Từ bé đến lớn em chưa 1 lần cầm cái máy chụp ảnh. Từ lúc có thằng nhóc, thế là tự nhiên cảm thấy rất muốn chụp để lưu giữ lại những thời điểm và khoảnh khắc của con mình. Tuy nhiên do mới bon chen chụp choẹt nên cũng còn bao la điều chưa biết, rất mong các bác tư vấn và chỉ giáo giúp em về kỹ thuật chụp ảnh gia đình, chân dung... Em gởi kèm mấy tấm vừa chụp, trước là nhờ mấy bác góp ý, sau là để giới thiệu người mẫu thôi đó mà.
Chà, thằng nhóc kháu quá. Còn mẫu nữ có lên hình tiếp không bác? mà cho em hỏi, nick bác thấy quen quen, xin lỗi có phải bác ở Thủ đức không ạ?
Hê, bác nhớ dai thiệt. Cặp pioneer đó em rất hài lòng, dù đã cho em nó đi ở khá lâu rồi nhưng vẫn nhớ... Bây giờ em vẫn đi với Pi bác ạ.
Cám ơn bác đã góp ý. Lần sau em sẽ để ý tới mấy vật che khuất cũng như canh chụp cảm xúc tốt hơn nữa.
Cám ơn bác, tiếc là em ở trong SG, nếu không em cũng cho qua bác giao lưu cho thằng bé nó dạn dĩ hơn.
Con mình nó cứ lớn lên mỗi ngày, bạn Phúc Thành Audio chụp càng nhiều càng tốt cần gì chụp xấu hay đẹp