Ờ, tại giời nó thế nên ảnh nó thế. Cụ fee đi mô mà có cái bể bơi đẹp thế, cho em biết mấy. Em cảm ơn thật to.
Chuẩn ko cần chỉnh, cụ lấy cái cột điện duyên quá. Cạch với cụ một ly. @xì tin: lâu mới thấy anh quay lại rang hồ. Chiều nay lão late với 6c33 đi Hà Giang đấy, em thèm quá mà bận việc đếch đi đc.
Em lại tiếp vài tấm Cáp treo Bà Nà, kể cũng tiện đỡ phải dùng xe đi loằng ngoằng hơn 30km từ chân lên đến đỉnh nhưng phí cao quá các bác ạ :mrgreen: gần 200k/lượt/người Thân,
Phong cảnh từ cáp treo nhìn xuống đường lên đỉnh cũng khá thú vị với dòng suối róc rách từ trên đỉnh đổ xuống chân núi, rừng còn khá là nguyên sinh ngoại trừ các vị trí đặt trụ cáp bị mấy ông công nhân chảm tới tận gốc Thân,
Lên tới độ cao 1,000m thì mây bắt đầu là là từng cụm. Từ đây nhìn về sơn trà chỉ còn là một góc nhỏ lờ mờ vì mây quá nhiều nên có súng ống khủng long thì cũng đành chào thua, em chỉ bắn được cỡ này là hết. Thân,
Từ độ cao 1,000m trở lên, khí hậu và nhiệt độ thay đổi liên tục vì mây rất nhiều PS: Chả thấy lão Chim và lão Tungh đâu nhẩy :mrgreen: Thân,
Mấy lão lên nhà máy nước đá xem đá banh rồi. Còn mõn em thôi. Comment: Chụp xấu như em, đâm ra xem sướng cả mắt. :mrgreen:
Ừ thì trình còi mới lại chụp qua cửa kính Cabin trong lúc nó đang chạy mà lão ời :twisted: :mrgreen: :lol:
Hừm! có giỏi thì cứ leo lên trên Cabin cáp treo mà chụp :twisted: :mrgreen: hay leo lên cái này cũng được :mrgreen: :twisted: Thân,
Lên tới độ cao 1,456m mới thấy hết sức mạnh tàn phá của con người khủng khiếp thật, cả một vùng 2 ngọn núi cheo leo bị cắt cụt bởi xe Ben, tháp trộn Beton và cây cần cẩu nhất ngểu so tài với cột Anten Radio. @ Tungh, tóm lại thì có lên trên ấy ngồi với điều kiện thời tiết xấu, ánh sáng trời gần tắt và chụp qua cái cửa kính mờ tịt chằng chịt vết xước thì hãy phán hay/dở nhé :twisted: :lol: Thân,
Ở độ cao 1,487m mây bay chạm mặt lạnh buốt, thời tiết thay đổi rất nhanh sau vài phút và thất thường. Đâu đây vẫn còn những tàn tích của chế độ Thực dân Pháp để lại bằng những công trình được xây bởi mồ hôi xương máu của những người Việt Nam dứơi thời nô lệ. Thân,
Cụ Tungh về với nhà Ca thôi. ai lại mang Ca sang đây đâm chém anh em nhà Ni thế này thì cưỡng thế nào được. anh em lại đào tẩu sang Ca hết thì chết. :lol:
Cụ VNS dạo này bận Uôn-cắp hay sao mà vắng bóng gớm nhể... :lol: Sáng nay em ngứa tay làm tấm này bằng lens dành cho Nikon...
Cụ Tungh chịu khó rình rập nhỉ. Sáng nay em nhìn trời cũng nghĩ bụng, trời mây Hà Nội ít khi được đẹp như thế, tiếc lắm; nhưng vừa mới về, phần thì mệt, phần thì sợ về đến nhà lại vác máy đi mà chụp với choẹt vợ nó lại nghi là đi gặp bồ, chia quà gì thì mệt lắm. Đành thôi