Thời kì năm 82-84, khu em ở rất hay cúp điện, mà cúp cả tối luôn, thường khoảng 9 - 10 giờ đêm mới có. Canh lúc cúp điện, tụi em đi từng nhà, dùng cây tăm ghim cái núm chuông lại. Nhiều khi 10 giờ đêm mới có điện, cả xóm náo loạn vì nhà nào cũng rú chuông inh ỏi. Mà chuông hồi xưa đâu có nhạc hay kêu tiếng này kia dễ thương như bây giờ, toàn loại như cái chén ăn cơm, có cái búa nhỏ vỗ vào bên cạnh, nó mà kêu thì đếc ráy.
Còn 1 trò nữa nghĩ lại thấy cũng hơi ghê ghê :lol: Trẻ con mà vớ được đống cát trèo lên chơi thì khoái lắm. Thế là mấy thằng hì hụi đào hố trên đống cát, lấy ..ứt và nước tiểu cho xuống, che bằng vỏ bao xi măng phủ cát lên trên để nguỵ trang. Có thằng còn "tham mưu" cho tí thuỷ tinh xuống nhưng sau thấy ác quá nên tập thể quyết định không triển khai thực hiện :mrgreen: Thay nhau theo dõi, thú nhất là khi nhìn thấy cái hố đã sụt thì cử người đi điều tra xem hôm đó đứa nào bị ăn đòn vì tội nghịch bẩn, dính cả mứt vào quần áo :lol:
Phải nói là thế giới tuổi thơ của các cụ nhà mình phong phú và lắm trò "tai quái" thật . Em cũng để ý ông nào hồi bé quậy càng khỏe thì lớn càng có cá tính và dễ thành đạt. Bọn em còn có trò tiết nào chán không muốn học thì kiếm sáp màu (loại để tô màu) bôi lên bảng. Hôm đó cô giáo chỉ có bẻ hết viên phấn này đến viên phấn khác mà viết vẫn không ra nét, sang lớp bên cạnh xin phấn về viết cũng thế mà chả biết nguyên nhân tại sao :lol:
đúng rồi bác, quả ké xoa lên đầu thì chỉ còn cách cắt tóc thôi. ngoài ra còn vẩy mực vào nhau nữa. dẫu biết hậu quả là về nhà ăn đòn đủ nhưng lúc ra tay vẫn thích :mrgreen:
Trò này chưa ác nhưn bằng trò đứa nào bị thầy cô gọi đứng lên trả lời tại chỗ, đặt mẩu bút chì ngay chỗ đít nó. Lúc nó ngồi xuống thì...ôi chầu chầu :mrgreen:
Mở van ra cụ ạ, bơm xong lắp lại, tụi nó chỉ nghĩ là bị chơi đểu xì lốp xe thôi :lol: Vài ngày sau mới có kết quả.
Một trò cực chẳng đã xin hầu các bác. Số là thời sinh viên ở nhờ nhà ông bác, hồi đó ông bác mới mua nhà mà không có WC nên tương luôn vào túi nilon để đến đêm khuya mang ra vứt xuống mương Một lần ông anh cho vào một cái hộp quà tặng thật đẹp mang ra giữa ngõ để tự nhiên như là ai đánh rơi đồ. Oái oăm hơn là ông hàng xóm ngay bên cạnh đi tập thể dục nhặt được của rơi mang về. Kết quả thế nào tùy các bác suy đoán.
Chưa phê bằng trò đợi nó nâng điếu lên rít bất thình lình giật cái điếu ra khỏi mồm. Chời chời...ho cứ gọi là rũ ra như gà cắt tiết :mrgreen:
Mấy bác thời ấu thơ nghịc khiếp nhỉ :roll: . Bây giờ mấy bác kể chuyện nghịc kiểu người lớn xem, có giật mình hơn không ? :lol:
Trò này tôi nghịch cách đây 25-30 năm nhưng cũng xin kể hầu anh em cho vui. Hồi đó còn thanh niên nên cũng thích nghịch lắm. Có ông bạn mua cái xe cub 81 giọt lệ kim vàng còn mới và rất hãnh diện. Ghét một điều là hắn cẩn thận quá mức đến mức gần như xúc phạm bạn bè. Ai thấy cái xe đẹp ra ngắm nghía thì không sao nhưng sờ mó vào xe của hắn thì lập tức hắn cầm cái rẻ ra lau lau chùi chùi. Mấy anh em bàn nhau chơi cho hắn một vố. Chỉnh ga, chỉnh gió, khóa xăng... không ăn thua vì hắn cũng khá thạo về xe máy. Sau có anh nghĩ ra cách là vê một mẩu giấy đen nhét vào đầu bọc bu gi. Đạp kiểu gì cũng không nổ, rút dây ra thử thấy điện vẫn ngon, xăng gió OK. Cuối cùng phải mang ra thợ. Cũng phải mất cả buổi ông thợ già mới tìm ra nguyên nhân. Về hắn chửi đổng chứ cũng chả biết tay nào làm.
Trời đất, người lớn nghịch ngại chết ... Cách đây mấy năm bạn em có cái xe Win 100 máy bổ rồi nên đi kêu quá, mang ra chợ bán bị chê và dìm giá, em nói nó tống ít cát mịn vào quả thật nó đỡ kêu... và bán được liền (cho 1 ku ở gần xóm trọ của bạn em). Sau đó em xui nó đ thuê nhà chỗ khác
Tuổi thơ của em thì toàn là chăn trâu - cưỡi trâu - tắm trâu - rồi té trâu. Có lần tưởng gãy xương sống rồi nhưng trời vẫn thương nên bây giờ mới ngồi đây kể lại
Em không tưởng tượng được sao chơi được trò này. Nó đủ dài để có thể buộc lại với nhau à, và 2 đứa đấy nó chịu để yên cho bác buộc sao? :lol:
Hồi nhỏ,tầm năm 86-87 thế kỉ trước.Hồi ấy tivi hiếm lắm,tivi màu lại càng ít nên bọn nhóc cùng xóm hay tập trung nhà có tivi màu để xem.Xem đến tầm 9h tối là có vài chú lăn ra ngủ,bọn em chọn ra 1 chú đang phê rồi dùng 1 quả chuối nẫu tìm cách luồn vào trong quần,sau đó lấy lấy 1 chén nước chè ấm dội thẳng vào quần.Chú kia giật mình ngồi dậy,bọn em thì làm như khống có gì-vô tư xem tivi...nạn nhân cũng vậy-không dám hó hé, vội xin phép gia chủ về vì buồn ngủ quá .
Vụ tụi em nghịch quá dại là bẻ mảnh dao cạo râu (lưỡi lam) cắm vào con quay (cù) rồi ra quay và bảo bạn xòe tay bắt (hớt), nghĩ lại thấy hãi quá, nghịch dốt hết chỗ nói ...
Hồi đó cơm được nấu bằng nồi gang và bếp củi nên hay có cơm cháy, được một miếng là quý lắm các bác ạ. Bọn em lấy "phô mai" xxx kẹp vào cơm cháy rồi cho mấy đứa khác ăn. Ngon... ghê