Bác ơi, em lại khổ rồi Gỡ cái Little Snitch đi thì không chạy được, bản dùng thử được có 3 tiếng thôi. Em tìm mãi không được vừng cho Little Snitch 2.2.3 for Mac. Bác thương thì thương cho chót bác nhé. Cảm ơn bác rất nhiều.
Úi trời ơi, em làm được rồi, sướng quá. Thank bác rất rất nhiều. Bác ở đâu, có thời gian rỗi cho em được mời bác cafe học hỏi kinh nghiệm. Bác cho em hỏi thêm cài xong rồi gỡ cái LS đi được không ạ.[/quote Bác gỡ ra thì hỏng hết bánh kẹo rồi. Muốn dùng phần mềm crack trên Mac thì LS ko bao giờ được gỡ ra cả.
Bác Zamenhọp có vừng cho cái nikon capture ko? Cái bên macvn em thử rồi thì ko đc, cái đấy có từ năm 2008, hichic. Bác liming xài LS gì mà hỏi key nhể? Em dùng ko thấy hỏi gì xất, mỗi tội hơi mệt, động tí là hỏi. Em đang dùng cái LS 2.2.2 he he, kém bác Liming 1 số.
Em dùng LS 2.2.3, sau 1 hồi tìm kiếm em có rồi ạ. Bác không đăng ký nó cũng không hỏi, nhưng sau 3 tiếng tự out chương trình (em thấy nó bảo thế chứ cũng chưa dùng đến 3 tiếng) cứ đăng ký cho nó lành bác ạ. Bác chọn Hide Network Monitor, thì nó chỉ còn lại 2 vạch như cột sóng di động thôi.
Các bác buồn cười thật, đã dùng phần mềm bẻ khóa lại còn muốn phải có bản mới nhất thì ai mà chiều các bác được :shock:
Hê hê, em nhìn Details thì toàn bộ các bức ảnh bác đưa lên đều được chụp vào ngày 15/4/2009 như vậy nó không phải là của bác :mrgreen: Thân,
Vậy à bác, em ko để ý! Chắc em ko để ý đặt sai date time trong máy mất rồi! Hôm ấy 30-4 ,1-5 em loay hoay chụp ở sân bóng và chợ trước nhà thờ, em thấy cũng khá nhiều các bác trông rất Pro, ko biết có ai nhà mình ko nhỉ?
Bác Thành VNS à! Hình như bác cũng là người Thanh Hóa Phải không bác nhỉ,? Nếu là TH bác và em cùng đồng hương đấy!
Bác cứ xem Link bên dưới thì sẽ rõ tuy nhiên quê gốc Nội Ngoại của em đều ở xứ Quan Họ bác ạ. viewtopic.php?f=10&t=31006 Thân,
À thì ra là vậy, chứ nếu bác quê gốc Thanh Hóa, nói tới em ở Thanh Hóa ai mà chả biết! Góp thêm vài tấm nữa các bác nhé!
Hê hê, vâng chắc bác làm quan to nên em không biết :mrgreen: , mặt khác em rời xứ Thanh từ hơn 20 năm rồi, chỉ thi thoảng ghé về thăm mộ Tổ tiên thôi bác ạ. Em lan man thêm tí nữa > cả 2 họ Nội và Ngoại em vào định cư ở Thanh Hóa từ giữa thế kỷ thứ 18 cho đến hiện nay. Nếu bác muốn giới thiệu rõ hơn bác là ai mà khi nói đến thì hàng triệu người xứ Thanh phải biết, vậy theo em bác nên qua mục THÀNH VIÊN ĐỒNG HƯƠNG THANH HÓA để giới thiệu tiếp nhé kẻo em không biết e lại thất lễ với bác. Thân,
Nói đùa với bác cho vui thôi, chứ em là ai đâu! Chỉ có điều nếu bác biết về những người làm ảnh đầu tiên ở đất Thanh Hóa và duy trì tới ngày nay thì đó là họ NGUYỄN nhà em.
Chắc bác chưa đọc kỹ phần đầu Topic này, em mới chỉ ôm Nikon gần 20 năm như vậy có nghĩa là em biết đến món này sau khi rời xứ Thanh, hiện nay thi thoảng em cũng về xứ Thanh để làm dự án của Tập Đoàn ở Nghi Sơn nhưng không có thời gian lang thang cầm máy nên chắc em vẫn chưa có cơ hội biết bác là ai, em e lại thất lễ với bác tiếp lần này nữa Thân,
. Em cũng đang kiếm sống bằng cái nghề tổ tiên truyền lại bác ạ! Và cũng có may mắn là có điều kiện để chơi thêm âm thanh nữa! Mỗi người có một đam mê mà ai ko ai có thể ngăn cản được, chỉ có điều là có điều kiện hay kô thôi! Nhiều lúc em cũng đã có ý định không cầm máy nữa nhưng nó đã ngấm vào máu rồi ko thể nào từ bỏ được khi xung quanh mình có biết bao nhiêu là cái đẹp!