Hihi, em rình cái mây này cũng phải vài tháng rồi... May quá hôm qua trời nắng to, trong vắt nên mới chộp được 1 cái, chưa ưng lắm nhưng có là may rồi
Khổ thân bác tungh, cái trời này sao phải rình mấy tháng? 700k bác làm cái vé vào Đà Nẵng hay Quy nhơn, lúc nào trời cũng thế này hichic. Nhắc lại em vẫn còn khiếp ợ.
Em cũng như bác, không đi lúc nào đc. Nhìn ông 6C33C mà thèm, lão đấy đi xuốt, tháng nào cũng đi 1 phát là ít, hichic.
Em là newbie về chụp phong cảnh nói riêng và chụp hình nói chung. Cũng làm một phát về biển chiều... Các bác thứ lỗi. Em không nhớ là chụp bằng máy cỏ hiệu gì nữa... Thân, Viên
Em góp vui với các cụ thêm 1 thương hiệu Nikon nữa trong tủ của em :lol: Cũng là thêm vây, thêm cánh cho cụ VNS thôi ạ :lol:
Xời cần gì đến cái ấy, shoot bằng Mobile Lens to như hạt đậu đen vẫn ngon chán :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Những hình ảnh đối lập nhau. Đâu đó, vẫn có những người đang khôi phục và cố níu kéo những nét xưa bằng cái hiện thời. Thân,
Chắc các cụ xem ảnh thấy cá không ... động đậy gì nên bảo cá đã "thăng" Chờy ơi, cụ Thanh, sao lại đi lừa con cá bằng mồi giả thế kia? Chí ít cũng cho nó được một miếng ngon lành trước khi lên ... xoong canh chứ cụ?
Lão này chỉ biết DYN với cả Jamo và Denon là nhiều :mrgreen: , cái loại cá này cũng lắm ngón đòn chứ không đơn giản he he he em câu nó dựa trên đặc tính săn mồi chứ không phải vì cái dạ dày của nó lép bởi vì mùa này thức ăn đầy rẫy nên mấy ông câu mồi sống ngồi thiền cả ngày mà nó chả thèm ngửi, còn mồi giả ư hehehe không phải ai muốn câu bằng mồi giả cũng được :mrgreen: @tungh: Nếu thả ra môi trường tự nhiên không thức ăn không nước uống thì lão ngỏm trước nó ngay tắp lự :mrgreen:. Tóm lại là bây giờ chẳng cần ống khủng chẳng cần Body khủng, chỉ cần bố cục màu sắc và ánh sáng tốt là shoot tốt :mrgreen: Thân,
Hình này bác chụp xấu quá, xấu như em chụp. Bố cục chán, góc máy để lộn xộn, mẫu thiếu nghiêm túc.... Tóm lại là xấu như em chụp. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: