Hehe, ai lại đem Micro lens đi chụp chân dung thì phí quá xá, cái này sắm để chơi Marco thôi :mrgreen: Ống Nano bác sỹ nói là cái này bác Ken báo giá mới tinh cũng chỉ có $984.95. Tuy gần 1k US nhưng vẫn chưa thể nào chạm vạch được LE-15B đâu, mặt khác Lens này thì đầy chỉ sợ mỗi thiếu $$, đối với LE-15B thì có đầy $$ cũng chửa chắc bưng được vì đồ vịn tay JBL bây giờ cạn kiệt rồi bác sỹ ơi hehehe Altec thì còn nhiều lắm Thân,
cụ đừng bảo em là quả 15B này đã được nhét vào cái thùng tổ chảng Hát Phiêu đấy nhá. :lol: , nó hiếm là do 1 phần hư hết theo thời gian vì quá cổ, 1 phần chả ai chơi nên chẳng ai bán. mà có bán cũng ít người mua, trừ mấy cái lão như bác và em... :lol: ừ, 105mm micro hàng used cũng chỉ 700, hơn giá 14b được một tí.
Đã bảo là 15B chơi Double để nhét vào mấy cặp loa khỉ gió mà bác sỹ chả để ý kỹ :lol:. Hà hà nhiều ông chê LE-15B lắm nhưng một khi bập vào rồi thì cấm có nhả ra bao giờ bởi nó giống như cơm so với phở vậy liệu bác sỹ có ăn phở được hết 365 ngày không :mrgreen: Thôi chết, tạm dừng loa đài tại đây để quay về với Nikon thôi, khà khà. Thân,
Cứ nhắc đến Lens là lại thấy muốn rút hầu bao! Bầu trời miền bắc dạo này chán chẳng muốn chụp phong cảnh nữa! cứ trắng đục nhờ nhờ cả những ngày nắng. Chụp dòng sông mà bóng đen như dòng Kim Ngưu.
@tdcom_lg: cái ảnh được PS với cái chưa PS em vừa đưa lên chụp ở 2 thời điểm khác nhau. Cô dâu "diễn" ở trạng thái khác cho sinh động. @tunggh: bác cân bằng lại màu "ghê" quá. Em gửi lại cái chưa PS nhé.(only resize)
Các bác sung sướng thật, em chỉ có mỗi cái này.... :evil: Em dùng chung với D90, không có chức năng none CPU lens, nên khi chụp em chỉ đo sáng bằng niềm tin.... :mrgreen: Lại rõ khổ... em không có thời gian rảnh đi dạo như các bác nên em chẳng có mẫu để chộp, đành phải chộp cái nào mình có sẵn trong nhà... :lol: Phen này chắc phải làm tạm télé convert X2 để lên thành 105 micro quá...
AF-S NIKKOR 18-105VR 3.5-5.6 105 chụp cho đỡ ghiền trong khi chờ vợ cho xiền nâng cấp lens....:mrgreen: :lol: :mrgreen:
mến tặng bác Quai BỚt. hình đây mới gọi là trời xanh nè, chụp bằng máy compact nhá , hình không PS, nếu tăng constrast và coloration thì trời còn xanh hơn nữa.
Bác sỹ hết người để "kèn cựa" rùi hay sao mà lại đi "đấu" ảnh với bác Chim?? Hình ảnh bầu trời này xanh hơn hình ảnh bầu nọ, nguyên nhân chính là bầu trời nọ thực tế hôm đó...ít trong xanh hơn bầu trời này, đơn giản thế thôi. p/s: Lần sau bác sĩ chụp chân dung nghệ thuật nơi nắng gắt thì nhớ oánh thêm cái flash nhé, để bóng đổ trên khuôn mặt xinh xắn của bé như thế thì thợ chụp dạo họ cười cho
hình kỷ niệm mà em ơi, point và shot thôi cho khỏe. máy compact flash đánh sao nổi cái ánh sáng mặt trời. . đó là chuyến đi DL tết rồi, anh và anh Hiền gặp nhau trên đó. em dạo này khó tính quá :mrgreen:
Dạo này em bị rối loạn tiền ...... đình, đi đứng còn ko thăng bằng được nữa là, khó ở trong người lém. Hôm nào đó bác sĩ rủ em đi nhậu 1 trận rồi bốc thuốc cho em uống luôn đi nha :lol:
Nghe thiên hạ đồn có cái đầu gá để đảo đầu ống 50mm 1.8D thành ống Macro! Bác nào biết xin chia se kinh nghiệm với anh em trong lúc tiền bạc thì hạn chế mà đam mê thì bất tận.
Em thấy ở đây có cái mount đảo đầu http://www.dgcameras.com.vn/pages/Index ... 1&SPPK=277 Hay bác dùng cái này http://www.dgcameras.com.vn/pages/Index ... 1&SPPK=155
Bác đổi máy là đúng rồi. Kết quả thực tế cuối cùng rỏ ràng rồi, không nên bàn loạn chi cho nó trật lấc thì D300S nà mới gọi là hơn D90 được. Chúc mừng nhé