Nói nhỏ với bác tí, lão chim ấy già hom hem lắm rồi, lại còn cận nữa thì lấy đâu ra sức mà đầy :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Tấm này đẹp nè! Thực ra ảnh bị áp sắc hồng trên da (cộng hưởng). BÁc tháo filter UV ra sẽ bớt đi rất nhiều.
Đề nghị bác ThanhVNS không dìm hàng nửa Hôm nào mát trời bác ThanhVNS cho hội KR ofline cái đê .....( có mẩu lun nhe bác ThanhVNS ) Thôi em té đây :lol:
Dạ không ạ, em chỉ thấy 1 cô gái tươi trẻ và xinh xắn. Không đặc biệt nhưng em thích nước ảnh. Màu dịu dàng. Em đoán hình đã được crop khá nhiều nên hơi chặt. Xin tặng lại bác 1 hình cô bạn dịu dàng. Các bác đừng chém tội nghiệp. Chụp bằng Body Nikon D50
Em chụp bằng ống chân dung hàng còi AFD 85/1.8 hoàn toàn không Crop . Thật sự thì đối với các ống chuyên chân dung của Nikon chụp xong nhìn cô mẫu nào cũng muốn cắn kiểu như Lô gô của Apple ấy lão ạ :wink: PS: Mẫu này vẫn còn một số tấm, đảm bảo Post lên lão mà không vào ngay tủ lạnh tu hết 1 chai nước Lavie 1L thì không ăn tiền nhưng em sợ phạm quy VNAV ạ :mrgreen: Thân,
Vâng, tấm này bác chụp chắc tay chứ em là rung bần bật rồi. Hình chặt chắc do lúc bác dựng máy canh cho kô dính mấy người đứng gần mẫu.
Cái này là mã số em đánh để nhớ chứ không phải chụp năm 2009, hình này mới chụp sau khi bị các ông Chim Hoang, Lâm ly lắm, Tai trâu chém em nào là King of Keyboard nào là cuộc chiến bàn phím v.v.v. Mẫu này vốn là bạn học với em cụ ạ :mrgreen: Sợ bác khát nước tợn và sợ Mod Tai treo em lên cột nên em không Show được, mong bác thứ lỗi ạ :mrgreen: Thân,
Dạ, còn em lúc khát nước nhất thì lại đi uống bia Sài Gòn Xanh bỏ đá thật lực ah. Hic hic! Kể cũng lạ. Uống 1 lít bia thì đc chứ 1 lít nước thì em chịu. Bác cứ cho lên đi ah. Nhưng bác đừng bẩu anh em là máu có rần rật không tại vì không rần rật chẩy trong người thì hóa ra bọn em teo rồi ah, hic hic! Cụ tai ở đây rồi bác đừng ngại. Không hở quá 90% da thịt là đc mà, hí hí.
@Nguyenanhson & Wildbird: Tấm hình trên là em lấy nét vào cuối cây sáo ạ, nên em mới lấy tiêu đề Sáo & Em
Theo diễn biến của bức ảnh mà bác ThanVNS đưa lên, thì em đoán sau đó mẫu sẽ cởi... Cái túi xách ra cho chúng ta chiêm ngưỡng body! :mrgreen:
Đoạn này em tí ngã từ trên ghế xuống đất. Thôi từ nay em thề khi nào vào Topic này em sẽ ngồi bệt dưới đất để đọc bài cho lành, không có ngày lại đi cái bàn tọa thì hỏng hẳn. :lol:
Mẫu bác ở ngoài mặc quần và áo có rực thế này không ạ, không hiểu sao em cứ thấy Nikon chụp rất sắc và chói (màu).
Chắc là do đẩy lên Vivid để chụp! Em thì lại thích để Neutral cho tự nhiên và tăng một tí Saturion để màu hừng lên một tí!