bác nào nhà gần đường tàu chắc đều biết pháo hiệu, là loại pháo để công nhân đường sắt buộc vào ray tàu khi chẳng may đường có sự cố, tàu cán vào pháo hiệu sẽ gây tiếng nổ khá to, đoàn tàu sẽ phanh gấp. bọn em cho thuốc pháo vào trong hộp dầu con hổ rồi lấy sợi dây thép buộc lên đường ray và trèo lên mái nhà chờ đợi. Tàu đêm. Quả pháo tự chế nổ đánh đoàng 1 tiếng rất to, đoàn tàu phanh kíttttttttttttt.... bánh xe nghiến lên đường ray rất ghê tai. xôn xao ầm ĩ phải 15p thì tàu mới đi tiếp, xem cảnh nhốn nháo rất buồn cười. một số vũ khí tự chế của bọn em thường tự trang bị khi xưa - gươm gỗ. - giáo điền thanh. Cây điền thanh có thân rất dài và nhẹ, bọn em thường dùng làm giáo, lấy nắp vung nồi 60 (nồi gang nấu cám lợn) làm khiên, dàn quân đánh nhau loảng xoảng không kém gì lính xọc xiên trong Đế chế. - kiếm tre - cung tên (cung đeo vắt qua vai y như kiếm khách trong phim, đi bắn chó gà hoặc bất cứ gì thích bắn) -súng cao su - súng phốc (ống tre, nứa) - súng nịt ( dây chun, nịt, cái này chỉ cần lấy ngón tay làm báng súng, giấy gấp chữ V làm đạn, bắn nhau trong lớp rất vui, tính sát thương thấp) - súng diêm: đẽo 1 báng gỗ, nòng bằng chấn tử antena, kim hoả bằng 1 chiếc đinh hoặc 1 que sắt, còn phần nhồi thuốc súng (thuốc pháo hoặc diêm) là van xe đạp. và nhiều bộ phận khác. Làm súng diêm khá công phu - súng bỗ: nan hoa xe đạp hoặc xe máy uốn lại, nhồi thuốc pháo, diêm vào đầu nan hoa, ở đầu có cái đinh làm kim hoả, bổ xuống nền cứng là nổ Cái này gọi là súng chứ nó chỉ phát nổ cho vui tai.
Em mua súng nước nhưng đổ mực tím , mực xanh vào nhét cặp sách đem đến trường bắn vào áo dài mấy bạn gái nào...thấy ghét . Buổi tối thì tè vào rồi đón lõng ngã tư nhắm em nào đèm đẹp thỉ...xiết cò bỏ chạy Súng diêm thì nhét thuốc pháo vào rồi gắn đầu đinh đi...hỗn chiến với giai phố khác .
Oải nhất vẫn là trò bị mấy anh lớn chọn bắt cặp oánh nhau để mấy ảnh coi & phân tích độ máu lửa của từng đứa . Ngày xưa không được xem phim hành động nên mấy ảnh toàn...Coi Live :lol:
Luôn làm đại ca từ nhỏ cho tới lớn luôn. Nhưng là làm đại ca, thủ lĩnh mấy trò nghịch phá, cúp cua đi chơi chứ kg phải đại ca ăn hiếp đệ tử đâu
Mấy trò này ngày xưa em cũng làm từ hồi cấp 1, mấy cái liên quan tới điện thì đầu cấp 3. He he không ngờ ý tưởng lớn lại gặp nhau
Lớp một em hay trèo lên bể nước WC nam dòm sang WC nữ ( lộ thiên ) Cấp 3 có bác nào dám ngồi bàn cuối vạch xxx ra rồi gọi bạn nữ quay lại ko ??
Bọn em có trò này thời sinh viên: Thằng nào ngón tay mập, tròn một chút là co ngón tay trỏ lại, lấy bút gạch một chấm ngắn vào giữa khớp ngón gập đó, lấy tay kia ôm ngón gập lại, chỉ để chừa chỗ khớp ngón gập cho hé ra một ít, sau đó thu cả hai tay vào trước bụng, cúi gập người xuống, kêu la ra bộ đau bụng dữ dội lắm. Mấy đứa con gái túm lại hỏi han để tìm cách giúp đỡ. Đột nhiên thằng đau bụng ưỡn người ra cho mấy đứa con gái nhìn thấy cái đầu ngón tay mập tròn, có gạch nhỏ ở giữa thùi lùi ở khoảng bụng dưới. Các ả giật mình, hét toáng lên, chạy mất cả dép. (Của đáng tội, giống ... lắm các bác ợ!) :lol:
Vừa nhớ ra, hồi bé, bố em có đôi loa Liên Xô cái tội không đậy ê căng em nhìn loa bass thò ra thụt vào ngứa mắt quá đấm cho mấy phát thụt cả chóp đom vào luôn, khổ thân bố em làm đủ mọi cách nó vẫn không lòi ra ngoài được cuối cùng thanh lý giá rẻ :mrgreen:
Có chứ ạ, bọn em ngày xưa đi buộc chặt cửa nhà người ta rồi mới ném đá vào, chủ nhà không ra đuổi được, hehe
Các bác có biết trò cắt đôi quả chuối bằng điếu thuốc lá không ? Hồi đi học em ăn khối tiền cá cược từ vụ này đấy