Thôi bác Chiêm ơi, đằng nào cũng ...là chỗ quen biết. Đừng ép người ta thế. @bác VNS: Không có hình post lên là còn bị bêu riếu nhiều. (mặc dù em rất thông cảm rằng bác làm gì có thời gian mà shot) :mrgreen:
Hình em chụp qua cửa sổ 1 quán cà phê. Lúc đó em thấy chiếc xe chạy lờ mờ lúc mặt trời chưa lên (tầm 4h30 sáng thì phải). Em thấy khung cảnh rất yên tĩnh. Vác máy ra chụp vội, ISO được đẩy lên 1000. Body vẫn là chú D80.
Mấy tấm ảnh nhỏ nhỏ của bác Tai chụp bằng d80 rất đẹp. Nếu phóng to mà không noise, bác cho em xin file, em rửa ảnh, treo trong phòng nghe, vừa làm trang trí vừa làm tán âm.
Dạ, cửa sổ mở kô qua kính ạ. Lúc ý em ngồi trong 1 quán Star Buck. Hì, bác lại trêu em. ISO cao nên chắc khá noise. Bác cho em email em gởi file gốc về bác đâm chém thoải mái. Tinh mắt nhờ. :mrgreen:
@Tai: Đang ở phương trời nào thế? Đi đc lâu ko? Năm nay xuất ngoại triền miên nhể, buồn quá :lol: Em thấy anh chụp Ni có vẻ hợp hơn ca đấy. Lúc nào về ới em nhé.
Chẹp, em đang ở phương giời Hà Nội roài. Em ở HN đến hết thứ 6 này rồi lại đi. Bác lúc nào rảnh ới em nhá. Em chụp để làm tư liệu công tác thôi. Bonus bác thêm quả chim bay qua đầu ông bạn du kích quân Caracas - Venezuela. :mrgreen: Chụp vội nên mất nét.
oách quá, sang cơ quan mới lại phat về đường xuất ngoại thế này thì phê quá, xem còn xuất nào không em xin một chân mấy.
Bác đổi ngang kô? Em xin chân chỗ bác. Bác chạy sang đây thế chỗ cho em? Tặng bác quả Module thoát hiểm nổi tiếng của Apollo 13 này: Vẫn Nikon D80.
Giết sơ, em chuyển sang không ran rồi. Toàn bay là là. Thế mới đáng 1 đời chim hoang chứ. :mrgreen: Đố bác chim gì đây?
Em bắt đầu chiến đây bác Chim với lão Tai ời :mrgreen: Lâu rồi em mới có cơ hội bắn từ sau cánh máy bay, lần này em đi đúng chuyến của liên minh Skyteam sau khi Vietnam Air Lines gia nhập, máy bay AIR BUS A390 sơn phần đuôi màu tím với dòng chữ Air Cambodia. Thân,
Sau 6 phút cất cánh từ TSN thì mây bắt đầu lững thững từng cụm một, báo hiệu một ngày thời tiết chẳng ủng hộ cho mấy tay chụp choẹt gà mờ như em. Thân,
Gần 20 phút sau đó thì có cả một cánh đồng mây bất tận, căng mắt mãi em mới thấy lờ mờ vài dải núi của địa phận miền Trung. Thời tiết này mà cỡ đại cao thủ Cà như bác Chim hay Tai thì cũng chào thua chứ đừng nói là ảnh đẹp với chả nghệ củ gì sất :mrgreen: Thân,
Thay đổi không khí tí chút em Post hình khác vì còn mấy tấm chụp cánh đồng mây rất ấn tượng. Đây là phần đuôi của Cabin cáp treo đi kèm là một đoạn cáp to bằng cổ tay của em hehehe chắc là mấy ông kinh doanh dịch vụ cáp treo muốn trấn an khách du lịch về mức độ an toàn của cáp đây. Hê hê, nãy giờ réo mãi mà chửa thấy 2 tay pháo thủ hạng nặng của đội Cà > Chim và Tai xuất hiện hê hê hê em chiến tiếp vậy :mrgreen: Thân,
Gặp cái này thấy hay hay nhưng chả biết nó là cái gì, thôi thì em cũng bắn đại để có tư liệu nộp bài chứ không 2 lão hội Cà kia lại bảo em tuyền bắn bằng bàn phím :mrgreen: Giá như mà có cái ống 12-24 thì lão Tai và Chim chết với em tấm này em chụp bằng ống 24-85 vì vội quá chỉ kịp nhét được cái Lens 2 khẩu này vào túi Thân,
Đã bảo trình em gà mờ mà lị :twisted: :mrgreen: . Tấm này em gác ống gần thẳng đứng với mặt trời thử tí bờ kè xem thế nào nhưng kết quả chỉ có 1 chấm nhỏ tí tẹo bác Chim đừng chửi nhé :twisted: Thân,
Airbus 390 hử, thường quá. Em phi con này bắn hạ luôn. Bác VNS nom thấy là tái mặt ngay. :mrgreen: Cũng bắn bằng D80. :mrgreen: