Các bác ơi Tự nhiên, một sớm mai thức dậy, em cũng thấy thích chụp ảnh cho bằng anh bằng em với mấy huynh đệ cùng bang TBG. Các bác cho em hỏi, máy NIKON mà tàm tạm thì nên mua model nào ạ ? ( em thì thích chụp phong cảnh, mẫu bán thân hoặc tĩnh vật ) Cám ơn các bác trướv thật to
Cở anh rùmbeng nhà mình nổi tiếng khoái lọ mọ thì tàm tạm phải D300S mới đáp ứng nổi @ không nghe sẽ hối hận
Cám ơn bác Wildbird và Bác Tea. Cái câu cảnh báo của Bác Tea ghê quá. amateur dùng D300S gì đó, người ta có cười không? ( mà nó cũng mắc gấp đôi D gì đó thì phải??)
Nếu có khả năng xài D300S khỏi lăn tăn bác Rùm ơi , có lăn tăn là sau thời gian có lên FF luôn hay không thôi
Cỡ anh Rùm thì em đồng ý vote cho D300S ah. Thật ra máy nào chụp cũng OK anh ah. Nhưng mua một lần rồi nghỉ cho đỡ mệt thì lên làm đến cùng anh ah, vì qua D300S thì chỉ còn mỗi Full Frame thôi. Mà lên tầm đấy thì em lại không đủ trình để tư vấn rồi, hihi.
Bờ kè tiếp tục bác Chim & lão Tungh ơi :mrgreen: , hai lão này mấy hôm nay lặn mất tăm cá hehehe chẳng hiểu do không có bờ kè hay tại Ca chụp bờ kè quá dở nên không dám show :mrgreen: Thân,
Oạch, phong cách chụp của bác VNS khác nhau quá. Mỗi tấm 1 style. Thế này thì mấy ông Cà xấu hổ sao dám post? :mrgreen: Quá nể bác, bắt đầu từ khâu mời được mẫu đi chụp ... Em xin làm fan quạt mát cho bác, bác nhá?
Dạ em vẫn chưa thủng được ý của lão ạ, xin lão cứ chỉ đạo cụ thể chứ bóng gió thế này thì................. :mrgreen: Thân,
Tóm lại ý em là các cô mẫu xinh quá. Bác cho em đi theo điếu đóm với, chứ mấy ông Cà toàn tự chụp nhau (mà người thì xấu hoắc). Bác cứ bắt em nói toạc ra thế :mrgreen:
Lão nói quá, em cũng chỉ có ngần ấy mẫu hehehehe mỗi 1,5 mống duy nhất, mà mẫu này lượn như chim. Lão để ý là có mấy tấm em chụp khi mẫu còn khá trẻ sau đó là bắt đầu sồn sồn tức là lần chụp trước khi em còn ôm D50 gần 5 năm về trước và bây giờ là D80 :mrgreen: . Lão thông cảm cho, em với lão xa quá nên e cũng khó có cơ hội đọ súng cùng nhau Thân,
Hic, em bận mấy hôm mà nghe cụ réo tên kinh quá, thoải nào em cứ thấy hắt xì hơi suốt :wink: Ảnh này cụ chụp đẹp ạ, khoảnh khắc ngon, màu dày hự... mỗi tội có mấy cái ngón tay vô duyên quá :lol:
Chiều nay chẳng hẹn, tự dưng mấy chú em gọi cửa bắt đi chụp mẫu chơi, em đánh liều làm vài cái. Em sửa tý cho gió nó đổi, đỡ thành bão :lol:
Vẫn biết thế vì nhìn cái hàng rào phía sau thì lộ hết nhưng mà màu tái quá mất hết cái thần sắc của mẫu :mrgreen: . B & W thử xem sao Thân,
Thấy 2 bác post hình lên , em ngồi buồn vọc PS tí xíu ( hình thi chim chich , nếu có gì mạo phạm em xin remove )
Chào bác tcqanh ! Mới cưới tức thì, em chưa kịp động phòng nữa mà ! Em định chỉ sống chung với mấy bà mụ Canon thôi, nhưng tình cờ gặp cái em phở này đẹp quá, cầm lòng không đặng, thế là vớt luôn gọi là......phở vậy mà ( hỏng biết mấy mụ Canon có thẻo em không nữa, ớn quá ! ) :lol: Chúc vui !
Phở của bác Audi ngon quá trời. Em mà có chắc cũng run run khi động phòng lắm. Kể ra cứ để trong tủ kính ngắm cũng sướng râm ran rồi.