Bác cứ ghẹo em hoài, một mình bác VNS pháo cũng làm Kosovo bình yên rồi, tụi em chụp linh tinh đứng ngoài xem rứa! @VNS: cải chi với bác Chim da dẻ tay chân của mẫu, không chụp hôm nay thì ngày mai shoot lại, nhưng có những tấm chỉ được chụp một lần trong đời và phải được chụp bằng Nikon nhé! #2 #3 #4
Ơ thế cụ Tai không về Hà Thành ăn tết à, hay ở bên ấy nhiều ngỗng và vịt giời quá rồi mê mẩn bắn đến nỗi quên cả lối về :wink: @devon: Em xin lĩnh hội lời bác, nhưng mà bác Chim cứ chĩa cái ống sọc đen sọc trắng vào em nên em không cãi không nhịn được bác ạ vì em không thích trắng đen lập lờ theo kiểu Ca :lol: khổ thế đấy bác :mrgreen: Thân,
Bác chim hoang xem màu da có khác chi màu của Ca không nhé. Ảnh mộc chưa chỉnh sửa, em chỉ resize thôi.
Bên đó bây giờ lạnh kinh nhỉ! âm 30 độ xuống xe tiểu bậy vỉa hè thành cây luôn. Xong rồi thằng nhỏ chốn biệt tìm hoài không thấy
Sao mấy lão đàn ông chụp ảnh mà chũng đánh phấn à? mà lại đánh cả tay nữa chứ! điệu quá! mất cả chất nam tính. He He
Tiền bạc đâu mà lắm súng thế hở bác Chim. Hôm đó Cà lông em nó hết pin nên em mượn 1 chú Nikon D80 để chụp đỡ. :mrgreen:
Cụ chụp Nikon riết nên hình chụp không phân biệt được tay nữ hay nam. Tay nữ đấy cụ :wink: Ừa mãi làm gõ lộn. Định gõ là sao mấy lão lại đánh phấn cả cổ. đang đánh quay lại làm lại gõ ra tay Thân[/quote]
Tối sáng là do trình em nó chỉ có thế thôi bác Chim ơi, hem phải do Body đâu, em nghĩ thế. Hôm đó em chụp thử cả hai máy, Canon và Nikon. Tặng các bác thêm 1 tấm chụp bằng Ni D80 này. Của đáng tội, em chụp nó cứ tôi tối thế nào ấy nhể :mrgreen: