Khà khà 0-1, nhớ đấy thù này sẽ trả :mrgreen: @ bác Chim : ai đặt gạch thì em nhận hết, tại con gái em nó giống ... em nên dễ xương zdậy đóa
Phạt 2 ông này mỗi ông 10k! Ông Via là ở cái tội chê Canon là đồ vứt đi! Ông Lắm ở cái tội khen Nikon là máy dành cho dân chơi (Ám chỉ Canon chỉ dành cho dân hai lúa và gà mờ!). Đề nghị ngày mai ra 81 nộp phạt! :twisted:
Cái cây này làm em nhớ lại câu chuyện có thật 100% năm ấy xảy ra ở đúng chỗ ấy :lol: , đó là 1 ngày thường trong TCV, có ít người qua lại, chẳng biết người dọn vê sinh làm sao mà chúa sơn lâm lững thững ra khỏi chuồng , có 1 đôi đang ngồi tâm sự gần đó, anh chàng vụt chạy và trèo thoắt lên ngọn cây, bỏ cô bồ chết lặng nằm co ro ở dưới, gần đó là một đôi khác lại dũng cảm hơn, anh chàng vụt nằm sấp lên che cho chị chàng, còn chiếc áo mưa dùng lót bên dưới nay được rút lên phủ cho cả 2 người cùng run bần bật ... Chậm rãi rảo 1 vòng, cụ Hổ nhà ta hết ngửi ngửi cô nàng đang nằm chết lặng rồi sang ngửi tiếp đôi nấp dưới áo mưa, rốt cuộc Hổ ta bèn quay lại chuồng nằm ngủ tiếp , câu chuyện chỉ có vậy nhưng em nghĩ kết cục của 2 đôi tình nhân lại khác nhau các bác nhỉ ?
Cái cây này làm em nhớ lại câu chuyện có thật 100% năm ấy xảy ra ở đúng chỗ ấy :lol: , đó là 1 ngày thường trong TCV, có ít người qua lại, chẳng biết người dọn vê sinh làm sao mà chúa sơn lâm lững thững ra khỏi chuồng , có 1 đôi đang ngồi tâm sự gần đó, anh chàng vụt chạy và trèo thoắt lên ngọn cây, bỏ cô bồ chết lặng nằm co ro ở dưới, gần đó là một đôi khác lại dũng cảm hơn, anh chàng vụt nằm sấp lên che cho chị chàng, còn chiếc áo mưa dùng lót bên dưới nay được rút lên phủ cho cả 2 người cùng run bần bật ... Chậm rãi rảo 1 vòng, cụ Hổ nhà ta hết ngửi ngửi cô nàng đang nằm chết lặng rồi sang ngửi tiếp đôi nấp dưới áo mưa, rốt cuộc Hổ ta bèn quay lại chuồng nằm ngủ tiếp , câu chuyện chỉ có vậy nhưng em nghĩ kết cục của 2 đôi tình nhân lại khác nhau các bác nhỉ ?[/quote] Chậm rãi rảo 1 vòng, cụ Hổ nhà ta hết ngửi ngửi cô nàng đang nằm chết lặng rồi sang ngửi tiếp đôi nấp dưới áo mưa, rốt cuộc Hổ ta bèn quay lại chuồng nằm ngủ tiếp , câu chuyện chỉ có vậy nhưng em nghĩ kết cục của 2 đôi tình nhân lại khác nhau các bác nhỉ ?[/quote] Từ kinh nghiệm trên rút ra kết luận: Hổ ko nhấm nháp Ta. Do đó, với tình huống tương tự, Ta cứ ung dung mà giương Súng lên để Chộp lấy những khoảnh khắc để đời cảnh cụ Hổ đang hít hà trên Body của Ta. Nhỡ mà... Hổng biết có phải Cụ này ko nhỉ:
Với cụ Hổ trắng Siberi này tốt nhất mấy bác xài nòng trắng có sọc vằn đừng giương súng kẻo bác ấy tưởng competitors trong rừng của bác ấy là ... bánh tiêu đấy .
Thấy các bác bóng bàn,ngứa ngáy tay chân quá nhưng trình chưa có nên không dám đi đâu cả! :lol: Nhưng biết lấy gì để có cớ nhập hội với các bác đây,bèn mượn tạm cu con trai đứng làm mẫu,còn gấu nhà thì chưa chịu...hic,khổ thế! Súng ống thì em chỉ mới có một body D90 +lens 35f2D thôi(và một em zoom Sigma28-70D của bác Tea cho mượn,nghe đâu xuất xứ từ bác Via). Nhân đây,cho em hỏi luôn là nếu em muốn sắm thêm một em zoom tele nữa thì các bác làm ơn khuyên em nên làm một em gì cho tiện!(đừng tính em Sigma vì là đồ mượn!)Em thì chỉ thích đâu chụp đó thôi,chứ chưa định hình một phong cách chủ đạo nào cả!Nói chung là chân dung người thân,phong cảnh,hoa là những cái em thích nhất. À,em cũng nói luôn là ngân sách cũng từ 400$ trở xuống thôi,cao quá em với không tới! :lol: Chân thành cám ơn các bác trước!
Theo thông tấn xã vỉa hè :mrgreen: rất tiếc với bác Chim là cái ống VR nó đã được nhập khẩu ở Thủ Đô lâu rồi nên vai trò chim hay cò của bác đều bất thành ạ :wink: Thân,
Lạ nhể, em tìm mối cho lão đầu tiên mà sao lại đi mời ông Chim kia Cafe :twisted: kiểu này phải xét lại đối tác mới được :mrgreen: Thân,
cười chết ngất đi được! Canh mãi từ mấy hôm nay, giờ mới sút được 1 quả! Không biết có trúng hay không vì dù sao cũng là tin vỉa hè, nhưng Sút được 1 phát là đủ sướng rồi. "King of Keyboard" thì làm sao cam tâm để keyboards bám bụi mấy ngày như thế được.
Hê hê, tin vỉa hè nhưng mà giá trị tương đương hay được quy đổi ngang bằng nhà mặt phố quận trung tâm đấy lão ạ :mrgreen: Trích theo luật của VNAV thì lão phải có mặt tại HNS nộp phạt 10k cho Mod Nhuthungfoto vì tội bêu xấu đối thủ của phe đối lập :mrgreen: :lol: Thân,
Chời ơi bác không nói sớm làm em gả 18-105VR lại cho bác Thịnh GDD lỗ sặc gạch luôn . nếu bác thích chụp chân dung em thấy con 85/1.8D chụp rất đẹp trong tầm giá 300+ , nét căng và bờ kè cũng okie lắm, ví dụ như tấm này em chụp lâu rồi , 18-105 tuy tiện dụng nhưng còn lâu mới lên được nước màu này :lol: :