Nhớ có lần con mèo nhà em bắt được con chuột cỡ cổ tay, nó không ăn chỉ vờn cho chết rồi bỏ. Ngó thấy thằng hàng xóm đang cởi trần ngủ trưa, em thò tay qua cửa sổ đặt con chuột dưới nách nó. Nó lăn qua lăn lại đè lên con chuột mà không biết gì hết. Đến chiều dậy cu cậu hét như cháy nhà rồi chạy đi tắm, hắn kỳ cọ phải đến cả tiếng, mồm cứ lẩm bẩm chửi....con mèo ôn dịch nào tha chuột bỏ lên giường hắn
chuyện pháo cũng nhiều kỷ niệm 1. Ngày xưa có pháo tên lửa (ở đuôi có cái que dài như que hương) . Em mang ra giữa sân để vào cái chai rồi đốt. quả pháo bắn vọt lên trời đâm vàongọn cau rồi lao xuống đúng chỗ ông nội em đang quét sân. Nó nổ đánh đoàng 1 phát, hehehe, em lập tức chạy vọt đi, tránh cơn thịnh nộ. 2. Mỗi dịp gần Tết các lớp đua nhau đốt pháo rất nhiều. con gà tức nhau tiếng gáy. Lớp em có 1 thằng nhặt đâu được cái nón mê, nó đội vào bò lết quanh lớp như người tàn tật đi ăn xin để quyên góp tiền mua pháo. cuộc quyên góp ngẫu hứng đó thu được rất nhiều. 3. mỗi khi người lớn đốt pháo xong (hoặc đang đốt chưa hết) trẻ con thường lao ra tranh cướp pháo. Mấy lần em nhặt phải tưởng xịt nhưng cầm lên tay là nó nổ. Đến giờ nghĩ thấy mình vẫn may, tuổi thơ dữ dội thế mà lớn lên 2 bàn tay vẫn còn lành lặn.
Bọn em đã quấn quả pháo to dài như cái phích 2 lít rưỡi, lỗ nhồi thuốc đường kính 4cm. Kết quả là bọn em suýt bị đuổi học và phải xây lại cái nhà vệ sinh vốn đã xiêu vẹo của nhà trường.
Bác làm em nhớ vụ nghịch dại của tụi em, có điều thằng bạn em không được may mắn. Hồi đó tết tụi em thường tự mua thuốc về làm pháo đốt, năm đó ra tết cả tụi gôm hết thuốc còn thừa lại lấy bao xi măng cắt ra quấn một quả pháo to bằng cách phích nước rạng đông, mang ra đường đốt. Chắc do ghim ngòi quá chặt nên khi đốt ngòi cháy đến cổ pháo thì tịt, chờ 1 lúc không thấy nổ cu bạn em chạy vào cầm lên, nó vừa cầm quả pháo lên thì pháo nổ. Nó bị mất 3 ngón tay, híc sau đó mấy năm liền tụi em không dám làm pháo nữa.
Em còn phá cái đài của bố lấy cây ăng ten rút. Phá cái xe ô tô đồ chơi lấy 2 cái bánh. Ghép chúng vào với nhau ra khẩu đại bác rất đẹp . Bịt một đầu ống, chừa một lỗ nhỏ để châm hương. thả quả pháo vào, nhét thêm viên sỏi nữa. Châm ngòi...bùm viên sỏi bắn xa cả chục mét. Pháo bắn xong cũng bị giật lại như trong phim. Bọn trẻ con xóm em suốt ngày bu lại đòi chơi. Chỉ có điều em bị ăn một trận lươn vì tội phá hoại tài sản lớn trong nhà . Hồi đó cái đài National 3 band 3 pin là cả một gia tài.
Có mấy trò này nữa nghĩ lại mà em thấy chúng em nghịch dại, chưa nói nếu nâng quan điểm thì còn mắc tội phá hoại tài sản XHCN :mrgreen: : Gần nhà em hồi đó có một công trường xây dựng, toà nhà cao 5 tầng, mặt bằng rộng lắm dễ phải đến ~3000m2/1 sàn. Tất nhiên là có bảo vệ nhưng trông sao xuể mấy ông trẻ con. Do đó đây là địa điểm vui chơi ưa thích của chúng em. Ngoài những trò "lành mạnh" như: trốn tìm, nhảy nhót leo trèo thì lúc chán sẽ có một số trò sau: - Dùng đinh hoặc que sắt sáng tác những bức hoạ sinh động trên các bức tường mới trát. Ông nào khéo tay thì sẵn vữa thừa rơi vãi còn đang mềm có thể đắp phù điêu :lol: - Do ảnh hưởng của mấy bộ phim "Trên từng cây số", "Lệnh 027" nên ông nào cũng thích luyện chưởng, tìm được các cạnh cửa - cạnh cột mới trát vữa đang mềm phóng quyền cước vào >>>thú lắm. Cuối buổi vui chơi, tuỳ theo tình hình các chú công nhân ngày làm việc hôm đó tinh thần bảo vệ tài sản XHCN đến đâu mà hôm thì có ít thép 6, hôm thì có tí xi măng mang về đổi kẹo kéo :mrgreen: Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, tại sao cái toà nhà đó xây đến 8 năm mới xong.
Em chỉ mới nạp đầy tụ nguồn của tivi nội địa loại 250V - 400V, rồi mang đến lớp để trên bàn chơi. Nhiều chú lân la đến gần mâm mê rồi tự rưng rú ầm lên - và trên tay để lại 1 lỗ tròn nhỏ vàng ươm ạ.
Cụ nạp thế dí được có một chú thôi ah :lol: Hồi xưa em có mấy trò : Mài cái nắp bút máy bằng kim loại xuống bàn khoảng 10s rồi dí vô em nào đó :mrgreen: Mang cái magneto trong bật lửa hỏng đến, đợi chú nào dựa lưng vô cửa sổ thì...tạch :mrgreen: Xin mấy ông thợ ảnh cái máy ảnh chụp 1 lần, lắp cục pin vô, tháp đèn flash ra, nối 2 cực của con tụ ra ngoài, giật xong chờ 20s để nó nạp lại là tức khắc có nạn nhân mới :mrgreen:
Em thì mắc dây của cái magneto vào hàng rào dây thép gai ngoài vườn, khi ông xe ôm đứng đó quay mặt vào trong thì em lắc 1 cái (1 cái duy nhất mà thôi). Hê hê, nhìn mặt ông xe ôm lúc đó mà bây giờ em cũng không nhịn được cười. :lol: Con chó chạy ngang dừng lại dỡ 1 chân lên ... mà còn kêu oẳng 1 cái nữa là ...
Hồi lớp 6 e mới mua được cái DMM, sướng lắm, đo hết các thứ rồi, mới lôi cái magneto này ra đo, tạch tạch được mấy cái thì cái đồng hồ của em "tạch" luôn :shock:
Em chưa bị dính magneto nhưng đã dính điện dò ở tường một quán bia. Thấy buốt buốt, nhói nhói tưởng máy móc trục trặc định uống bia xong về đi khám, sau thằng bạn đi xong về cũng kêu nên đoán là tại nó :lol:
Năp bút máy thua xa hạt của quả bồ hòn. Hạt này chỉ cần mài độ dăm cái, dí vào đứa nào đứa nấy dẫy đành đạch :mrgreen:
Đúng vậy, quả bồ hòn thì em còn biết chứ hạt của nó nhỏ vậy thì mài làm sao được nhỉ ? Quả bồ hòn nhỏ bằng quả cau, trông giống như quả dưa hấu mini thì hạt to bằng gì nhẩy ? :roll:
Kính cụ là hạt bồ hòn màu đen, kích thước cớ bằng hạt nhãn ạ Cái hạt này cứng kinh, mài xoèn xoẹt xuống gạch mà nó mòn có tý xíu
Em thì chơi nguyên một dây pháo 2m vào phòng mấy đứa bạn kế bên ở ký túc xá. Nữa đêm đang ngủ mà nghe pháo nổ ầm ầm, lửa khói đầy phòng mấy đứa nó hoảng hồn la hét cứ như trời sập.
Cái giống quả thối này có phải là sản phẩm của cây sưa không các bác nhỉ? Quả này có cái mùi ghê gớm thật. Hồi học cấp 2, quanh trường em có rất nhiều quả này. Có lần mang về nhà, lừa thằng cu bé hơn cùng khu tập thể: "Quả này bỏ vào nồi cơm ăn thơm lắm". Mịa, chiều hôm đó cả em và thằng cu đó ăn trận đòn thôi rầu :mrgreen:
Em không rõ vì hồi bé em toàn đi xin chứ em chẳng biết trèo cây. Em chỉ biết cái quả này nó thối hơn c... :shock: hic Chỉ cần bỏ vào bếp đang nấu cái gì hoặc đốt lên mà bỏ vô phòng học thì thôi rồi...
Em thì lấy cục biến thế nguồn nối 2 cái dây dài ở cuộn sơ cho vào dưới mông đứa ngồi bàn trước còn cuộn thứ cọ cọ vào cục pin ..hix .. ( hồi lớp 8 ) Hồi nhỏ hơn thì lấy pháo đốt rồi ném lên trời hoặc đi cả nhóm tìm cái đ.ố.n.g nào đó cắm vào đốt rốt cục mới sáng mùng 1 mà phải về đi tắm và giặt đồ . Còn khi sinh viên thì đủ chuyện ra bể tắm thì lúc chập choạng tối đứa nào nhờ đưa gói dầu gội đầu thì đưa gói nước xả , hoặc âm thầm ôm hết quần áo để thay về . lúc trước có một ông chú ( chú học tại chức do chú ấy hay trêu mọi người mà lại hay chỉ mặc quần đùi khi ở phòng , trong khi 2 chân được chăm sóc da bởi thuốc def ) thế là cả phòng lấy kim chỉ khâu ngang các ống quần dài (khúc đầu gối ) lại lúc có các bạn gái tới phòng chơi trông cảnh chú cứ vội vàng thọc chân vào rồi rút ra ko ai nhịn được cười .
Quả thối đúng là sản phẩm của cây sưa. Hoa sưa màu trắng, mùa này rất nhiều. Hoa sưa khá thơm nhưng không hiểu sao quả nó khi khô lại thối. Tuy nhiên quả thối nếu đốt cháy đùng đùng sẽ không thối (có lẽ là không thối lắm thì đúng hơn). Muốn nó bốc mùi thì phải đốt cháy âm ỉ. Tốt nhất là cuộn vào giấy báo, đốt cháy hết giấy báo, quả và hạt thồi ở trong cháy âm ỉ, khói càng nhiều càng thấy thối khủng khiếp! :shock:
Ven các bãi cỏ người ta hay trồng những viền cây cho đẹp. Loại cây này cao chỉ độ 15, 20cm lá nhỏ như lá me. Vò cái lá này ra mà ngửi thì y như có thằng ngồi bên cạnh xì hơi vậy. Bọn em hay vò lá này ra rồi rình đứa nào lơ đễnh là quẹt ngang mũi nó một phát. Đứa nào biết thì cười xòa, đứa nào không biết tưởng mình mới móc đ.i.t bôi lên mồm nó, đuổi đánh kỳ cùng :lol: