Không Phải vậy đâu UP ưi. Nó bị dư vậy là do chụp qua kính của máy bay và kính của xe o tô. Úp có để ý mấy tấm đó trông hình không đựoc trong không và rất khác so với tấm cuối cùng lão ý chụp trực tiếp
Xời, bác ấy đã bảo là "Hoa lắm mồm" mà bác vẫn còn hỏi thì đúng là lắm mồm thật :mrgreen: @ cominup: Lão này dạo này làm sao ấy nhẩy, các tấm ảnh chụp vào các khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện khác nhau mà lại đòi nó giống nhau thì đúng là lão chả biết giề về chụp choẹt rồi :mrgreen: @ Lamly lam: Đấu cũng chả chứng tỏ đựơc cái gì vì mình làm gì có thời gia mà đi kéo lê cái bị đựng đồ chụp choẹt, lê lết hết chỗ này sang chỗ khác thì ăn cái tay ít có cơ hội bấm cò là đương nhiên, vấn đề là hơn cái chi mới quan trọng ấy chứ hay là hơn mấy cái đùi gà tẩm bột, dăm cái chả giò chiên dòn :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hừ hừ. Mất nhuệ khí, mất nhuê khí. Đáng đi câu sấu, không nên câu lóc. Từ sáng đến giờ lặn mất tăm, câu mãi không ngoi lên, giờ thì ngoi lên , tuyên bố một câu tìm nghe đậm mùi con chuồn chuồn. Giận chết đi được. Ai bảo bác em chỉ chụp đùi gà với chả giò nào.
Mắt bác Sơn quả là tinh và có cái chất chuyên nghiệp nên nhìn ành thì biết chụp như thế nào , chả bù cho cái nhà lão Up kia chán kinh :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Dạ tại em tưởng là chụp cùng máy thì cái tone mầu nó phải giống nhau, hóa ra là có filter, em sorry bác tí, hehe. @Lâm: Em vẫn phê em cẩm tú của bác đới, bác cho em xin thêm ít hình đê, hoặc hôm tới em vào SGN cho em gặp em cẩm tú phát. Hic hic! :roll:
xin mời các bác trổ tài :mrgreen: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 94819.aspx Tổ chức cuộc thi ảnh về tòa nhà cao nhất TP.HCM 29/04/2010 9:55 Mô hình tòa nhà cao nhất TP.HCM Chào mừng các ngày đại lễ trong năm của đất nước, tập đoàn Bitexco đã phát động một cuộc thi chụp ảnh, làm đoạn phim về tòa nhà cao nhất TP.HCM: Bitexco Financial Tower (45 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM), dành cho mọi đối tượng đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Lấy cảm hứng từ hình dáng búp sen, Bitexco Financial Tower (BFT) 68 tầng, cao hơn 262m, có bãi đáp trực thăng hiện đại. Hiện BFT đang trong giai đoạn thi công nước rút để có thể khánh thành vào tháng 10 năm nay. Thành công của kiến trúc sư người Mỹ, ông Carlos Zapata đã tạo cho BFT một kiểu kiến trúc đẹp, lạ mắt; quá trình thi công mặt sàn tòa nhà hình e-lip khá phức tạp, đều do những nhà thầu hàng đầu thế giới đảm nhận. Đặc biệt, tường bao quanh tòa nhà gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm với 2 lớp kính dày 8mm mỗi bên và lớp khí cách âm, cách nhiệt dày 12mm ở giữa. Mỗi tấm kính đều phải có một độ cong khác nhau. Bãi đáp trực thăng ở tầng 50 của tòa nhà có chiều dài sân tới 40m, tạo điểm nhấn khá ấn tượng cho tòa nhà này. Người tham dự cuộc thi ảnh về tòa nhà BFT có thể tự do sáng tạo xung quanh quá trình thi công, hoàn thiện tòa nhà độc đáo này và gửi ảnh, video clip dự thi (bằng đĩa CD và in ảnh kèm), tên ảnh cùng các thông tin cá nhân bao gồm tên, số CMT/ID, địa chỉ, điện thoại và email liên lạc, với tiêu đề: “Cuộc thi ảnh và đoạn phim tòa tháp Bitexco Financial Tower” đến địa chỉ: Ms. Liên Hương, Văn phòng Bitexco, lầu 18, tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM. Thời gian nộp bài dự thi từ ngày 30.4.2010 đến 31.10.2010. Các hình ảnh, đoạn phim dự thi đoạt giải sẽ được công bố và trưng bày tại tầng tham quan - tầng 47 của tòa nhà. Danh sách những người đoạt giải sẽ được công bố chính thức vào ngày 15.11.2010. Tập đoàn Bitexco sẽ trao giải trị giá 68 triệu đồng cho bộ sưu tập ảnh xuất sắc nhất (tối đa 8 ảnh); tấm ảnh xuất sắc nhất: 15 triệu VNĐ và đoạn phim xuất sắc nhất: 20 triệu VNĐ (thời lượng tối đa là 2 phút).
Chả kiếm đc mẫu nào nên em lôi mẫu nhà đi chụp. Mẫu này diễn thôi rồi, mỗi tội nói không nghe, cứ tự diễn thôi, em chụp như vắt sổ mới đc mỗi kiểu này.
Hi các cụ Nikon ! Em là newbie ! có khoảng trên dưới 10tr ! các cụ tư vấn cho em mua 1 bộ với ! D90 được không ? Chúc các cụ vui
Bác linhmoi dùng D90 đó bác. Nhưng 10tr + 7tr hay 8tr nữa mới đủ cho D90 và fix 35f1.8DX là có thể chụp từ sáng đến tối, ngoài đường trong nhà ...
Với ngần ấy em nghỉ là chưa chơi D90 được, bác chơi dòng thấp chut nừa rồi mới có chút ngân lượng sắm len , D80 xài rồi mà còn tốt thì củng đã bao đó tiền rồi đó bác Chúc bác có niềm vui mới nhé
Bác Up cứ đùa em Em quan điểm ảnh đẹp hay không là do người chụp - sự nhạy cảm đối với khung hình chứ cóc cần máy quá đắt tiền ! Tại sao cái triết lý củ chuối trên nó không đúng vào Audio nhỉ ? Chúc bác vui P/s: các bác sài Nikon thấy có ai không sài D90 + phụ kiện, nữa thì ới em nhá !
Bác này không rõ ràng phần ngân sách nhé :mrgreen: từ 9tr hay 11tr. Body chưa nói lên điều gì, cái quan trọng nó nằm ở ống kính bác ạ. Một cái Body giá dăm ngàn US nhét vào cái Lens giá 200 US thì nó sẽ cho ra chất ảnh bằng cỡ 500 US là cùng. Bác muốn mua đồ thì nhảy sang bên vnphoto.net hay xomnhiepanh.com Haizzzzzza vô số các mặt hàng cần bán, chỉ sợ bác không đủ $$$$$ để chơi thôi PS: Em quên, bác đừng dại mà mua Lens Kit nhé kẻo lại phải tiễn em nó đi nhanh như lúc mua vào đấy :mrgreen: Thân,
Có đấy, đó chính là những ông DIY. Cái triết lý đấy là triết lý AQ của mấy ông đếch có tiền mua hàng khủng thôi. Nói với bác là trên đời có thực mới vực được đạo, there is no free lunch. Cho nên là cứ mua máy khủng đi, kiểu gì cũng đẹp, em thề. :lol: