Tấm này em lại nghĩ bác tai lấy con đường là chính chứ ah. Cái này mà cho hai cái cô kia mờ đi tí nữa thì còn oách nữa ah. Nếu mà bác tai cao thêm tí nữa chúc máy xuống để hai cô kia đi hẳn vào góc bức ảnh thì nổi bật cái con đường hơn ah/ Mà cái 18-55 này lại lên halo đỏ oách phết cụ tai nhể. Mấy cái phong cảnh phía dưới cụ mông má lại mầu với contrast tí đê cho oách.
Úi xời, lão lại dùng đồ nghề cọ quẹt cho cái nhà cao tầng kia biến mất cộng thêm Contrast và Sharpness quá xá nên nhìn nó cứ giống như tranh vẽ ấy :lol: Thân,
Hình như bác với em luôn luôn khắc khẩu, riêng bác lại còn ác khẩu với em nữa :twisted: :lol: Nếu đặt ống kính sát xuống chĩa lên một góc 10 độ thì vẫn thấy con đường và bất cứ con gì lọt vào phạm vi của ống kính đấy ạ hê hê hê hê Thân,
cách nào gọi là phương pháp ĐA ỨNG DỤNG. Bác dùng cách chụp Biển, Sa mạc ứng dụng vào chụp lối đi! Bác Thành nghệ sĩ quá đi mất thôi.
Hê hê, biết ngay là thế nào cũng bị mấy ông Cà nhảy vào choảng ngay tắp lự :lol:. "Bác dùng cách chụp Biển, Sa mạc ứng dụng vào chụp lối đi! Bác Thành nghệ sĩ quá đi mất thôi" đọc đoạn này em lại nhớ đến vở kịch trong mục giải trí cuối tuần trên VTV > NGUYÊN TẮC LÀ NGUYÊN TẮC chơi mà cứ phải để ý xem có đụng đến nguyên tắc chụp choẹt không thì còn gì sướng nữa, đôi khi nó cũng cần phá cách chứ cứ nguyên tắc thì nó cứng như Beton cốt thép à bác Lamlylam kia :lol: :lol: Thân,
Cám ơn bác giải phóng mặt bằng hộ em. :mrgreen: @Bác Trà: Cụ thâm nho như dân ...bắc kỳ ý. :mrgreen: :mrgreen:
Lối mòn em toàn chơi từ trên xuống, chẳng biết có đúng không nữa Em nghịch dại cái nữa cho giống tranh này cụ VNS :lol:
Cái này phải xơi HDR thì nó mới giống tranh thuỷ mặc cơ :lol: . Mà thôi em chả dám đụng đến mấy Fan Cà nữa kẻo bay hết cả mấy cái ống bơ em đang xài, "ba đánh một không chột cũng què" một mình em đấu với 4 ông Cà thì chết là cái chắc :mrgreen: . Thân,
Hê hê, hem ngờ cái hình xấu hoắc em post lên mà các bác pháo nhau kinh thế. Thực ra chả có gì ghê gớm, tất tả lếch lếch chạy đằng sau 2 bác gái đi trước bắn được phát nào cũng đâu có thời gian ngắm nghía đâu. Em thích ánh sáng lúc đó nó hắt lên con đường đi vào thôn. Tiếc là em chưa có thời gian đi chỗ nọ chỗ kia.
"King of keyboard" cũng lãng mạn và phá cách nhỉ. Nhưng em phục bác ở tính Dũng cảm, và kiên trì. Em thử với HDR
Chuẩn không cần chỉnh bác Tea ah. @Tai: Lếch thếch mà kịp bấm là oách rồi. Em xem kỹ lại thì nếu bác chịu khó chờ thêm khoảng 5" nữa lúc hai chị em nhà kia đi qua cái khúc cong cong khoảng chục mét nữa làm thêm phát nữa thì thành một câu chuyện òi. Hic hic! Em thèm đc đi như bác quá. Cái viền sáng quanh người đẹp quá, em lại ước quả mẫu này đang nude hehe, Nắng sơn la lúc 5h chiều oách thật.
Thực tế thì em chụp gần 20 tấm! Nhưng đa số đều chỉ thấy 1 người đạp xe do xe sau bị khuất bởi xe trước! Em phải chờ cho 2 anh chàng này đến đoạn cong, lúc đó 2 xe mới tách ra, thế là em có tác phẩm "Đôi bạn".
E nói thiệt mà, cụ thử Tam đi, ba bảy hai mốt là chán. Cái này do IC của Tam không bắt tay 100% được với Ni @ Em nà dưng Lam Kỳ :mrgreen: