Chán bác thật, nói thế mà chả hiểu gì hê hê, tại ông Tai trâu cứ đòi ""đè"" nên em mới đưa lên cho ông ấy đè chứ chả nhẽ lại đưa thân em ra cho lão ấy đè à :twisted:. Gớm ai chả biết bác nổi danh khắp vùng về tá lả các thể loại NHIẾP rồi, mấy tay như em chỉ gà què ăn quẹt xó nhà ấy mà :mrgreen: PS: Em thấy bác nên cộng tác với Kênh Animal Planet hay Animal Show Case thì đúng với sở trường của bác, mà có khi sự hợp tác ấy lại đưa bác lên một tầm nữa vượt ra khỏi Việt Nam đấy Kính bác
Dạ em chụp cái góc với lại cái mái chứ có chụp cái mặt mẹt nào đâu mà lỗi gì ạ, vừa lấy nét xong đá cò thì họ thò vào, vả lại em đâu phải dân săn ảnh chuyên nghiệp như bác đâu hơ hơ bạ đâu bắn đó à!!! :evil: :lol:
Bác VNS hình như hay mắc 1 lỗi mà em cũng rất hay dính, đặc biệt là khi đi lang thang đó là lỗi về bố cục. Không biết có phải không nhỉ? :roll:
Vâng, chính xác mà cũng không chính xác sau khi bác Candit trưng lên vài Topic về cách chơi ảnh bác Tai ơi :? @Choanghim: Đáng ra bác phải làm Mod mục nhiếp ảnh mới đúng nhỉ :mrgreen: Thân,
Vâng, khuôn phép đưa ra để được phá vỡ mừ (nghe câu này thì chán thật và cũ rích :mrgreen: ) Em post bài lúc nãy vì em nhìn hình 1367 của bác em thấy rất tiếc. Em có cảm giác hình này có thể đẹp nữa.
Vâng, em đã cố nhoài người ra khỏi lan can rồi nhưng cũng không tránh được vì tay súng tay bị đi kiếm cơm bác ạ, phải chi được rảnh tay như ông Choanghim. Nói cho cùng thì cũng tùy từng thời điểm và bối cảnh, bắn cả vài chục GB chưa chắc được 1/10 là vừa ý, mà thôi chơi thì chỉ chơi chứ gò bó quá đâm ra mất sướng, cái em cần nhất là lưu lại các khoảnh khắc cho các thành viên trong gia đình, phần còn lại chỉ là thứ yếu Thân,
Cám ơn bác tuy có gọn thật nhưng nó lại không còn cái bản chất của cái sự nhiếp và ảnh ạ. Thêm một tấm khá lảm nhảm, bác nào thích chém về bố với cục thì cứ chém ạ :mrgreen: Thân,
Báo cáo bác Cominup, đây là lens Kit 18-70 của bác em cắm trên D70 (đúng bộ luôn!). Chiều qua em mới cắm vào máy để chụp thử, cơ mà trời mưa quá nên em chỉ ngồi ở nhà rồi chĩa chĩa vào mấy cái lá lẩu hoa hoét vớ vẩn để táy máy thôi. Tóm lại chụp...nét phết, nhưng mà D70 noise quá. Mang tiếng cả Nikon. :mrgreen: Hoa hoét ở balcon, cái cành khô nghich mắt quá nhưng giời mưa em lười gạt nó ra. :mrgreen:
Còn đây là lá rụng nhí nhố, noise lắm (nhưng không phải tại ống của bác đâu, đừng xước). :lol: Cái crop, cái không.
Ối giời, giảm xuống hết cỡ 200 chứ còn xuống làm sao nữa ạ, em chụp ban đêm tuyền để 200, ban ngày cũng 200 hơ hơ.