Kể cũng lạ,thường thì ai cũng thích lên báo đài...viết hay về mình, mà trong thực tế VNAV này rất cần sự quảng bá mở rộng,giao lưu kết bạn...trên diễn đàn,nên trong các cuộc thi giao lưu của các bang hội,thi đấu...đều có gắng mời cho được báo đài,ấy vậy mà khi báo đài viết về dân chơi nhạc có bay bổng văn hoa một tý,đáng ra chúng ta phải tự hào,tự sướng... thì chúng ta lao vào chém tới số,chém tuốt từ nhà báo cho tới nhân vật trong bài Vì sao vậy :?: mà chém chưa chắc đã trúng.Bài báo trên em thấy rất hay,chúng ta là dân nghe nhạc chuyên nghiệp phải tự hào mới đúng chứ,e chẳng thấy bài báo đó sai về cái gì cả :wink:
Có 1 ông thầy dạy : "CHƠI ĐÀNG HOÀNG CHỨ ĐỪNG CÓ CHƠI TỬ TẾ NHÉ" vậy chúng em chỉ chơi "ĐÀNG HOÀNG THÔI Ạ"
vâng,lp tử tế nhưng cũng tùy lúc thôi ví dụ tử tế như khg bao giờ cho mượn đĩa và nói rằng nó là vật phẩnm văn hóa bất ly thân- đã nghe của bạn là phải vạch ra khuyết điểm bằng được-thiếu bass,tiếng gắt giá trị khổ chủ được đánh giá bằng giá mâm quay ham lp hay mà giá rẻ đi đâu cũng thích làm thầy dậy về âm thanh lúc nào cũng tự cho mình là thượng tầng kiến trúc , đâu có thèm giao du với bọn hạ tầng cơ sở cd bạn có đĩa hay là gạ bán hoặc gạ mượn hoặc gạ đổi xong rồi bảo cái đĩa vừa đổi là quý lắm đấy luôn tự huyễn hoặc mình là nhà thẩm âm cao siêu,chỉ có ta biết nghe nhạc người khác là muỗi khi mua đĩa khó chịu với người bán mà vẫn ân cần,xong việc bye luôn và bảo thằng ấy dân buôn... người bán thì ngọt nhạt với đối tác ,bán xong bảo nó chẳng biết gì-bên ngoài thì mềm như nước mà trong thì rắn hơn thép khi cần thì kính thì nhường-khg cần thì đạp xuông đường mà chê đến nhà người khác nghe nhạc nói nhiều nghe ít gạ bạn nâng cấp cơ than,đổi phonbox,đổi rề ,ampli,đổi kim tết,đổi mâm,đổi loa,đầu óc quanh quẩn với kim tết và nước rửa đĩa tự tạo phong cách tử tế khi cầm đĩa cho vào mâm rất quan tâm đến nhà cửa nhưng lại nói chỉ có âm nhạc là quan trọng thôi thích râu ông nọ cắm cằm bà kia khi kim bị gẫy trong năm phút đầu của sự giao tiếp ,cần phát hiện đối tác thuộc dạng nào khi còn u ơ thì sẵn sàng làm xe ôm nhưng khi đã biết rồi thì gặp em cũng còn khó
Ơ, các bác không đọc kỹ bài báo rồi cứ quét hết cả tử tế. Chỉ có "Những người nghe nhạc giao hưởng bằng đĩa than là những người tử tế!" thôi nhé! Nghe concerto, tam tấu, tứ tấu cho đến Jazz dzủng, hát hò đều không được xét :evil:
Theo trên thì không chơi Lờ Pê thì không là người tử tế Mà chơi Lờ Pê chưa chắc là người tử tế Mà người tử tế không biết có chơi Lờ Pê không? Mà người không tử tế thì sao nhỉ? Vì đó là em