Thực ra ngày xưa rất chán Nikon - Digital, nhưng từ khi Nikon bớt "ngoan cố" chịu sản xuất FF, chịu sư dụng CMOS, thì em đỡ ghét hơn nhiều. Nhưng vẫn còn Căm lắm, giá thì tốt nhưng cú loay hoay mãi với độ phân giãi 12.3 dù có là D3, trong khi 5dmk II là 21.1 megapixel. Thôi thì để kiếm tiền em xài Canon , còn để vào NFC và đội "khăn rằn" em dùng tạm cái Nikon flim vậy. Thôi em đi ngủ đây, chúc các bác ngủ ngon, các bác có mắng em thì mắng ngay cho, đừng để sáng mai, đầu giờ vào vnav mà thấy mình bị mắng thì xui cả ngày. p/s Anh Devon chụp ảnh kiến trúc mới - bê tông mà rất đẹp, em vốn dị ứng với thể loại này, nhưng nhìn ảnh cả anh phải công nhận là đẹp thật.
Bác Devon chơi ăn gian nhé, con gái em da trắng mịn như bông bưởi, có chụp bằng ống Macro cũng đẹp rứa thôi . Bác có ngon thì chụp da ... em nè
lâu lắm mới thấy 1 cháu có cái bụng cỡ con gái em . vậy là các cháu có đồng minh rùi. :lol: chủ nhật này có setup đi chụp ở đâu không các cụ ?
Thừa sáng rồi anh ơi! Cái này giảm EV đi khoảng -0.3 đến -1 thì chuẩn hơn. Cái của anh Devon kia có sắc độ hơn nhiều đấy anh ah. Hôm nay vừa có một bài về chụp nhân vật rồi. Hic hic! Khó lắm đới. Vừa xem lại exif của anh. D300 oách quá. ISO 400 chụp lúc 5h chiều giờ sài gòn??? Sao nhỉ? chắc để tăng tốc độ chập đây? len 105mm fix thì oách rồi chuyên portrait rồi. Cái D300 sao vẫn để tên bác 208 thế? 14k shots thì vẫn còn mới lắm. @all: Các bác chụp để lại exif cho lứa newbie chúng em nhờ tí. Thanks các bác nhiều ah.
@ Cancer: Mạn phép cụ em sửa tí chút cho nó chặt hơn và để màu sắc gữa 2 ranh giới mới và cũ nó đá nhau tí chút, nếu cụ mà né được cái tán cây phía góc phải thì còn đẹp ác nữa Thân,
Đúng rồi anh Thành ơi, Cái này trong một lúc đi đường em cũng đã nghĩ đến mỗi tội cái laptop của em đang ngất nên không sửa đc. Thêm nữa em đang tập trung vào cái model nên chưa quay lại sửa được. Thanks anh nhiều. Đúng là bức này phải crop chặt vào để thể hiện rõ hơn ý tưởng.
Cả hai hình gốc và hình mới làm lại thì ánh sáng hoặc shadow đều nặng tay quá. Thôi em chạy (về với canon) đây. Hê hê
Hừm, đã bảo là mạn phép cụ Cancer để em sửa lại tí chút theo kiểu mì ăn liền mà lão còn com men cái gì, mời lão về chơi bên Cà Lông cho chúng em nhờ nhé :lol: :lol: Thân,
Đây là những lời bình luận mang tính chất phân biệt chủng tộc, mang nặng màu sắc của các Canonians vì những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu, nếu chọn Nikon thì không đến mức phải ấm ức đến mức độ phản pháo kịch liệt như thế này đối với phe NiKon :lol: :lol: Thân,
Hê hê, may mà bác chim bay thoát không thì khó đỡ. Mà sao bác ThanhVNS này có vẻ giận giữ thế nhể, em thấy mấy tay Canon ở ngoài này chỉ bàn chuyện ọp ăn hút cho xôm thôi chứ chả chụp choẹt gì. Hic. P/s: Về cái hình bác Up chụp, crop bớt cái đường ngõ là ngon rồi. Nhưng nếu là em trước khi giơ máy lên mà thấy mấy bó dây diện kia là em lại hạ máy xuống mất. @bác linhmoi: Lại nặng tay quá. :mrgreen: Em bay theo tay Chim kia đây.
trời đất. NFC chứ có phải CS3FC đâu mà Photoshop hoài vậy. Hay - NFC phải gắn liền với Photoshop? Thôi em bay với lão Chim và lão Tai
@ Tai_trau: @ Choanghim: Hê hê hê, 2 lão Cà lông không bám sát chủ đề, hay còn gọi là lạc đề rồi. Ở đây cụ Up đang muốn góp ý về vụ Crop như thế nào chứ chẳng ai bàn đến màu sắc mà 3 lão nhảy vào pháo kinh quá Phần màu em chỉ tiện tay quơ cho nó đỡ lạnh vì ảnh gốc màu nó nhợt nhạt quá, chứ có ai bàn đến kỹ thuật sửa hay chỉnh ảnh đâu cơ chứ, hehehe thế mà ông kia còn phang tiếp là Photoshop nữa mới ác chứ :mrgreen: :lol: Chúc các cụ ngon miệng