@HDhunter: trong chỉ trang 3 này, em thấy có 2 cồng của bác có điều chưa hợp lý. Em sẽ phản biện sớm nhất có thể, he he... Giờ em ngáy chờ đá banh. :mrgreen:
Mời bác phản biện tự do ạ, còn bác vẫn cứ hehe haha thì e cứ xin im lặng đã :wink: Bài vừa nãy thì đúng là e công kích cá nhân thật vì thấy nội dung chả có gì để tranh luận cả.
chuyện chuyển từ tranh luận sang công kích cá nhân thì em gặp nhiều rồi. Đơn giản là vì nó dễ dùng,chả cần tư duy hay lý luận gì hết. Chuyện này ở chợ nhà em nhiều vô kể. Em nghĩ bác nên thông cảm mới đúng! Còn chú Nick. Cá nhân em công nhận với bác là chú ấy không có lỗi. Là người kinh doanh,chú ấy cần phải sử dụng tất cả các lợi thế của mình để thành công. Lỗi ở đây là thuộc về khán giả. Những người đã nhầm lẫn giữa giao lưu,từ thiện với kinh doanh. Cứ suy nghĩ đơn giản thế này. Chú Nick hành nghề diễn thuyết,truyền cảm hứng và chú ấy đang làm tốt => có tiền. Còn vác chú ấy về để làm tấm gương nghị lực cho người khuyết tật trong nước á. Xin lỗi, nêu để chú Nick sống ở VN khoảng 6 tháng với điều kiện bình thường người khuyết tật VN đang sống. Chắc sau 6 tháng La Chu ấy tự đốt tự truyền của mình ngay
Bác ko những thiếu lý lẽ để tranh luận mà còn thiếu khả năng đọc hiểu. Em kiếu bác. Em xin rút lại sẽ ko phản biện bài bác nữa ạ. Bác cứ công kích em thoải mái, lại he he tiếp... :lol:
Nick cũng được bao nhiêu đâu, hóa ra mấy ông Vịt đớp cả đấy chứ :wink: : http://nld.com.vn/20130524093623181p0c1 ... vuicic.htm
Mời bác cho e tý lý lẽ, ổng ổng phán như mấy câu như thánh sống rồi công kích lại cá nhân e thế khác gì trẻ trâu đâu :lol:
Anh bạn Nick trước h đi thuyết trình hầu hết là miễn phí h sang VN ta lại được tiếng là tài năng kinh doanh nhờ tận dụng tốt được sự què cụt của mình :lol: 36 tỷ không biết có bao tỷ vào túi a này. 36 tỷ này cũng hoàn toàn là tiền của cá nhân (tiền của cá nhân thì tiêu như thế nào là quyền cá nhân) thế mà nhiều người hô hào phí phạm cứ như thể tiền ở trong túi phải bỏ ra vậy, đúng là chuyện cười chỉ có ở VN :mrgreen:
Em thấy vì 1 cái chú Nick người Úc, khác người ở chỗ không có tay chân và có một cô vợ trông cũng đẹp mà các bác phang nhau cứ tới tấp... thật là lạ! Thậm chí không tiếc lời xúc phạm và hạ nhục nhau??? Trước khi chú Nich này được mời về VN phỏng có mấy người Việt biết và quan tâm tới chú này? Em nghĩ là ít lắm lắm ạ. Bản thân em cũng đếch biết, chỉ đến khi chú ấy sắp sang và các cơ quan báo chí rùm beng lên, cộng đồng mạng xứ Vịt lên cơn sốt thì em mới biết tý chút về chú ấy thôi. Vì vậy để nói rằng Nick đến và mang niềm tin cũng như động lực sống cho người tàn tật VN em e hơi nổ và hơi tự sướng. Tất cả các sự kiện rùm beng và gây sốt thực chất là do nhà tổ chức cùng các cơ quan truyền thông của VN cùng sự góp sức không nhỏ của cộng đồng mạng. Thử hỏi cách đây nửa năm hay 1 năm người Việt hay cụ thể hơn là cộng đồng người tàn tật VN biết đến Nick???
Ngoài ra, rất rất nhiều cá nhân và tổ chức ủng hộ việc bỏ ra một số tiền không hề nhỏ 36 tỷ vào lúc đất nươc đang khủng hoảng trầm trọng; chẳng những vậy họ còn gần xa, thậm chí trực tiếp dùng lời lẽ sâu cay và xỉ vả những người phản đối và không cùng quan điểm với họ! Họ cho rằng những người phản đối là xấu tính, ghen tỵ, nhỏ nhen, ích kỷ, cục bộ, dân tộc chủ nghĩa...v..v... Và ...v..v... Chụp cho tất cả những người không đồng tình và phản đối cái mũ quá khổ về sự nhỏ nhen và xấu xa. Nhưng như bao đời nay mỗi sự việc đều có 2 mặt của nó. Mặt tích cực... Ok các bác ủng hộ em thấy kêu gào cũng kha khá rồi. Vậy mặt tiêu cực... Như tốn kém, không đúng lúc và không đáng... thì cũng có nhiều bài viết trên báo, trên mạng, trên FB... Riêng em em xin góp một ý kiến hơi riêng một chút hầu các bác. ....
Niềm tin với động lực sống thì chả ai có thể mang đến tận miệng theo kiểu gói xôi, cục thịt cả (mang đến kiểu này thì chén xong 1 phát là hết sạch).Nhưng tạo điều kiện và cơ hội để người ta tự có thêm niềm tin với động lực sống từ những người thực việc thực thì theo e là việc rất nên làm và chúng ta nên ủng hộ nếu là người có lương tâm. Chuyện tác dụng ít hay nhiều phụ thuộc ở người nhận là chủ yếu, ko thể giúp những người mà bản thân họ ko muốn người khác giúp. Chuyện rùm benh thì đúng như bác nói chủ yếu do truyền thông muốn câu khách và nhà tổ chức thì đương nhiên muốn sự kiện mình tổ chức càng gây a hưởng lớn càng tốt, việc này là hoàn toàn bình thường (ở VN mình nhiều khi phương thức hơi lố lăng hơn 1 chút). Còn đến mức độ sốt thì đơn giản nhiều khi do toàn những ông chả liên quan, người ngợm cũng lành lặn bình thường nhưng phát biểu cảm tưởng theo kiểu sướng miệng,vô căn cứ khiến nhiều người thấy phản cảm quá phải ném đá thôi bác
..... Sự hoang phí của kẻ nghèo lại thích chơi nổi và dùng hàng hiệu, đặc tính cố hữu của người Việt! Người Việt nói chung ưa khoe mẽ và hơi sỹ diện, "nghèo cũng phải cho con theo học" đó cũng chưa hẳn là xấu nếu thực sự với mục đích cao cả "hy sinh đời bố củng cố đời con". Nếu mục đích thực sự từ thiện để nêu gương phấn đấu, tạo động lực cho người tàn tật vượt lên chính mình, vượt lên số phận có rất nhiều cách. Tổ chức các chương trình có format giống như "Người đương thời" dành cho người tàn tật, đề cao nhưng gương tàn tật, thương binh vượt khó dành được những thành tựu vượt bậc trong làm ăn, sản xuất, kinh doanh... Theo em nhưng gương này ở VN nhiều vô kể nếu các phương tuện truyền thông chịu khó PR đánh bóng thì Nick là muỗi... Theo em người bị tàn tật từ nhỏ so với người bình thường bị tàn phế thì người bị tàn phế do tai nạn, bệnh tật, chiến tranh phải có nghị lực lớn lao hơn nhiều để vượt qua cú sốc khi mới bị! Ngoài ra như bác nào đó ở trên đã nói nếu Nich sinh ra ở VN có lẽ cậu ấy cũng chả có gì để nổi bật cả, không khéo chỉ thêm một người bán vé số...!!!??? Nó là sự thật dù hơi chua chát và sự thật thì thường rất khó nghe. Có lẽ khi viết nhưng dòng này sẽ có một số bác lại muốn giãy nảy lên...abc...xyz... Em không kỳ thị nếu không muốn nói là rất đồng cảm với người khuyết tật và cũng không cần phải nói rằng có khuyết tật đâu mà biết nỗi đau của họ... Có nhiều việc không cần phải là cái gì đó hay là ai đó mới hiểu được... dẫu rằng ít nhiều sẽ có những hạn chế nhưng về cơ bản thì ai cũng hiểu chứ! .... @ HDhunter: em e bác đang sa đà vào chỉ trích cá nhân rồi. Bác đừng nghĩ chỉ 1 mình bác là có lương tâm. Bác cứ bình tĩnh... Để em tiếp...
... Việc bỏ đống tiền ra để mời Nick theo em là quá lố và chắc chắn không phải vì mục đích từ thiện. Tất nhiên Nick chỉ được một khoản thù lao "hợp lý" với sự "nổi tiếng" của anh ta nên bỏ qua. Cái chính ở đây là nhà tổ chức đã tổ chức một "bữa tiệc xa hoa" theo kiểu "ông hoàng Ả rập" cho một "món ăn bình dân" kiểu "rau muống chấm tương". Vậy mục đích ở đây là gì nếu không là chiêu trò PR và quảng bá, kinh doanh là chính trong vỏ bọc từ thiện?! Có ai đó trên mạng đã viết rằng 36 tỷ đồng hay 1,8 triệu đô la Mỹ để mua lấy niềm tin cho cả một thế hệ người tàn tật Việt Nam và thậm chí là cả người không tàn tật... là quá rẻ. Và rồi giá trị tinh thần là vô giá... Cái mà Nick đem lại là không thể đong đếm... Nhiều... quá nhiều... những tuyên bố sặc mùi ảo tưởng... và ngây thơ như học sinh cấp 3 trước khi bước chân vào giảng đường đại học...
Trong 36 tỷ bác nên xem lại có bao nhiêu tiền thuế của dân và chính xác bao nhiêu chi cho đoàn của A Nick :lol: Còn chuyện tốn kém ko đúng lúc đúng chỗ thì như e đã nói là quá nực cười, chả khác gì thằng nghèo dạy thằng giàu cách tiêu tiền :lol: Mà 36 tỷ bằng khoảng 2 cái Roll Royce thôi chứ mấy, người ta bỏ tiền túi cá nhân ra tổ chức cho cộng đồng chứ có ăn cướp của dân rồi tiêu đâu đâu mà cứ hô hào khẩu hiệu tiết kiệm chống lãng phí giống các cơ quan nhà nước, các tổ chức đảng nhà mềnh :lol:
.... Không thể phủ nhận việc Nick đến và nói chuyện sẽ khiến không ít người khuyết tật Việt có thêm niềm tin và nghị lực sống nhưng con số đó có thực sự đáng kể so với số đông không!? Điều quan trọng nhất là khi truyền niềm tin là giữ được ngọn lửa niềm tin đấy trong mỗi người khuyết tật khi bước chân vào cuộc sống còn lại được bao nhiêu?! Khi những niềm tin và thực tế cuộc sống của Người khuyết tật ở VN khác xa với những gì Nick nói thì liệu người khuyết tật VN còn giữ lại được niềm tin đó của Nick được trong bao lâu... 1 tháng? 1 tuần? Hay 1 ngày? Sau khi va đập với thực tế hiển hiện và phũ phàng?! ....
@ HDhunter: bác có vấn đề về đọc hiểu ợ? Em có nói là THS lấy tiền dân ra đâu bác, em cũng chẳng nói là đó là lãng phí. Tiền của THS họ tiêu vào việc gì là việc của họ em nhận xét họ quá lố là việc của em. Em thấy bác nên đọc, đọc ngẫm cho hiểu, hiểu rồi hẵng viết bác ợ. Đừng vội vàng hấp tấp!
... Dài dòng quá có khi ối bác chả đọc kỹ rồi lại chả hiểu chụp mũ lung tung. Chốt lại thế này, với người dán Vịt thì đến người khỏe có khi còn chả kiếm đủ miếng ăn mà nhét vào mồn huống hồ người khuyết tật thì lại càng trăm bề khó khăn để tồn tại và kiếm sống để không phụ thuộc vào người thân, nhất là trong lúc kinh tế khó khán thế này thì người khỏe còn khó sống nữa là nuôi thêm người tàn tật. Do vậy cái mà người tàn tật Việt Nam cần là có thật nhiều trung tâm bảo trợ, dạy nghề và các cơ sở kinh doanh sử dụng lao động là người tàn tật... Những nơi mà giúp họ tự hòa nhập với cuộc sống, giúp họ phần nào đứng vững trên đôi chân của mình không phải phụ thuộc vào người khác... Chứ không phải giúp họ có một buổi nghe "Sấm" rồi ngày mai ôm cái bụng đói và đối diện với thực tại là chưa có gì bỏ vào mồm! Nói một cách hơi khiên cưỡng là nó là thế này: một người đang đói gần chết nhưng lại không cho nhười ta ăn mà lại cho đi xem biểu diễn Giao hưởng và rao giảng giao hưởng là Âm nhạc của cuộc sống! @ nói cho cùng em thấy những người tàn tật không cí lợi ích gì thiết thực khi nghe Nick nói chuyện, ngoại trừ những người khuyết tật được được sinh ra và lớn lên trong những gia đình giàu có, có điều kiệm hoặc chí ít là đủ ăn mặc và có học thức. Còn đa phần là vô giá trị, cùng lắm chỉ là gieo cho họ tý hy vọng hão rồi tan ngay như bong bóng xà phòng trong vòng vài ngày sau đó!
Vâng, lại nói đến vấn đề Nick là người của Quốc tế và đã đi "nói" và "nói được" ở vài chục nước trên thế giới. Vậy tại sao không "đi tắt đón đầu"? Dạ thưa các bác sính hàng ngoại và ưa ảo tưởng! VN ta chứ không phải Anh, Pháp, Úc, Mẽo... hay... các nước phát triển ợ. Ở các nước phát triển người ra ấm và no từ lâu rồi. Thậm chí ngon và đẹp xài cũng thừa rồi. Cái họ cần là freedom, happy... và thậm chí chỉ cần ai bán được niềm tin họ cũng sẳn sàng mua ngay. Nhật họ còn bán cả không khí cơ... :lol: . Chứ xứ Vịt ta thì nhiều người ăn còn chả đủ no, nhất là người khuyết tật thì mơ chi tới niềm tin với chả hy vọng hão của một anh chàng ngoại quốc thừa ăn thiếu niềm tin!
Mấy chục cái quốc gia đó họ mời Nick đến vì họ thừa ăn mặc nhưng thiếu niềm tin, còn ta chưa đủ ăn, mặc còn chưa ấm thì... No bụng bằng niềm tin à? @ Nick là một người có nghị lực, khi biết ta khâm phục niềm tin và nghị lực của anh ta và chấm hết. Dân Vịt nghe rao giảng về niềm tin quá nhiều rồi, Nick nữa là quá thừa. Chốt lại ở đây không ai phê phán Nick, cũng chả ai bắt lỗi gì THS cả. Chỉ là thấy thật lố bịch mà thôi! :lol: @ em cũng xin đề cập đến 1 điều mà mỗi chúng ta có lẽ đang mơ ngủ nên không biết hoặc không nhớ: Việt Nam hiẹn nay xếp hạng bét tỹ về thu nhập bình quân đầu người trong 10 nước Đông Nam Á (nếu tính thêm Đông Timor thì có lẽ may ra thoát được vị trí đội sổ )!
Trích: Các bác thấy chử ký (chử xanh lá cây) của em ok không? Em không phải đạo Chúa nhưng cứ tin như vậy đi, có sao đâu vì là con Người mà @Mà Nick zìa nhà rồi. Mod đâu?