Hế hế, trình còi, súng ống thiếu thốn tùm lum, thời gian eo hẹp thì mần răng mà ra khỏi chuồng được :lol: :lol: Thân,
2 hôm nay em phải chụp hơn 500 ảnh kiểu này, chụp không kịp thở, chẳng có thời gian ngắm nghía hay chỉnh gì cả, vì nhiều kích cỡ khác nhau và không có thời gian nên đều phải cầm tay mà không gắn lên chân. Cũng may mới sắm Nikon và lens 105/2.8 chứ loay hoay với Canon MF chắc chết.
Các bác chụp mẫu toàn người đẹp chắc cảm giác thú vị lắm. Em chụp ảnh kể ra thì chắc cũng không phải là ít, nhưng chưa được chụp con gái bao giờ
Nhìn hình các bác em ngại quá. Mà dạo này làm sao ấy, em xem ảnh nào em chụp cũng chán. Chẳng hiểu kiểu gì. Ảnh nào cũng cảm giác bị out nét. hichic. Có một tấm chụp thử đo sáng các bác xem tạm.
@thientoan: Thôi bác cứ giữ lấy cái của em mà dùng tạm, khi nào chán chê hay ko nhìn xa được nữa thì trả em sau cũng được. :roll: @Cominup: Hình bác chụp ko rõ ràng về bố cục, em cũng ko biết bác lấy nét chỗ nào để góp ý kiến a.
Một quyển sách hay cho những ai đang có ý định mua máy Nikon! http://www.iseelight.net/photography/nikon%2Ddslr/
Em focus vào mấy cái bông hoa bé bé trắng trắng đấy ah. Em đã crop sâu vào rồi, tại em thích hai cái đường cong với cái mái bên tay trái nên em để lại ah.
Manual thật đầy đủ của D90 Không ghi giá: http://www.megaupload.com/?d=KX5EYNYQ Có ghi giá: http://www.amazon.com/Nikon-Dummies-Jul ... 563&sr=8-1 Bác 208 tìm dùm manual D300s đi
Em thử vẫn là D80, đúng là màu xanh da trời không hổ danh Nikon. Chẹp, em lại quay sang Canon :mrgreen:
Bỏ là đúng rồi, tấm này em shoot bằng D50 Lens Kit mà nó còn hừng hực như thế này cơ mà lão Tai :mrgreen: Thân,