Ống Kit thì kéo cái gì. Em lội trộm ra bắn ướt hết cả xiêm y mới nom được có đến thế. Cụ cho em mượn cái tele thì ổn ngay. :mrgreen:
Thưa bác, phía trước có cả một trung đội đang thuyết trình về lịch sử em làm sao chen cái ống vào vị trí mà bác bẩu, trời thì nóng hầm hập gần 40 độ mà chờ đến lúc có cơ hội chộp ngon có mà cái thân em làm cá lóc nướng trui à :mrgreen: Bác thích lồng đèn thì có đèn lồng :mrgreen: Thân,
Cái món này không nên chơi hàng Vintage. Dạo này lại chuyển sang ngành không ran àh? Nếu lên trển nhớ mang AE1 lên bắn nhé. Cạnh tranh với Nikon FM2 :lol: :lol:
Hình bác chụp từ cửa sổ máy bay đẹp quá! Xin đính chính là tàu bay có sơn phần đuôi màu tím với dòng chữ Air Cambodia là tàu mang số hiệu VN-A351 (Airbus 321) là tàu bay của VNA liên doanh với Cambodia nên VNA có thể dùng để bay quốc nội. Còn tàu đại diện cho VNA khi vào liên minh Skyteam là tàu có số hiệu VN-A371 (Airbus 330-200) 8)
Cám ơn bác, tiếc là lúc Onboard cái Cambodia em không chốp được hình, nhưng khi lôi hướng dẫn ra đọc thì em thấy là A-290. Chiếc VN-A371 SKY TEAM em cũng chốp được khi nó đang ra Runway tại Đà Nẵng, chỉ tiếc hôm ấy là cái cửa sổ em ngồi nó mờ quá Thân,
Chim của lão là chim chết treo lủng lẳng em ứ chơi, đã chơi là phải chơi chim sống như chú chim xanh này này :mrgreen: :mrgreen: Thân,