Rung nhất là hai từ: "Thâu rầu" - nhớ bộ mặt lão Oài Linh - SG :lol: 1. Lẻn sau lưng thằng đang ngửa cổ lên giời để chọc quả bàng chín, tụt quần đùi hắn đến đầu gối, rồi thò cẳng từ đằng sau "xâu kim" hắn... có Giời kéo lên được..! :lol: 2. Lấy quả bóng bàn đã bị móp, xé ra từng mảnh nhỏ, gói gọn như cái kẹo bằng giấy viết, châm lửa đốt... Mùa đông, nhà nào chẳng đóng cửa, gõ cửa đàng hoàng, chủ nhân mở cửa, quẳng "lựu đạn" vô nhà, chạy...! Khói um tùm lum, mở bung hết cửa, giời thì lạnh... :lol:
Đau quặn thắt ý bác ah... :lol: Xưa em bị một thằng...ngón tay dài "vái" cho 1 phát, vác gạch đuổi, ném trượt thằng ấy... :mrgreen:
Em cũng có lần bị thằng bạn cầm gạch đuổi gần chết. Nguyên nhân là thằng này có máu buồn, chỉ cần giơ ngón tay nhứ vào nách là nó đã cười sằng sặc. Một lần em vật nó ra bàn rồi cù nó, nó cười mãi mệt quá thế là vừa cười vừa chửi em, nhân lúc nó đang nhắm mắt há mồm cười em tương một bãi nước bọt vào tận họng nó. Sau khi em buông tay, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc bọn bạn trong lớp nói thì cu cậu mới tái mặt móc họng nôn thốc nôn tháo. Sau đó nó nổi khùng vớ viên gạch săn em quanh trường. Nghĩ lại thấy mình cũng ác nhân thiệt :mrgreen:
Ngày xưa buổi trưa hè nắng nóng nên nhiều thanh niên làng em hay mặc quần đùi cởi trần ra nằm trên tường hoa của UBND xã ngủ vì ở đó có mấy hàng dừa rất mát, phía dưới có nhiều gà/ngan cũng tụ tập nằm cho mát. Tụi em lấy cái tăm tre rồi chọc vào bãi phân gà sáp rồi quẹt (vừa đủ) vào lỗ mũi những ai ngủ say. Lúc tỉnh dậy thấy mùi tưởng mình giẫm phải dưới chân bèn kiểm tra, kiểm tra hoài mà ko thấy mình bị dính chỗ nào. "Cho chú mày tắm cả đêm luôn vẫn ko hết mùi" :twisted:
Trò này mới hiểm. Đúng là tuổi trẻ tài cao . Em sẽ áp dụng bài này cho lão trưởng phòng đang đì em xem sao, nhưng sẽ thay phân gà (vì không có) bằng mắm tôm :mrgreen:
vâng, :mrgreen: bị rồi và cũng làm người khác bị nhiều rồi bác ơi :mrgreen: ngày xưa đi học cứ mỗi giờ ra chơi là bọn em lại chia thành 2 quân, đánh đuổi nhau như lũ dửng mỡ đến hết giờ ra chơi :lol:
Ngày trước buổi tối mùa hè hay bị mất điện, trẻ con người lớn, nam thanh nữ tú đủ cả hay tụ họp đầu ngõ hóng mát. Người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con dập dìu tụ họp buôn chuyện tán láo. Trừ đám thanh niên lớn hẳn, chứ đám choai choai tụi em ông nào cũng phải vừa chơi vừa túm cạp quần, sơ ý một chút thôi là soạt, thằng lớn hơn hoặc thằng ngang cơ cho quần mình tụt xuống đầu gối ngay :mrgreen:
Cắm trại ban đêm,đợi mấy thằng bạn ngủ say rồi lấy giấy nhét kẻ chân mà châm lửa xem đạp xích lô. Thằng nào ngủ há miệng là cho muối vào. Thấy đang ngồi trên ghế 1 đứa dụ cho đứng dậy, đứa phía sau kéo ghế.Thế là ngã chổng vó.
Em bị thằng bạn chơi 1 phát thế này phải nói là đau thốn tới não Bác ạ. Thêm một trò tương tự là dùng đầu gối thúc vào bên cạnh đùi, dính một phát thì có nước quỵ tại chổ(nhẹ thì cũng cà nhắc). Bọn em hồi đó gọi là "tiêm thuốc".
Chưa ác, em đi mua đồ mà ghét lão chủ cửa hàng nào thì hở ra là em vặn max volume tất cả các amply trong tầm tay. Thế nào cũng có cặp loa nào đó hy sinh :mrgreen:
Bọn em có trò lấy nan hoa xe đạp uốn thành hình chữ U, căng sợi chun qua, nhét mẩu que diêm vào giữa sợi cao su rồi xoắn lại. Đem gấp vào tờ giấy rồi đưa tặng cho "đối tượng". Bảo nó mở ra từ từ thôi. Lúc mở ra gần hết cả cái gói nó giãy đùng đùng, nhiều đứa hoảng quá ném đi xong ôm ngực ngồi thở dốc. Trò này áp dụng với con gái cực hiệu quả. Chống chỉ định : những ai yếu tim
1/ Lôi 1 thằng chưa biết bơi ra sông , tụt quần áo nó ra , quẳng xuống sông cho nó vùng vẫy chơi...hứng lên tí nữa thì lặn xuống kéo chân nó... 2/ Búng phấn vào miệng bạn gái khi đang cười . 3/ Nếu mình đang ăn quà vặt , đứa nào xòe tay xin xỏ thì...tương cho nó 1 bãi nước bọt vào tay cho khỏi xin . 4/ Đứa nào ngủ có tật há mồm thì bắt con thạch sùng hoặc con gián thả vào miệng rồi xem nó...nôn cho vui !
Tụi em đi học xa nhà bằng xa đạp, cả nam lẫn nữ đi vui lắm, tụi em xì hơi xe (bánh trước) của bọn con gái, khi về chúng nó ngồi ở gác ba ga phía sau mà đạp, trông ngồ ngộ (một nhóm luôn) ...
Ngày trước chưa có kẹo cao su thì bọn em hay lấy quả ké, quả này to bằng cỡ hạt lạc có nhiều gai và lông xù ra. Xoa quả này lên đầu chỉ có nước cắt tóc chứ gỡ ra thì
Khiếp, mấy trò của các bác toàn là quỷ sứ chứ tinh nghịch gì! Em cũng có mấy trò này: 1) Trò ác: Lấy dây buộc cửa nhà hàng xong trong khu tập thể rồi gõ kẻng báo cháy hay gì đó tương tự 2) ác tiếp: chờ đến đêm trốn trong bụi rậm dọa ma mấy bà già (hồi xưa thôi, giờ làm gì còn bụi mà trốn) 3) Trò dại: em kg nhớ chính xác tên nhưng hình như là chơi xèng: nắp chai bia đập phẳng ra thành hình tròn, mài cho sắc (cạo lông đuợc) rồi đục 2 lỗ luồn dây và quay. 2 đứa chơi như thế rồi thi xem đưa nào cắt được dây của đứa kia trước. Nhẹ nhất là đứt tay, chứ nói dại cái miếng sắt ấy mà đứt dây bay vào mặt thì...
Có đợt giáp tết, quấn quả pháo cối 1 lạng thuốc, kiếm được cái bình ngâm nước mơ bị vỡ người ta vứt đi, ra bãi đất trống cho quả pháo vào, châm lửa chạy thục mạng. khửa khửa, phê vãi :mrgreen: