Thứ 7, ngày 26 tháng 12 năm 2009 là một ngày buồn trong năm đối với em. Trong khi các bác vui mừng gặp nhau và Kìu 2009 vui như thế thì em lại phải đi công tác Bắc Ninh vì những lý do dở hơi dở hồn. Về nhà lên VNAV thấy các bác tưng bừng, lại có cả người mẫu xinh đẹp. Nhìn lại đống loa đài cũ ngổn ngang khắp các phòng tự nhiên thấy tủi thân. Chẳng biết làm gì, lôi đống máy ảnh ra chơi cũng lại toàn những cái cũ rích vặn vẹo
Re: Nikon D300S mới Hôm sau nhân dịp chủ nhật, phẫn chí lên em quyết lên đời. Mua về 1 đôi em này: D300S và AF-S VR Micro 105mm f:2.8G IF-ED Mở hộp nhấc body ra, đầm tay và nặng hơn tưởng tượng: Ống kính cũng rất nặng, như cái chày giã cua: Thêm 1 chút phía sau người đẹp: Gần hơn chút nữa:
Re: Nikon D300S mới Thói đời có mới nới cũ, vì nó mà em D60 và 2 lens này mới được dùng có vài lần hôm nay đã phải ngậm ngùi ra đi.
Nikon D300S mới Đến bây giờ em vẫn buồn vì nhiều cảm xúc lẫn lộn và chưa biết/chưa được chụp cái gì. Mong các bác có buổi offline nào rủ em đi với xem có đỡ buồn được không ạ.
Re: Nikon D300S mới Chúc mừng bác Bác vào Sài Gòn nhập hội Khăn rằng đi bác. Ở HN ít ai chơi Nikon lắm, ngay cà mục nhiếp ảnh thì Canon yêu tiên có cái tích-ky lens Canon chần dần trên đầu :!: viewforum.php?f=56 Đội khăn rằng đây nè viewtopic.php?f=56&t=24249
Re: Nikon D300S mới Thấy khí thế khăn rằn của các bác hừng hực mà thèm. Em yêu cả hai nên vẫn 2 tay 2 súng; Có điều Canon hơi bị còi và chẳng có cái lens Canon nào tử tế cả, chủ yếu để phục vụ nhu cầu dùng lens M42.
Re: Nikon D300S mới Em dạo này chả được đi đâu cả, chỉ lọ mọ loanh quanh HN thui. Chủ nhật này bác có hứng thì đi cùng em, bác có số alo của e rùi nhể
Re: Nikon D300S mới @ThanhVNS: Thank bác luôn động viên em. @linh moi: Chỉ có D60 và 18-55 VR, 55-200 VR ra đi lúc hoàng hôn ngày hôm nay khiến em giờ vẫn ngậm ngùi. 50/1.8 rất sẵn và rẻ mà bác. Em để lại chống cháy vì 105 micro phạm vi sử dụng hơi ít.
Re: Nikon D300S mới Vẫn mong có dịp được theo học bác, mai em định ra cái chỗ hoa hoét xem thế nào, thấy đông khiếp. Có lẽ tuần sau cho nó qua cái đận đông đúc này bác nhỉ, em vẫn có số của bác mà.
Re: Nikon D300S mới Hội hoa bác thích thì đi 1 lần cho biết, năm ngoái em đi rùi cạch đến già. Mấy lễ hội truyền thống thì chả lo mà giữ, tổ chức mấy cái lễ hội kiểu thế phí tiền.
Re: Nikon D300S mới phí là sao ? bác không đi, nhưng em thích đi. :mrgreen: Liming, nice combo Nikon.
Re: Nikon D300S mới Hum nay em cũng đang buồn vì đêm cuối năm mà phải nằm nhà chẳng được đi ra đường đón giao thừa. Bực bội quá. Ngày mai em quyết chí đi mua cái 5D mark 2 về reivew cho các bác xem vậy. :twisted: Hì, hì, nói vui cuối năm chứ chúc bác liming vui với em Nikon này và có nhiều ảnh đẹp cho bọn em xem. Hình như bác có chơi bên xóm và vnphoto thì phải vì em thấy thoang thoáng có cái nick liming bên đó thì phải Em thấy rất mừng vì có nhiều bác là nikonian trên VNAV nhà mình. Hy vọng là đội ngũ nikonian tăng thêm nhiều hơn nữa chứ em thấy có số lượng canonian nhiều quá đâm buồn dùm. Nhiều fan Canon quá nên hay tranh giành mua đồ làm cho đồ Canon hiếm nên dạo này lên giá quá :wink: Chúc các bác vui đêm giao thừa Thân
Re: Nikon D300S mới Thank bác vì lời chúc đêm giao thừa đầu tiên mà em nhận được. 5D làm gì bác ơi, làm luôn cái 1Ds Mark III cho đỡ phải đổi chác. Em vẫn dùng 400D và đống lens MF là chủ yếu nên cũng chẳng biết là nikonian hay canonian nữa. Thật ra nhiếp ảnh gắn bó với em từ thời sinh viên 20 năm trước, khi đó em chỉ có Zenit, sau này nâng đời lên pentax K100, canon AE1. Em chuyên chụp ảnh thẻ và ảnh sinh nhật, hội lớp, hội trường cho sinh viên các trường Sư Phạm, Cao đẳng Nhạc họa, Tổng Hợp, nhiều lúc đạp xe đạp sang tận trường Nông nghiệp I để chụp, cũng kiếm được tí đủ tiền ăn học Em rất tiếc vì sau này đi làm không có thời gian chơi ảnh nhiều, em đi công tác cũng nhiều nhưng đi công tác tranh thủ chụp chơi và chuyên tâm đi để chụp chơi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên trong thời khắc qua năm mới, cảm xúc cũ chợt ùa về, vài dòng tâm sự cùng bác.
Re: Nikon D300S mới Hì, hi nói cho vui thui chứ em cũng một thời chơi máy cơ Nikon. Chả hiểu sao lúc chuyển qua máy digital em lại chọn Canon. Nếu có điều kiện em cũng sẽ chơi cả hai dòng máy này vì mỗi dòng máy có ưu nhược điểm khác nhau nên lại hỗ trợ nhau trong nhiều tình huống. Em chỉ dám mơ đến 5D mark 2 thui chứ 1Ds mark 3 thì chỉ dám đứng xa dòm thui vì mình chơi amateur nên hổng dám cố Thân
Re: Nikon D300S mới Đêm qua nghiên cứu D300S trong tâm trạng đầy tâm sự, kết quả là hôm nay hơn 4 giờ chiều em mới ngủ dậy, trời Hà Nội mùa đông cũng đã nhá nhem tối nên không đi chợ hoa để test máy mới được. Hy vọng ngày mai sẽ dậy được sớm để có thể có ảnh báo cáo với các bác.
Re: Nikon D300S mới Ngại chốn đông đúc, hôm nay em phải hạ quyết tâm lắm mới đi chợ hoa chủ yếu là để test cái D300S và 105/2.8 VR mới xem nó ra sao. Trời âm u, mưa lất phất, thoáng chút ghen tị với các bác miền Nam quanh năm ánh sáng chan hòa, trời xanh ngăn ngắt. Lôi theo mẫu nhà làm chuột bạch: Cái này làm em có cảm giác hơi giống được máy phim Thử tí chất liệu xem có giống không:
Re: Nikon D300S mới Cò giả: Sen giả: Cái tượng ở đây em nhìn rất giống Tào Tháo nên không chụp tượng: Đông đúc không chịu nổi, tiêu cự ống kính thì dài, khó mà bố cục được cái ảnh nào cho tử tế, em quay lưng lại với dòng đời đông đúc:
Re: Nikon D300S mới Tulip nhìn như ảnh màn hình nền của Microsoft Từ trên cao xuyên qua lớp mây mù: Em thử tí micro, đường kính đồng xu khoảng 24mm, chụp gần lại cầm tay, bố cục sát - run quá: Khi chụp thử em đều để chế độ M, WB auto, ISO tùy tình hình, ảnh chỉ resize, không chỉnh sửa, không crop.
Re: Nikon D300S mới Ống lên ảnh đẹp đóa! kể có tý nắng thì ngon cụ nhỉ! cái ảnh cụ chụp đồ DIY nhà cụ kể ra cụ để nét sâu lấy thêm phông nền sau thì có tính thời sự là cháu nó đi hội hoa xuân hơn là cụ xóa phông cụ nhỉ! Mấy cái bức chụp hoa em vẫn khoái hơn nếu cụ lấy nét sâu hơn. hay tại cái Ống nó thế? em mới dùng 18-200 chưa có hào nâng đời ống Fix nên chưa hiểu về cái Ống đóa có gì sai xin cụ bỏ quá. Còn nói về các nhà làm văn hóa lịch sử Việt Nam thì đau lòng vãi. Chẳng có tinh thần dân tộc gì cả. Mấy thằng làm phim chuẩn bị cho 1000 năm thăng long phải mượn người bên Tàu sang hóa trang. mà mấy thằng Tầu thì biết đếch gì về Văn hóa lịch sử Việt Nam nên cái phim chào mừng 1000 năm Thăng Long chỉ như cái đuôi quái thai của văn hóa tàu. Cả diễn viên và đạo diễn đều làm theo kiểu ăn xổi thiếu Kiến thức nền nên có cảnh đọc thẻ tre cầm ngang!!!.