Đây mới gọi là lửa này :wink: bác chấp mấy lão Cà làm gì, kệ xác mấy lão ấy hê hê hê hê. Sắp đến series ảnh cực cool rồi đấy, các bác bình tĩnh nhé kẻo mấy hãng bán nước giải khát cháy hàng hết :mrgreen: Thân,
Tấm này đẹp nè. Em có nói gì đâu. em thấy bác ký tên trên nền gạch. Tốt nhất là bác nên đi lát gạch như thế này, để cho anh em người ta trống chổ, chụp đuợc hình đẹp, nếu may ra như tấm này, bác còn dán được chữ ký của mình trên nền gạch nữa.
Ai nỡ lòng nào bắt người đẹp phải nằm trên gạch thế kia cụ ơi, chẳng qua là xoay qua vặn lại tí cho nó máu ấy mà :mrgreen: @ Caithang: Lão không biết gì về chụp choẹt thì xê ra cho chúng em mần ăn nhé :twisted: Thân,
Công nhận góc máy của hình nầy đẹp , lạ hoắc luôn.................em để ý hình như trên cây chộp xuống hơi bị run tay .......sợ bị chộp mẩu , xem ảnh bác Thanh từ lâu lắm rồi giờ mới thấy góc chụp lạ và đẹp.nhưng chưa thật hoàn hảo :shock:
Chém thế này vẫn chửa ăn thua :lol:. Sau khi thấy lão chém vô lý quá nên em mất hứng để show tiếp loạt ảnh cực Cool rồi :twisted: :lol: Hê hê hê khỏi show khỏi chém lung tung :lol: Thân,
Nếu nói là "sưu tầm" thì dồi dào lắm bác ơi :mrgreen: hết là hết thế nào được. Em định đưa một loạt hình lột tả và đặc tả cái đẹp thiên phú của tạo hóa nhưng bác phang 1 phát trớt quớt mất hết lửa nên thôi vậy. Tuy nhiên em vẫn còn ít tư liệu show tiếp :mrgreen: Thân,
À cái này thuộc về ánh sáng tự nhiên lúc chụp và cân chỉnh White Balance từng thời điểm khác nhau do không dùng Flash và cũng chả có tấm phản sáng và cái quan trọng nhất là chụp vào nhiều khoảng thời gian khác nhau. Bác ứ biết chụp choẹt thì cứ đứng xem, đừng bàn làm giề kẻo lại bị Mod treo cột điện đấy :mrgreen: :lol: Thân,
Em k biết chụp nhưng phê bình thì ............ nhiệt tình lắm Chụp hình chả đổ tại ánh sáng thì còn đổ tại gì ???!!!
Em biết, bác ở Thủ Đô nên phê bình theo kiểu các nhà lãnh đạo xứ ta. Chả làm được vệ tinh nhưng lại tự cho mình cái quyền được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn về anh toàn rồi là sử dụng vì họ bảo " phải xem xét nó có đủ tiêu chuẩn của Việt Nam không mới cấp được" vụ này thì em rành lắm vì hàng năm em thường bị Thủ Đô ta đày đọa cái khoản giấy phép này :lol: :lol: Thân,
Sai về căn bản. Sách về nhiếp ảnh nhà bác cai xin lỗi em nghĩ nhiều nhất ở đây. Nghề nghiệp chính của bác cai là KTS, có thể cầm máy nâng lên mắt chụp thì khó nhưng xem hình phán bố cục, ánh sáng em nghĩ còn hơn nhiều người ngoại đạo ah. Kính.
Ầy dà, bệnh này thì còn nặng hơn cái bệnh giấy phép em vừa nêu kia, cái này gọi là lý thuyết suông nguy to nguy to :wink: @ caithang: Mà lỡ lắm mồm rồi thì em nói luôn một thể, có bột mới gột nên hồ. Bác chửa cầm máy nên chửa thấm thía, trong nhiếp ảnh thì chả có thứ ánh sáng nào đọ nổi ánh sáng tự nhiên đâu, trời mưa xám ngoét thì em đố ông nào chụp đẹp nổi đấy Thân,
Em lại nghĩ trời nắng chưa chắc chụp mẫu đã đẹp đâu, trời âm u mới là thời tiết lý tưởng để chụp chân dung đấy.
Em vẫn khoái mấy tấm đầu em Post vì chụp ngoài trời nắng, ánh sáng ban ngày tốt nên màu rất thật. Tấm này thì em chụp không có trời gì cả Thân,
Kệ chứ bác VNS, mấy ông phê bình văn học có viết được truyện đâu nhưng cứ chê bai bải. Em cũng kệ , cứ đâm ảnh :wink: