chiều 30 tết ,lôi máy ra định đi chợ hoa QUẢNG BÁ thì ôi thôi con d80 lăn đùng ra báo lỗi err chạy xuống GIẢI PHÓNG may quá bác HUÂN vẫn mở cửa, và rất nhanh đổi cho em body khác ! công nhận tay này chơi đẹp ( em mua 3 năm rồi ) . HN trời lạnh, mưa phùn , trời xì xầm ...đúng kiểu TẾT
Đẹp quá ,sau này e cũng phải học nghề nhiếp ảnh thôi, nhưng trước tiên e phải lắp xong môt chiếc amly đèn trào sân VNAV đã???
Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn - 28 Tết 2010 Hạ Long - 29 Tết 2010 Hà Nội - 30 Tết 2010 Đền Hùng - Phú Thọ -Mùng 2 Tết 2010
Đúng là nikon có khác, hehe. Ôi em nhớ Nha Trang quá. Lần sau bác long cứ hồn nhiên mà chụp các em tóc vàng không phải chụp lén đâu. Cứ dơ máy lên mồm hô pờ lít là các ẻm pose ngay, không phải nghĩ. Ôi các ẻm tóc vàng :roll:
Mỗi người đều có mọt góc nhìn đẹp bác nhỉ! Cái góc té nước thì đẹp mà cái góc nhìn trực diện thấy thất vọng quá!
Chụp hoa lá cành, cảnh vật, người đẹp mãi cũng chán, em chuyển qua b&w portrait thử một phen xem nào.... :lol: :mrgreen: :lol: