cột điện thì chắc em cũng phát rồ, vì "tử tế tính" đâu chưa thấy chứ "nhạc tính" khủng và "âm hình" lộ quá
Tụi bán ma túy này chắc độ thẩm âm cũng phải khá "khủng" mới k chịu nổi. Mà tiền buôn trắng chắc cũng nhiều,mua đồ audio thoải mái,thì trình cao cũng phải thôi bác ợ
Có nhạc tính với loại nhạc này nhưng có thể không có nhạc tính với loại nhạc kia, nguyên tắc chung là như vậy. A văng gạc cột điện đầy nhạc tính với nhạc cổ động, tin an ninh phường, sinh đẻ có kế hoạch... Phỏng bác Buns ơi
«Con người » có cái « bệnh » tự huyễn hoặc về mình,no thì cao lương mỹ vị cũng nhạt thếch,đói thì cám lợn cũng là ngon.
May quá, e chưa chơi đĩa than LP Nên không là "tử tế" Nên giờ mấy em U<40 vẫn mờ ê Sao kỳ zậy nhỉ? Chơi au đì khó nhỉ?
Đúng là có một bộ phận các "Nhà báo" làm việc này (nhất là báo mạng). Toàn câu bài, spam,... Cơ mà em thấy không chỉ riêng "Nhà báo" không đâu nhá bác :evil: :evil:
Các bác có tìm thêm được bài báo nào định nghĩa người đàn ông tử tế thì pót tiếp đi ạ. Em là em khoái rồi đấy: em uống rượu, bia, cà phê, nghe lờ pê cổ điển, hê hê