Cùng ý kiến với các bác! @ThanhVNS: cái này phải để cụ Metal chém nó mới công bằng không lại bảo nhà Pen ghen ăn tức ở! PS: tấm hoa Đào thì sang một nhành hoa xem nhà Ca họ chụp (cụ CD Shop)! hehe.....
À để em khen phát nhé! Tấm nào em thấy cái bar code cũng nét căng và đặt rất đúng bố cục ạ! Còn lại em chỉ bổ sung thêm ý cụ Chim hoang một tí ti thôi: tấm "hạt rẻ" ở trên nó có WB hơi "lạ"! Cái này chắc cụ cố tình chỉnh thế cụ nhẩy!
Em chụp bằng cái ống AIS này bác ạ. @ Chim, Chip, Met: các bác cứ đâm, chém, ném thoải mái hehehe em miễn dịch rồi, mỗi khi nâng ống lên mà cứ phải canh cánh từng tẹo một thì cũng chán, đôi khi phải phá cách chứ cứ cứng như đá tảng thì còn gì cái thú chụp choẹt :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hi hi, bác trách cụ ThanhVNS làm gì! Có trách là trách ông Nilon làm cái máy và cái ống nó thế chứ! Này nhé: - Cầm cái máy Nilon lắp cái ống Nilon rồi đặt lên cái tripod (nếu kiếm được cái của Nilon nữa là ngon) - Gí cái ống vào rồi ấn nút trên máy để nó tự focus, đo sáng, chỉnh White Balance - Sau khi thấy đúng theo tiêu chuẩn của hãng Ni thì nó mở màng trập và ghi hình. Đấy, cụ thấy chưa làm gì có cái gì ngoài cái máy và ông Nilon làm đâu. Em và cụ cứ ở đây mà lo đâm chém lung tung! Thôi em trốn đây không lại bị chém! 8)
Đến khổ với 2 ông Chim và Chip :mrgreen: cái ấy em xơi taypod chứ chả có tri kỷ gì sất, mới lại ống AIS thì tự động đo sáng rồi thì là AF cái giề :twisted: :mrgreen: Show hàng lại để cho ông Chip chém tiếp AIS tự động đo sáng mới lại Auto Focus hế hế hế. Thân,
Em chụp bằng cái ống AIS này bác ạ. Cám ơn bác Thanh đã post hình lens...Em không thấy ghi thông số trên ống. Ống này tiêu cự và khẩu bao nhiêu vậy bác... :wink:
Thưa bác, Nikon 55-3.5 AIS, tối qua em chụp nhưng run tay quá nên hình không rõ, giận 2 lão Chim với Chip quá nên tay em cứ run bần bật ạ :twisted: :mrgreen: :lol: Sáng nay lão ấy lại còn chém em là "AIS tự động đo sáng mới lại Auto Focus" mới điên chứ :mrgreen: Thân,
Có cái ống ngon nhỉ....thôi bữa nào nghỉ làm loa một bữa anh em mình đi làm tí con nghệ thuật, làm tripod đàng hoàng, bố cục chuẩn mực...... để Nilon bị chém thế này thì cũng ức chế lắm.... . Dạo này tham business quá cơ....cứ bố cục cửa sổ ôtô thế này các bác ấy chém, em cũng ức thay.... :lol: :lol:
Ngon gì bác ơi, hàng họ thải ra em nhặt về tập tành tí chút hehhe đèn đóm rồi là chân cẳng cũng chả có nên em cứ gác tay và vặn vẹo mà phang đại, còn nghệ thuật thì em thua hẳn :mrgreen:. Cũng tại mấy bác Taxi Hà lội để cửa kính bẩn quá nên em chỉ còn mỗi cái lỗ chừng bằng bàn tay tương đối lấm chấm bụi mà phang thôi :mrgreen: Đây bác xem nhé. Thân,
Ơ thế bác chụp bằng cái ống 55/3.5 AIS ấy à? Thế thì em chém oan cho ông chủ hãng Nilon roài! :wink: Vậy thì giờ em nên...... chém....... ai!? :twisted: :mrgreen:
Cụ cứ nhằm tay nào chụp mà chém thôi hế hế, chém chém chém mời cụ chém đê, cái này chụp bằng ống AF qua cửa kính Taxi đấy :twisted: :lol: Thân,
Trời lạnh, thời gian chả có, khăn lau kính cũng không nốt. Hơn 200km mà rít ga có gần 4 tiếng thì dừng thế nào được ạ, em mà dừng được thì mấy ông kia bay đầu với em ngay :mrgreen: Thân,
Câu này hay nhất Topic tính đến thời điểm hiện tại :mrgreen: thưởng cho lão mưa tấm này, hàng độc khu ATC ở đê Yên Phụ đới :mrgreen:
Em có dám chê bác đâu? em comment tấm hình kia cơ mà... . Tấm này bác crop hơi chặt, nên để một chút tiền cảnh trước mẫu (hướng theo chiều quay của mẫu, đây là bố cục cơ bản...còn siêu hơn thì em...không biết ). Em retouch lại cho sáng hơn (không blend mầu) và crop một tí bác xem thế nào. Hình bác có dung lượng nhỏ quá nên em chỉnh thấy vỡ...