http://vnexpress.net/gl/ban-doc-vie...my-noi-ve-nhung-tranh-cai-quanh-nick-vujicic/ Nhiều thông tin quá....xá
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...g-trai-tim-hang-nghin-doanh-nhan-2759033.html Hớ ...hớ... mỏi tay quá... Mình cứ tưởng cái bọn lắm tiền này nó không biết xúc động.... :lol:
Theo em thì Nick gần như là một sản phẩm thương mại mà giới truyền thông Mỹ đã tạo ra,và ai dùng có lợi cho mình thì dùng-Như Tôn Hoa Sen đã làm! Mổi lần thấy Nick làm em nhớ tới mấy bệnh nhân mù của em quá! Buồn quá em đi DIY một cặp thùng lên nghe đây!
Nick là người đáng khâm phục và đáng để học hỏi nhưng xét cho cùng anh ấy cũng bị đem ra kinh doanh như các ông chủ bóc lột 1 cô nhân viên... Nick kiếm được 1 còn các boss kiếm bộn từ Nick. Rất hải hước nhưng có lẽ sự lùm xùm càng lan rộng, sự tranh cãi càng rùm beng thì truyền thông, các boss... lại càng khoái vì tiền lại càng vô đầy túi. THS đã bỏ ra 36 tỷ (con số này không biết có chính xác hay là... nổ) và ta chờ xem THS sẽ phải mất bao lâu để bù vào nhỉ? 1 quý? 1 tháng? Hay 1 tuần? :lol:
Vụ này thì không bác ơi, nó chỉ là tăng giá vốn trên thị trường CK thôi chứ bản thân THS chưa thu được đồng nào cả! @ nhưng một điều chắc chắn là sau khi THS công khai con số chi phí này thì ngay trong quý này 36 tỷ đồng sẽ được hạch toán vào giá vốn hàng bán và thế là... :lol:
Chỉ có ở VN ta thì mới có nhiều cái máy nói (mấy cái máy này nhiều khi chức rất to) và liên tục nói đi nói lại những thứ khẩu hiệu,những lời hô hào chả ai muốn nghe và chả ai muốn tin vào thôi. Không phải là bụt chùa nhà không thiêng, chỉ là vì bản thân truyền thông ở ta trình độ còn quá kém và không phải ai cũng có khả năng trực tiếp nói và thuyết phục cả ngàn người trước mặt. Cùng mấy câu nói nhưng bác nói có khi người ta tương nhiều cà chua với trứng thối vào mặt còn A Nick nói thì tất cả phải rưng rưng nước mắt. Có thể nhìn sự kiện a Nick qua VN dưới nhiều góc nhìn khác nhau và càng tiếp cận với nhiều góc nhìn thì ta càng có thể có nhận định xác nhất, tốt xấu đôi khi chỉ do ta nhìn từ góc nhìn từ góc nhìn nào mà thôi.
Mấy tay boss có kiếm được nhiều tiền hơn nữa e thấy cũng chả có gì để mà phải phán xét vì ít nhất họ kiếm tiền 1 cách lương thiện và qua hoạt động kiếm tiền của họ cộng đồng được hưởng nhiều lợi ích về mặt tinh thần. Khổ nhất là ở ta nhiều kẻ kiếm tiền không lương thiện, cộng đồng chả được hưởng bất cứ 1 cái mịe gì nhưng chả ai dám lên tiếng phản đối 1 cách cụ thể trực tiếp vì sợ, buồn lắm cơ các bác ạ.
Một việc văn hoá đã bị một đám người có những hành động vô văn hoá phá hỏng. Thật là đáng tiếc. :mrgreen:
Nhà nhà văn hóa, làng làng văn hóa...hóa ra cũng chỉ là cái văn hóa làng. Việt Nam thân thiện, nhưng đến với Việt Nam coi chừng thiệt thân. Em chỉ xin mượn lời một bài hát: "...Những con mắt quầng thâm, xin tươi sáng một lần..."
Nỗi buồn của bác thật là quảng đại , chúng ta dù là người lành lặn nhưng kô đc tự tin lấy 1 phần như anh chàng Nick , có mồm mà phải câm , có tai mà như điếc , có tay muốn đưa ra giúp người nhưng lại sợ vạ lây ... vì chúng ta luôn sống trong nghi kị , mất hết lòng tin ở đồng loại vs nhau ...
cô này PR hơi quá, bào là đau vai nhờ thấy nick mà cố găng tiếp để tập đàn giờ mới biết đàn nên tặng 1 bản :lol: E thật không nhịn được cười, còn cả nói Tiếng anh vì đi học ở Anh nhưng bạn Nick phủ luôn cứ nói tiếng Việt đi cho mọi ngừoi dễ hiểu :mrgreen: Lần này thì vợ em cũng cười nữa, ha ha ha Ở VN mình sướng, đủ thứ cái hài để mà xem, tự nhiện luôn chứ Tây ít lắm tụi nó còn phải dàn sếp chuyện hài như Just for Laugh để quay phin cơ mà, VN chơi live luôn
bắt hết mấy chú PR rùm beng rồi, người thì bé mà toàn đòi đi Sinea, to như anh ấy đi matiz là vừa mà mấy Sếp Cảnh sát đỡ phải để ý. Em mà em có lỡ nổi tiếng như anh Lick em cũng sẽ đi xe morning , nằm ngang còn chả hết nửa băng. Nói chung ku này cũng có máu VN, HAM TO :lol: 8)
Em là ca sĩ hạng B, nay có một đám tung em lên A++miễn phí. Cát sê em bình thường 100k, nay có đứa ốp phờ em 200k. Thế theo các bác em gật hay lắc? :mrgreen: Bác nào thấy cậu Nick đáng giá siêu sao, em mời tranh luận! Nói trước em ko có ý ném gạch cậu này nha. Cậu ko có lỗi.
Nói ra được mấy câu này e thấy có khi bác sinh ra cũng cụt mie tay với chân như đối tượng bác vừa comment e thấy có vẻ công bằng hơn