Nếu bác quyết làm nhà phê bình ảnh học thì em cũng kệ bác, đâm chém hay chặt thậm chí là dội bom em cũng mặc xác bác :mrgreen: Mời bác chém tiếp hay đâm tiếp là tùy ở bác :lol: Thân,
Mẫu xinh thế, các kiểu cận cảnh bác VNS cho thử nghiệm đeo kính áp tròng xem. Bây giờ em thấy có vẻ hot loại kính áp tròng các loại màu. Mắt lên cứ gọi là long lanh, thăm thẳm.
Thôi bác đừng nhắc là xinh em để vuột mất cơ hội sở hữu làm mẫu độc quyền cho riêng em, mỗi lần nhìn là em bần thần hết cả người ra đấy cứ để mộc như thế v̀i em khoái mộc chứ không khoái bóng bẩy bác ạ Thân,
Bác sướng thật, chứ như em đi đâu công tác, chụp mẫu nào xinh một tí, về đổ vào máy view một lúc rồi xóa ngay, đề phòng hậu họa.
Vâng, mẫu này học chung với em hồi Đại học. Hồi ấy chửa sáng sủa như bây giờ nên em mới lại càng tiếc, đặc sản Hà Nội chính gốc đấy bác ạ. Sai một mil nó đi cả ngàn km bác ơi :wink: Thân,
Mộc gì mà có cái exif cũng giấu :mrgreen: , Hình như mẫu mặc áo trái hay sao mà mấy chữ số trên vai áo em đọc ko được cà ? Cắn cứ trên cái áo vàng của mẫu em khẳng định nàng ko phải Hả Nội gốc, bác nào cá với em không ? Tks n brgds
Em cũng cá luôn là bác VNS ếch biết quê thiệt nàng nơi đâu :mrgreen: :mrgreen: Dưng mà có ảnh đáng yêu thế là em thích rồi.
Hê hê, các bác cứ đoán thoải mái. Để hôm sau em làm tiếp một loạt nữa cho các bác tiếp tục chém, mẫu độc quyền của em thì em biết Thân,
@ Tungh: Hê hê lão lại chửi xéo đấy à :mrgreen: mấy cái ống của mình làm gì có cửa so với ống Lờ và Cạc của lão @ Các bác cứ chém hay chặt thoải mái, mấy con số ấy chả quan trọng, quan trọng là cái khác cơ hê hê hê Kính các bác,
Giời ạ, cụ này thật đúng là... là... Em nói nó đẹp vì nó như cái hiệu ứng Film grain mà em hay làm :wink:
"Vua bàn phím" lần này chộp được mấy tấm ảnh xinh xinh, vui - háo hức - hâm hở, như thần tài gõ cửa, ước mơ đổi đời cứ như sắp thành hiện thực, niềm vui thoát khỏi "kiếp" 'Vua bàn phím" cứ rạo rực trào dâng. Chia sẻ niềm vui với bác nhá.
Cái này em nghĩ phải nghiên cứu thêm anh ah. Chụp chân dung thì set đc anh sáng đấy anh ah. Chứ lúc nào cũng chờ trời nắng to đem mẫu ra shoot thì mẫu cũng ngất thôi. Trời mát mẻ, gió đu đưa, mẫu có hứng pose thì ảnh mới có hồn anh ah. Hic hic. @Cai: sao mà phải đỏ hết cả mặt thế?
Em đồng ý với cụ! Những tấm em chụp được coi là đẹp thì toàn chụp vào những hôm trời thâm thâm, có nắng nhưng không phải nắng đến cháy da. Nắng to đến em cũng ngán đừng nói mẫu. Em sợ nhất là chụp xong về phải xoá mấy giọt mồ hôi trên mặt, còn bị đổ bóng thì bó tay luôn...
Hê hê, lão xem lại mấy tấm em show trang trước xem ánh sáng ngoài trời lúc gần 11:00am đấy có cháy da không :mrgreen: Tấm này gần đúng ngọ đây, ai bảo không có hồn :mrgreen: Thân,
Hết chuyện đâm rồi em đề nghị bác ThanhVNS đừng lật ảnh qua lại nữa dùm :lol: , thấy đường rẽ ngôi của cùng 1 mẫu mà lúc bên trái lúc bên phải thật khó coi quá :mrgreen:
Hic, cụ bắt mẫu phơi nắng thế này thì chết. Bẩm cụ là không cháy da mặt nhưng mặt mẫu cứ phẳng lì, thêm nữa là vai áo cái áo trắng đâu còn chi tiết nữa ạ
Hôm nọ bên kia thì lão bảo không khoái gai góc mà khoái phẳng lì, hôm nay thì lại bảo không khoái phẳng lì như vậy cơ sự là như thế nào nhẩy. Mà em oánh chân dung DOF mỏng chứ có phải oánh phong cảnh DOF dầy đâu mà cần cái vai áo nó nổi rõ từng sợi vải, hơn nữa em Focus vào cái mặt chứ có Focus vào cái vai đâu mà đòi chi với cành :mrgreen:. Tấm ấy ai bảo cái mặt phẳng lì, hừm da mặt của mẫu nổi rõ từng chi tiết mà lại bảo là lì, kiểu này lão phải đi khám mắt ngay là vừa đấy hê hê hê. Hết cái để chém rồi lại quay sang chém áo với chém quần, chán kinh :twisted: :lol: Cụ đừng chê vội, cụ thử so sánh cái thần sắc giữa mẫu của em và mẫu của lão Tungh và 1 vài mẫu nữa trong Topic này xem cái nào là hoa mới nở và cái nào hoa sắp tàn hay cứ chân dung là mặt mẫu phải đơ và vô cảm như tượng đá, hê hê cái hồn không phải ai làm mẫu cũng có được đâu.............cụ thử so đê Thần
Thì em nói thế, cái vấn đề về hồn nó khó đạt lắm ah. Nói chung việc "đi lại" giữa nhiếp ảnh gia với mẫu phải sâu sắc thì nó mới đạt đc cái HỒN trong bức ảnh. Cụ tungh chắc "đi lại" ít nên mẫu đơ là phải rồi. Một bức ảnh chụp mẫu ngoài cái HỒN ra phải có cái THẦN, cụ thành nhể. :roll: