So sánh thì cũng chưa chính xác vì còn phụ thuộc vào ỐNg kính nữa! Rồi ánh sáng thời khắc chụp. chỉ thay đổi một chút thôi là khác rồi em lấy ví dụ da này nhé bác xem da của NIKON có ẹ lắm không: Nhưng nói chung ai thích gai góc, chi tiết thì NIKON. Ai thích mịn màng thì CANON. mấy ông bán hàng điện tử cũ toàn dùng Canon chụp ảnh show hàng chứ có ai dùng NIKON đâu.
Ai thích sắc lẹm như dao thì sắm Nikon - cũng giống như nghe nhạc MP3 trên Ipod , còn ai thích mượt mà tình cảm thì dùng tạm Canon - cũng giống như nghe nhạc CD trên amply đèn vậy . Tùy theo mức độ tiện dụng và gu của từng ngừơi mà sắm cho mình đồ chơi vừa ý thôi :lol: :lol: :lol:
Hi hi. Cái này để mẫu nhận xét chắc đúng hơn chứ hôm đó có bác nào tỉnh táo đâu. :mrgreen: @Em còn tấm tương phản Ni-Ca cực kỳ ... chín xác nữa nè. he he. :mrgreen:
dân chơi Nikon ... mà công nhận Nikon sao toàn phái đẹp @ Bác Thanhvns cho EM gửi cô Em gái sang đây nhé
Hừm, bác cứ tưởng bở :mrgreen: cái ấy em dùng Nikkor AF Micro 105mm F2.8 D. Hehehehe bây giờ bác View lại Properties em xem Ca hay Ni nào :lol: :lol: @Lamphuong: Bác đến với các Nikonians là chúng em vui lắm rồi Thân,
Hehehehe, đây mới là nguyên gốc Properties của em sâu ấy bác choang him ời :mrgreen: . Hehehehe em thử lắt léo theo bác tí xem thế nào :lol: Hehehe, mới đá qua Ca có chút đỉnh mà bác đã pháo Ni quá xá rồi Thân,
Hehehe, nói đến PS em vẫn còn ấm ức vì lão 208 phán là " mấy ông không biết xài PS nên mới chê là PS dở" mới lại không nguyên bản đấy bác ạ Cái vụ ứ thèm thì cớ sao bác còn hỏi mua D 90 làm giề :mrgreen: Thân,
Không hiểu sao càng đấu súng với bác em càng khoái, càng phấn chấn và tin tưởng vào Nikon vì em ôm nó từ hơn 10 năm trước cho đến tận bây giờ :lol: Body chửa nói lên gì nhiều, ngon hay không ngon là cái Lens cơ bác ạ, bác có xài D3X mà dùng Lens Kit thì vẫn thua xa D80 với cái len Pro nhá :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hà, khó cho em rồi. Body và mấy cái Lens như em đã kê khai ở đầu Topic thì lúc nào cũng sẵn, riêng cái Micro 105 và Flash SB 900 thì đi mượn chứ em chưa có khả năng với tới cái Micro 105 ấy. Quả này thì lem ấy đâu ra đạn Macro mà đấu súng với bác bây giờ nhỉ, hehehe lần này thì đúng là Body treo đầu Lens đây :mrgreen: :mrgreen: :wink: Thân,
Bác ra Hà Nội em cho mượn súng Em có 1 lens Nano AF-S Micro Nikkor 105mm 1:2.8G ED mà chẳng có thời gian chụp choẹt gì.
Cám ơn bác đã luôn nghĩ đến em, bác có cái Lens khủng khiếp quá . Nhưng mà như thế thì em phải chuyển cả cái "HỘ KHẨU" ra ngoài ấy hehehehe mission impossible bác ạ :mrgreen: phải chi bác ở Sài Gòn thì bác Choang him cứ gọi là từ chết tới chết với em :lol: Thân,