Lần trước em ăn Rong nho là tại nhà hàng Ngọc Trai - 75 Nguyễn Thị Minh Khai. Trước đây một bác VNAV Nha Trang đã có kế hoạch tăng gia sản xuất để nâng cấp bộ giàn bằng cách trồng Rong nho nhưng không thành
Các bác audiophile sợ điều gì nhất ạ ? 1- Cúp điện 2- Tiếng ồn ầm ì của động cơ xe (đa số các bác đều ở thành thị) 3- Am vô địch chạy quá tải nhiều ngày, cần làm mát. Nếu các bác đến Nha Trang em xin giới thiệu 1 địa chỉ giúp các bác thoát được những lo sợ kể trên. Từ trung tâm thành phố đi dọc theo đường biển về phía bắc, qua khỏi cầu Trần Phú các bác thấy ngay 1 nhà hàng khá lớn bên bờ biển, khách ở đây khá đông, buổi chiều ngồi ở đây rất mát, view tương đối đẹp, thức ăn ở đây cũng tươm tất chỉ mỗi tội vẫn có tiếng động cơ xe, em chúa ghét tiếng ồn này. Tiếp tục đi và nhìn bên tay trái các bác sẽ thấy hằng hà xa số các quán nhậu hải sản chào mời rất chi là hấp dẫn kéo dài vài km. Nếu các bác chưa thấy đói bụng và cứ đi tiếp theo đường Phạm Văn Đồng (nối dài với Trần Phú) cách trung tâm 6 km, vượt qua đoạn đường một bên là núi một bên là biển các bác sẽ thấy đầu tiên là Thiên Phước, kế đến là nhà hàng Hoàng Lan, rồi đến nhà hàng Hải Đăng. Những nhà hàng này đều phục vụ hải đặc sản cũng ngồi bên biển và view khá tốt nhưng nếu đi với am vô địch em lại muốn đi thêm tí xíu nữa, tí xíu nữa thôi các bác sẽ thấy nơi này: :roll:
giá cả ở đây tầm thế nào bác.??? Em và amply vô địch khg ngại xa đâu, ngon bổ rẻ là........ :mrgreen:
Xa - không xa lắm, các bác sẽ rất thích vì con đường ven biển phong cảnh rất đẹp nhất là lúc hoàng hôn. Ngon - các nhà hàng hải sản khu này (Biển Ngọc, Hải Đăng, Hoàng Lan, Thiên Phước) đều ngon. Bổ - tùy thuộc vào việc lựa chọn của các. Cứ Hàu mà chơi thì phải bổ rồi. Rẻ - Đầu tư nhà hàng hoành tráng thế thì không thể rẻ được bác ạ
Thưa các bác ! Lão Phuonglq là dân thổ địa ở Nha Trang cho nên bác ấy cứ lấy giá tự mua, tự chế biến ra so sánh đắt rẻ em thấy không được công bằng cho lắm. Theo em các bác cứ việc thong thả em sẽ giới thiệu kỹ lưỡng sau đó các bác mới là người đánh giá đắt hay rẻ.
Thấy bác Thaozingali giới thiệu mấy nhà hàng ruột của bác ấy, cái quán ruột của em tự ái quá nên đóng cửa luôn, không thèm bán cho hội VNAV nữa :mrgreen:
Em chọn Biển Ngọc không hẳn vì món ăn, view ở đây mà đón hoàng hôn thì thật là tuyệt vời. Chọn một bàn ngay sát biển, vừa nhấm nháp ly rượu vang cùng cá hay tôm hùm up nướng vừa nghe live một loại âm thanh tự nhiên đặc biệt: không cần BACL không cần cối xay rì phe rần cũng chẳng cần bờ lu ray gì ráo trọi mà sao tâm hồn xao xuyến lạ, tiếng sóng biển bì bạch..bì bạch..quá ư trung thực… khó diễn tả quá…chật …chật :roll: . Cụng với amply vô địch vài ly, mời nàng thưởng thức vài món ốc, đến lúc mặt trời lặn hẳn chỉ còn ánh đỏ hồng và nhìn xa xa thành phố bắt đầu lên đèn, lúc này đây cái lâng lâng của men vang cộng với những thụ hưởng đang có sẽ làm các bác và gia đình quên đi cái cực nhọc, khó khăn, buồn phiền mà chỉ hướng tới… :wink: :?: ngày mai tươi đẹp…!!! :wink:
Ực, cuối giờ chiều đọc topic này của các bác nhức răng quá :mrgreen: Dân trên núi bọn em xuống biển chỉ biết hải sản ở mấy quán Gió dọc đường vào Nha Trang thôi. Dưng mờ khi về cũng phải chiến ít thịt rừng ở quán cà te, cà chít gì đấy cách Nha Trang khoảng 30km, thịt rừng cũng tươi sống và chế biến có nghề lắm. Cũng lâu rồi, không biết dạo này sao?
Quán Xì te chứ bác. Quán này nằm phía sau chợ Dục Mỹ, cách Nha Trang khoảng 45km, hướng về phía Ban Mê Thuột. Vừa rồi em có ghé, thấy mới cải tạo đàng hoàng hơn, to đẹp hơn nhưng mà có vẻ kém tươi hơn trước. Hay tại vị giác của em nó giảm do thính giác tăng lên :!: :?: :lol:
Các bác audiophile NT cho em hỏi là cuối tháng 7, đến giữa tháng 8 thì NT có mưa kô? Ăn uống có ảnh hưởng gì kô? Em khoái hải sản và định đi NT nghỉ mát vài ngày, TPHCM nóng quá chừng, World Cup nóng luôn, em muốn ra ngoải cho hết bụi trần :mrgreen: .
Bác hỏi ngày hôm nay (09/7) có mưa không thì em xin trả lời rằng hôm nay có thể mưa vì sáng nay mây đen đang vần vũ và trong người em cảm thấy khang khác (chắc mình sắp già rồi) Còn bác hỏi từ cuối tháng 7, đến giữa tháng 8 thì em xin trả lời "hên-xui" rằng mọi năm thì không mưa nhưng mà năm nay có thể có mưa. Mà có mưa thì bác mới rũ hết được bụi trần chứ :!: :?: :lol:
Hải sản phải xuống tới Nha Trang mới tươi ngon bác ạh! mấy cái quán Gió dọc đường bây giờ không còn giống như mười mấy năm trước đâu, chỉ còn thương hiệu cũ bán cho khách du lịch dọc đường đi ngang qua thôi. :wink: Còn thịt rừng thì trên quê bác mới tươi sống hơn chứ, có chăng chỉ khác cách chế biến...
Ngày trước tới Nha Trang em có được dẫn vào mấy cái quán bình dân ở trong làng cặp mé sông Cái, ăn rẻ mà ngon chỗ ngồi rất yên tĩnh, bây giờ không nhớ mấy quán đó ở chỗ nào nữa
Vẫn còn nguyên vẹn như xưa, tăng thêm nhiều là đằng khác. Chỉ khác giá cả thôi, bác cứ lấy giá hồi xưa đem nhân cho 3 là vô tư...còn nếu bác qui đổi theo SJC thì vẫn vậy...có thể rẻ hơn xưa. Bây giờ phục vụ khá hơn nhiều lắm nhưng vẫn không thể nào bằng SG
Anh ơi, hôm nay phá lệ đi ăn bánh xèo hải sản một bữa đi anh! Bảo đảm anh sẽ vừa ý, em không làm anh thất vọng đâu !! Nghe giới thiệu hấp dẫn quá em đâm tò mò bấm bụng đi thử.(Trước giờ em chúa ghét bánh xèo, ở nhà mà đúc bánh xèo là em có cớ vi vu cả tuần) :wink: Đi qua khỏi cầu Trần Phú B, rẽ trái đi vào đường Cù Lao trung chưa tới 100m, một bên là bờ kè sông Cái còn bên kia:
Bánh xèo ở đây không lớn chỉ khoản 15cm, được đúc theo ý muốn của khách ăn: Bánh 1 mực(8cm)+1 tôm =3000 đồng Bánh 2 mực +1 tôm =5000 đồng Hoặc là toàn mực, toàn tôm đủ các kiểu. Có cả mắm nêm đúng điệu miền trung. Em làm liền tù tì một hơi 2 dĩa=10 cái no ứ hơi mà vẫn muốn ăn nữa, ĐÃ THIỆT ĐÃ Các bác thấy sao ah
Đang thèm mà Bác chọc thế này chắc em phải mua vé về NT sớm quá. Em thì hay ăn món bánh căn bánh xèo đúc với mực sữa nhỏ bằng ngón tay thôi,ngon lắm.Ăn bụng thì no mà mắt thì vẫn đói.
Bác này chánh hiệu dân Nha Trang, phải đúng mùa mới có loại này để ăn bác ơi, bây giờ món này là đặc sản rồi .
Em thấy quán này chỗ ngồi khá thoáng mát, view sinh động, nguyên liệu rất tươi chế biến công khai khỏi phải lo bỏ tiền nhiều mà hưởng hiệu quả ít. Thực đơn ở đây cũng không kém bất cứ nơi nào trong thành phố, các bác tham gia texk thử xem có hợp khẩu vị không.. :wink: