http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/122849/ ... n-cu-.html Các bác đọc thêm để hiểu rõ hơn...Chúc mọi người an vui!
e xin phép có ý kiến - ở giời Tây con chó cắn e e đá nó cái e bị kiện, bị phạt.......... :roll: còn ở ta nó cắn e e đá bỏ mịa nó rồi còn lôi chủ nó ra mà bắt đền.......... :mrgreen: -ở giời tây thằng bình thường ko đi làm cũng sống khỏe re( VD Đức) vì hưởng trợ cấp thất nghiệp ( nói gì người tàn tật) còn giời ta đủ chân đủ tay đi làm vỡ mặt ra chả đủ ăn mà còn phải đóng ti tỉ thứ thuế( nói gì người tàn tật không làm việc bình thường dc) - ở Tây..................ở ta................... - tóm lại e thấy chả có nhiều tác dụng, khác gì mời Bill Gate sang dạy cách kiếm tiền hay ông ........ sang dạy cách tiêu tiền, Obama dạy chống khủng bố :mrgreen: ............, tóm lại phát nữa là có nhiều cách để tiêu số tiền vài chục tỉ 1 cách thiết thực hơn cho người khuyết tật........... ps: e ko phủ nhận khả năng của Nick nhé, và phải công nhận ekip của anh ta quá giỏi :wink:
Hôm nay quay lại tôi thấy bạn HD nói rất nhiều, nhưng bạn chưa đưa ra được lý lẽ nào cụ thể để phản bác kết luận của tôi ở cồng trước. Nói thẳng, bạn lan man quá! Ngay cả những lý lẽ của ông phidiep, quangdzung bạn cũng ko bẻ được. Hãy đi thẳng vào vấn đề, nắm vảo từng lý mà chặt cái luận. Nhìn lại đi, tranh luận mà QUY CHỤP VÀ CẢM TÍNH như bạn thì...xin lỗi... :? Cảm tính khi nghe nhạc còn tạm chấp nhận, ha ha... :lol:
Lần đầu tiên nhìn ông Vucinic, ah nhầm, Vujicic này, khi chưa đọc một dòng thông tin nào, em tưởng ông ấy bơi vượt biển Đại Tây Dương cơ. Không thấy con người này có gì đặc biệt để đáng phải quan tâm.
Bác thích phản bác bắt bẻ hay kết luận gì e ko quan tâm, e tranh luận ko phải để bắt bẻ hay phản bác quan điểm của người khác. Bác thích tranh luận thì mời bác viết bài, còn nếu bác ko đủ kha năng viết thì nên im lặng, đừng lôi quan điểm các bác khác ra là quan điểm của mình.
Em nghĩ các bác có vấn đề về quan niệm và đọc hiểu ý của người khác. Không ai phủ nhận khả năng cũng như nhân cách của Nick. Và cũng chả ai nhẫn tâm đi bôi xấu một người tàn tật bất kể người đó có nổi tiếng hay không. Vấn để ở đây là nhưng thằng lành lặn và khỏe mạnh không què cụt với nhau thôi các bác ợ! @ em nghĩ có lẽ bác domanhcuong hiểu sai ý bác luuly, không biết em nói thế có đúng không bác luuly?
Úi giời, bác mà tranh luận cái giề...bác có hiểu 2'chữ tranh luận là gì ko hả? Từ đầu đến giờ thấy bác toàn phát biểu cảm tính với chỉ trích cá nhân ko thôi. Bác hiểu thế là tranh luận thì em cũng vái bác. Từ đầu em đã kiếu bác rồi. Về học lại cách đọc hiểu nhé bác. Thôi bác thích làm ông thánh thì em ko care nhá.
Bác ko đủ khả năng để viết 1 bài tử tế có nội dung thì chỉ cần im lặng là xong, e đã làm gì bác đâu mà bác phải xoắn thế nhể :wink:
_ Nick đã về nước rồi nên các bác cũng nên thôi bàn luận thêm, dễ gây nên những tranh cãi không đáng có, người trong một nước và cùng là thành viên chơi chung trên một diễn đàn nên mỗi người hãy nhịn nhau một chút cho quán Cafe bớt nóng
Tào lao, đọc hiểu còn ko xong. Lại thích làm thánh. Hiểu tranh luận là gì ko bác? Biết phản biện khác phản bác ra sao ko chú? Mà thôi! Với bác thì dây vào chi cho mệt. Nhắc lại, em ko im thì bác làm gì được em nào Thôi bác cứ mang ảnh cậu Nick về mà thờ, sẵn thờ luôn đám truyền thông đã thông não cho bác. Em ko dám PHẢN BÁC đâu ạ. :lol:
Bác trình non dễ bị dụ quá :lol: Người ta bảo bác nên im lặng thì bác cứ phải cố nói thêm vài câu để chứng tỏ ta ko việc gì phải làm như nó bẩu :mrgreen: Thôi bác cứ nói tiếp đi cho nó khoẻ miệng, e thì xin phép im ạ (Xong bài này chắc bác im thật vì ko lẽ lại cứ nói tiếp như nó bẩu thì còn gì là thể diện) :twisted: