Thôi, em sắp có việc phải cậy nhờ bác VNS. Em tuyên bố đình chiến. Mà em nghiệm ra rằng tại sao bác VNS lại thích Nikon rồi. Vì nó vàng vàng, giống như màu gỗ.
Khổ quá, mấy ông Cà lông nói mãi chửa chịu hiểu vấn đề. Vấn đề ở đây là tác giả của mấy bức ảnh ấy cụ Cancer và cụ Up hỏi các Nikonians xem bố cục như thế đã hợp lý hay chưa chứ không phải là màu sắc hay góc chụp, do vậy em mới Crop bớt lại cho nó nổi cái chủ đề chính lên thế mà......... :mrgreen: Đây, bằng chứng đây Rõ khổ mới mấy ông Cà! :lol: :lol: Thân,
Hí hí, theo sách thì bó dây đấy hướng về phía chủ đề nên càng tập trung hướng nhìn làm nổi bật chủ đề. Cụ để ý cái tường gạch nó cũng chéo chéo về giữa bức ảnh. Cái mầu gốc của em nó không contrast với cả saturation quá đâu hehe. Thế còn mấy cái dưới thì sao các bác ơi???
Tên của bức này em để là 1/3 tức là test thử cái tỉ lệ 1/3 như trong sách, cả dọc cả ngang đều chia 3 tất, hị hị. Nhưng mà em thấy để 1/3 cả 2 bên nó cái cân quá, nên em cho lệch bên phải một chút, theo đúng sách là ánh mắt người thường quan sát từ trái sang phải nên cái chỗ 1/3 bên phải là tối ưu nhất, em cho to hơn một tí hí hí.
Cho em tham gia Nikonian group với. Chắc k bao giờ sang Canonian đâu, chung thủy quyết tâm theo đến N rồi. Gia tài hiện có: D80 kit, F65 (của bố), len 50mm f/1.8, chụp dở quá k dám nâng cấp.
Em ở Hà Nội, lúc nào vào TP em mang đồ nghề theo để bác dùng thử nhé. Em chụp ống fix chưa nhiều nên k có kinh nghiệm lắm, đến giờ cũng chưa có filter hay flash ngoài, có điều em thấy f/1.8 chụp chân dung lúc trời chiều, chạng vạng rất thích.
Lâu quá ko ra ngoài, sợ súng ống mốc meo nên em đành chụp quanh quẩn trong nhà. Loay hoay xoay vặn một hồi được vài tấm, em xin up lên hâm nóng tinh thần cho đội Nikon. Thân. Tĩnh vật.
Hình bác longley chụp lên màu ác quá , đẹp và nét hâm mộ ghê. Tiếp hình bác longley ơi................cho em học hỏi với
Cám ơn bác quá khen, ở trong nhà chật chội nên chắc mai phải xách máy ra quán cà phê tìm ý tưởng mới. Thân.
Sáng nay trời đẹp nên bà con ra chụp hình đông quá, em thử làm cái market research, kết quả được tỉ lệ : Ni:Ca 2:1 ( tính cả chụp đám cưới )
Anh Via làm luôn cái thống kê bao nhiêu ông chụp mắt trái, bao nhiêu ông chụp mắt phải đê. Mấy cả chụp mẫu nắng tưng bừng dọi từ trên xuống thế lày thì lấy đâu ra nổi khối đây hỡi trời. hichic! Em là em làm cái đèn flash, bắt mẫu úp mặt vào gương, rồi oánh cho một nhát, trông như đang giữa đêm ngay, hehe.
Ứ phải tay run > do Focus tùm lum mà lại xơi cả Flash nên nó mới thế, 24-85 mà chơi Macro đâu có đến nỗi tệ thế Thân,